Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea "biếu" cúp vô địch cho M.U!

Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea "biếu" cúp vô địch cho M.U!

Cập nhật: 16/04/2008 - 00:14 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Bàn thắng của Emile Heskey (9, phải) đã nhấn chìm mọi hy vọng của Chelsea - Ảnh: AFP
Để Wigan Athletic cầm hòa 1-1 ngay tại sân nhà Stamford Bridge, Chelsea đã tự mình làm giảm cơ hội vô địch vì để kình địch M.U bỏ xa 5 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu.

Mọi chuyện ban đầu rất suôn sẻ cho Chelsea, khi họ cụ thể được ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1-0 ở đầu hiệp 2 nhờ công của tiền vệ Michael Essien ghi. Tuy nhiên, trong thế trận một chiều, tưởng "The Blues" sẽ dễ dàng bỏ túi thêm 3 điểm nữa để tiếp tục bám sát M.U, thì chỉ một thoáng sơ sẩy ở phút bù giờ cuối trận, họ đã phải trả giá đắt khi Wigan - đội đang vật lộn ở nhóm trụ hạng - bất ngờ san bằng tỷ số 1-1, nhờ pha làm bàn của tiền đạo cựu binh Emile Heskey. Với kết quả tệ hại này, đồng nghĩa Chelsea tự đánh mất hai điểm cực kỳ quan trọng đúng ngay vào giai đoạn gay cấn nhất, và coi như đã gián tiếp tạo cơ hội cho M.U thêm thong dong tiến đến ngôi vô địch.

Bình luận viên Mike Collett của Reuters nhìn nhận: "Tuy không thi đấu, nhưng M.U như thể đã giành được một chiến thắng lớn". Trong khi đó, trên tờ The Sun, bình luận viên Mark Irwin chỉ trích gay gắt màn trình diễn quá kém cỏi của Chelsea: "Họ đã tự loại mình ra khỏi cuộc đua vô địch. Đã đến lúc ông Avram Grant phải ra đi. Bởi, vị HLV này chỉ làm cho cổ động viên (CĐV) Chelsea thêm nhớ đến "Người đặc biệt" Jose Mourinho mà thôi". Theo Irwin phân tích: "Lối chơi của Chelsea quá bất ổn, dù trên lý thuyết họ vẫn chưa tắt hết hy vọng, nhưng với những gì đã xảy ra đã khiến CĐV của họ quá thất vọng - có ý kiến còn cho rằng, ở trận gặp M.U vào ngày 26.4 tới, nếu Chelsea cứ đá chập chờn như vậy thì chỉ làm nền cho ngày đăng quang của "Quỷ đỏ" M.U có thêm nhiều dư vị của chiến thắng".

"Tất nhiên, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu đến cơ hội cuối cùng", HLV Avram Grant nói. Tuy nhiên, chính nhà cầm quân người Israel này cũng thừa nhận: "Kết quả hòa với Wigan đã khiến Chelsea lâm vào tình thế khó khăn. Chúng tôi buộc phải đánh bại Everton (rạng sáng ngày thứ sáu tới - 18.4). Nếu không làm được điều đó thì tình thế sẽ trở nên vô vọng". Mặc dù vậy, theo bình luận viên Mark Irwin của The Sun nhận định: "Cho dù có được 3 điểm tại Goodison Park (sân của Everton) đi chăng nữa, thì vẫn không đủ để giúp Chelsea cứu vãn được cơ hội đoạt lại ngôi vô địch từ tay M.U. Bởi, với phong độ quá ấn tượng như hiện nay, đội bóng của HLV Alex Ferguson hoàn toàn đủ khả năng đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge để đăng quang ngôi vô địch một cách thuyết phục nhất".

Giang Lao

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Giải Ngoại hạng Anh: Chelsea "biếu" cúp vô địch cho M.U!

của,

đà,

cơ hội,

chelsea,

vô địch,

ngôi vô địch,

bình luận viên,

luận viên mark irwin,

bình luận viên mark,

luận viên

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày