Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Giải quần vợt Wimbledon: Cơn chấn động đến từ Trung Quốc

Giải quần vợt Wimbledon: Cơn chấn động đến từ Trung Quốc

Cập nhật: 03/07/2008 - 01:18 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Niềm vui của Jie Zheng sau chiến thắng để đời trước Nicole Vaidisova - Ảnh: AFP

Theo thống kê của kênh truyền hình BBC, đã có hơn 100 triệu người xem Jie Zheng - tay vợt nữ Trung Quốc gây chấn động và tạo nên lịch sử tại giải Wimbledon.

Ngay cả tay vợt con cưng số 1 của Vương quốc Anh là Andy Murray cũng không được ưu ái đến mức như vậy. Vì theo truyền hình BBC, đa số các trận đấu của Murray chỉ có trên dưới khoảng 10,5 triệu người xem, trong khi với Jie Zheng thì số người xem trên truyền hình đã lên đến mức kỷ lục: trên 100 triệu người  - hầu hết ở Trung Quốc. Trong đó chỉ tính riêng tại thành phố Thượng Hải đã có 14 triệu người xem trận đấu tứ kết mà tay vợt hạng 133 trên bảng xếp hạng WTA - không được xếp hạng giống và có mặt tại Wimbledon nhờ suất đặc cách (wild-card) - đã tạo nên lịch sử khi đánh bại đối thủ người Czech là Nicole Vaidisova. Cô đã trở thành tay vợt nữ châu Á và cũng là tay vợt đặc cách đầu tiên trên thế giới tiến vào đến vòng bán kết nội dung đơn nữ tại một giải Grand Slam danh giá như Wimbledon.

Tuy vậy, một câu chuyện khác về Jie Zheng mà cây bút Paul Weaver của tờ The Guardian (Anh) tiết lộ đã thực sự làm nhiều người cảm động - đó là việc cô quyết định không bỏ túi một xu nào từ số tiền thưởng cho thành tích vào đến bán kết: 187.500 bảng Anh (tương đương 390.000 USD) mà dành tặng phần lớn số tiền này cho các nạn nhân bị động đất ở quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên, và chỉ giữ một ít để dành cho quỹ phát triển quần vợt trẻ của Trung Quốc. 

Zheng cho biết: "Tôi 25 tuổi, sinh ra ở Tứ Xuyên, nên tôi sẽ cố gắng kiếm càng nhiều tiền thưởng càng tốt để giúp đỡ người dân ở quê nhà bớt nhọc nhằn hơn sau trận động đất kinh hoàng. Khi Wimbledon kết thúc, tôi cũng sẽ quay lại quê nhà để tiếp tục tham gia vào các hoạt động nhân đạo". Hồi đầu tháng này, sau khi lọt vào vòng 3 giải Pháp mở rộng, cô cũng đã gửi toàn bộ số tiền thưởng của mình để ủng hộ các nạn nhân của vụ động đất. Lần này cũng vậy, nhưng số tiền có thể cao hơn nếu Zheng hạ tiếp đối thủ người Mỹ Serena Williams ở trận bán kết sẽ diễn ra tối nay. Điều này hoàn toàn có thể, vì chính Serena cũng nhận xét: "Cô ấy (Jie Zheng) đã loại Cibulkova (hạt giống số 30) ở vòng 1; Elena Baltacha của nước chủ nhà Anh tại vòng 2; loại hạt giống số 1 Ana Ivanovic ở vòng 3; Agnes Szavay (hạt giống số 15) ở vòng 4 và vừa rồi là Vaidisova. Rõ ràng, đó hoàn toàn không phải do may mắn. Nếu chủ quan hoặc có một ngày thi đấu tồi tệ, tôi cũng có thể là bại tướng dưới tay cô ấy". 

Nên nhớ, cách đây 2 năm, Zheng từng là nhà vô địch giải Wimbledon ở nội dung đôi nữ khi cô đứng cặp với người đồng hương Zi Yan. Do vậy, người hâm mộ châu Á vẫn có thể tiếp tục nuôi hy vọng vào một điều kỳ diệu nữa từ Jie Zheng.

Giang Lao

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Giải quần vợt Wimbledon: Cơn chấn động đến từ Trung Quốc

có thể,

số,

người,

tay vợt,

số tiền,

người xem,

triệu người,

jie zheng,

triệu người xem,

tạo nên lịch sử

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày