
|
- Ở thế hệ cha anh rõ ràng là tuyệt đại bộ phận những người trẻ có chung một lý tưởng. Bởi thế nó đã tạo nên một sức mạnh lớn lao. Ngày nay thế hệ trẻ chúng tôi tuy có nhiều thuận lợi hơn, mỗi con người có thể hơn thế hệ xưa nhưng tổng thể lại "Thế hệ chúng tôi chưa có một lý tưởng chung thống nhất và rõ ràng".
Ý kiến phản hồi của một độc giả về bài viết Việt Nam chưa thể trông mong vào thế hệ trẻ?.
Hãy tin vào thế hệ trẻ Email: dongdoioixindunglai@yahoo.com
Ho ten: Phạm Thanh Tú Ho ten: Nguyễn Thành Nam
Ho ten: Phạm Kim Sơn Nhưng nói chung họ đều tận dụng tốt những công cụ kĩ thuật mới, những thành quả khoa học công nghệ của thế giới, thậm chí còn vượt hơn giới trẻ những nước phát triển. Tôi cho rằng dù có thể hơi muộn 1 chút, nhưng nước Việt tương lai sẽ đứng vững bởi chúng tôi, những người thuộc thế hệ trẻ ngày hôm nay. Ho ten: Bui Nam Ho ten: zan Việt Nam, với tư cách là một quốc gia sẽ không bao giờ lâm vào trạng thái "chưa thể" hay "có thể" mà nó sẽ luôn tiềm ẩn, luôn sở hữu những cá nhân ở mọi lứa tuổi đủ tài và đức để lãnh đạo. Đến thời Trần liệt oanh vậy mà Trần Hưng Đạo còn than: "Tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu" kia mà. Vậy mà rồi người Việt và nước Việt vẫn viết nên những trang sử hào hùng nhất lịch sử. Mấy bạn này bi quan quá, tự ti quá. Mặt khác dường như các bạn còn cho rằng mình đang là "đỉnh" mà còn vậy thì các bạn trẻ khác còn phải kém tới mức nào nữa. Dù các bạn có tự nhận thấy mình ảo tưởng nhưng các bạn cũng vẫn cứ sống và suy nghĩ kiểu mộng du. Hãy nhìn vào khối 80 triệu dân - chắc chắn có nhiều, rất nhiều các bạn trẻ mà đất nước này phải trông mong vào họ - đây là con đường duy nhất để dân tộc ta tiến bước. Ho ten: Huỳnh Thị Thanh Hương Tôi thực sự buồn khi hiện nay đang có nhiều bạn trẻ đánh mất niềm tin, đánh mất lí tưởng và tương lai của mình vào những cuộc vui thâu đêm, để rồi tham gia những trò chơi gây hậu quả cho gia đình và xã hội. Tôi thực sự mong những bạn ấy sớm thức tỉnh để cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. Tôi tin rằng một ngày nào đó thế hệ trẻ Việt Nam sẽ làm được những điều mà đất nước gởi gắm. Đoàn Thanh niên nên tập hợp giới trẻ Tieu de: Bắt đầu từ người lớn Ho ten: Khổng Minh Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện cũng như cơ hội phát triển hơn thế hệ cha anh ngày trước. Tuy nhiên ở thế hệ cha anh rõ ràng là tuyệt đại bộ phận những người trẻ có chung một lý tưởng. Bởi thế nó đã tạo nên một sức mạnh lớn lao. Ngày nay thế hệ trẻ chúng tôi tuy có nhiều thuận lợi hơn, mỗi con người có thể hơn thế hệ xưa nhưng tổng thể lại "Thế hệ chúng tôi chưa có một lý tưởng chung thống nhất và rõ ràng". Bởi vậy để tạo nên một sự đột phá rõ ràng là điều không đơn giản. Rất mong Đoàn Thanh niên gần gũi hơn nữa, sâu sát hơn nữa, có những bước đi cụ thể và mạnh mẽ hơn nữa để giúp những người trẻ chúng tôi liên kết lại với nhau. Điều đó thực sự rất tốt! Ho ten: Một người thầy khác người Ho ten: Đoàn Nhật Minh (15t) WTO có thật sự là chẳng để làm gì? Một công dân toàn cầu chính là 1 sự phát triển thật sự cho những bước hợp tác và phát triển của quốc gia vì chỉ có công dân toàn cầu thì mới có sự quan hệ toàn cầu, mới có sự hợp tác và phát triển giữa các tập thể công dân toàn cầu trên toàn thế giới đó ! Vậy đó có phải là 1 sự nhất thời quên đi sự phá triển đó mà chú Tuấn lỡ nói ra câu đó? Ho ten: Quách Xuân Trường Tôi thiết nghĩ chứ không khuyên các bạn đó là: mỗi chúng ta chỉ cần có một ước mơ và hãy cố gắng biến ước mơ đó thành hiện thực. Sinh thời Bác Hồ có nói "Mỗi người tốt mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp". Ho