Fans của show
tìm kiếm tài năng
The X-Factor hẳn
không thể không biết đến nữ giám khảo xinh đẹp
Cheryl Cole. Fans US&UK lại càng không thể không biết đến
Cheryl vì nàng là một “mẩu” của girlgroup Anh Quốc đình đám
Girls Aloud. Từ khi ra mắt vào năm 2002 đến nay,
Cheryl cùng
Girls Aloud đã “khuynh đảo” showbiz bằng chất nhạc đầy catchy và
phong cách sexy nóng bỏng.
Cheryl Cole
Dù gặt hái được nhiều thành công nhưng từ đầu năm 2009, girlgroup này đã tuyên bố sẽ ngừng hoạt động chung của nhóm trong vòng 1 năm để các thành viên có thể theo đuổi sự nghiệp solo. Và Cheryl là “mẩu” đầu tiên “khai pháo” mở màn.
Girls Aloud
Hôm vừa rồi, debut single từ solo album đầu tay
“Three Words” của
Cheryl mang tên
“Fight For This Love” đã “đổ bộ”
“The Chris Moyles Show” - radio show của nhà đài
BBC. Ca khúc
mang đậm phong cách dance club này được “đỡ đầu” bởi
Steve Kipner (“cha đẻ “ của
“Genie In A Bottle” - Christina Aguilera),
Andre Merritt và
Wayne Wilkins (người tạo nên
“Battlefield” của
Jordin Sparks). Rất tiếc là single không gây được mấy ấn tượng vì giọng
Cheryl khá là yếu và bị lạm dụng hiệu ứng quá nhiều.
Single của Cheryl được "nhúng tay" bởi toàn những tên tuổi "hàng khủng"...
Thực ra fans cũng không quá kỳ vọng vào album đầu tay này của Cheryl bởi so với các thành viên khác trong Girls Aloud thì khoản hát hò của cô khá mờ nhạt. Cheryl nổi bật và được ưa thích phần nhiều bởi khuôn mặt xinh đẹp và vẻ ngoài sexy quyến rũ hơn là nhờ tài năng. Tuy nhiên đây cũng là một ca khúc “nghe để biết”.
... tuy nhiên giọng ca của cô nàng chưa đủ "đô" để thể hiện một cách xuất sắc
Single “Fight For This Love” sẽ chính thức được “chào hàng” vào 19/10 tới còn album “Three Words” sẽ lên kệ một tuần sau đó.
“Fight For This Love”