ten: Van minh Theo tôi già trẻ không cần gì phân biệt - miễn ai có năng lực, làm được việc là dùng. Chỉ có thời xưa ta mới đề cao tuổi trẻ - để lợi dụng tính nông nổi và nhiệt tình bồng bột của cái lứa chưa biết nông cạn. Liệu chính sách đó có tốt không? Cuộc Cách mạng VH tai hại ở TQ nếu không phải là sự kích động giới trẻ đầy nông cạn thì là gì? Chưa thể hi vọng nhiều vào giới trẻ Ho ten: Nguyên - Họ không nghĩ đến Tổ quốc, dân tộc, họ chỉ nghĩ đến bản thân. - Đại đa số được đào tạo từ một nền giáo dục mất căn bản, đầu voi đuôi chuột. - Không có lòng tự hào dân tộc, nếu có cơ hội là chuồn ngay ra nước ngoài. - Sa đoạ trong lối sống chỉ lo đua đòi ăn chơi sao cho sành điệu, sống không có lý tuởng. Ho ten: Xécgây Cudơmích Thế hệ trẻ ngày nay nhiều người thiếu một điều quan trọng là lòng nhân ái. Cái đó mới là cái gốc của sự bền vững của xã hội. Tuy nhiên, tôi cũng không nghĩ như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể trông mong được vào thế hệ trẻ, nếu như có được một chiến lược xây dựng lại con người một cách hợp lý, mà trên thực tế hiện nay chúng ta đang cố gắng làm (nói không với tiêu cực, với bệnh thành tích trong giáo dục chẳng hạn) – thì khoảng 20 năm nữa sẽ có thể trông mong được. Ho ten: Phạm Gia Toàn Theo tôi hiện trạng trên có một nguồn gốc từ những sai lầm nghiêm trọng trong giáo dục đào tạo và giáo dục chính trị tư tưởng. Nền giáo dục xuống cấp nghiêm trọng trong 25 năm qua và cách giáo dục chính trị tư tưởng thoát ly thực tế, hình thức và mang nhiều yếu tố không trung thực. Nhận định trên có đúng không? Nếu đúng thì chưa hẳn là tai họa tầy trời nếu như chúng ta dám nhìn thẳng vào sự thật và quyết sửa. Ho ten: Nguyễn Như Linh Câu nói "thế hệ trẻ là tương lai của đất nước" luôn đúng vì tương lai phụ thuộc vào những người thuộc thế hệ trẻ của ngày hôm nay. Do đó, một nước, một cộng đồng ở thời điểm hiện tại không trông mong vào thế hệ trẻ là điều tất yếu mà thôi! Nghe thì có vẻ không "hợp tác" hay mang tính xây dựng, nhưng sự thật là như vậy. Thế hệ được gọi là trẻ ngày nay họ sinh ra, lớn lên và trưởng thành trong một môi trường được quy định bởi những thế hệ đóng vai trò chủ chốt của ngày hôm nay. Vì thế thế hệ trẻ có làm được điều gì to lớn, mạnh mẽ hay không phần lớn phụ thuộc vào thời điểm của ngày hôm nay, thời điểm họ sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Tôi thật sự không đồng tình với những ý kiến đã nêu ra, đặc biệt là ý kiến cho rằng thế hệ trẻ Việt Nam chưa có một lý tưởng chung thống nhất và rõ ràng. Vì tại sao phải cần một lý tưởng chung, thống nhất và rõ ràng? Xã hội vốn đa dạng, phức tạp, mỗi con người là một cá thể khác biệt, một hoài bão, một ước mơ riêng. Sự đa dạng, mâu thuẫn vốn là động lực của sự phát triển cơ mà? Tại sao lại đòi hỏi một lý tưởng chung, thống nhất và rõ ràng cho cả một thế hệ! Đúng là một điều vô lý hết sức. Ho ten: Phạm Ngọc Lanh Tôi cũng là một thanh niên, đang làm việc trong 1 cơ quan nhà nước. Tôi cũng nhận thấy trong xã hội của chúng ta hiện nay có lúc, có nơi còn nhiều điều vô lý và rất bất cập. Lý thuyết và thực tế có vấn đề (thậm chí lý thuyết nhiều khi cũng chưa sát thực tế, không phản ánh đúng thực tế). Sự bất công trong xã hội có lúc có nơi còn diễn ra phổ biến. Nhưng tôi vẫn giữ một niềm lạc quan vào thế hệ trẻ của đất nước. Tôi tin vào thế hệ trẻ của chúng ta, rất gần thôi. Họ sẽ cải tạo xã hội, hoàn chỉnh thể chế, pháp luật, phát triển kinh tế đất nước (theo đúng nghĩa) thiết lập một trật tự xã hội mới: phát triển, ổn định và bền vững. Đừng từ chối sứ mệnh của mình! Ho ten: Ngô Minh Hưng Theo tôi, tài sản quý giá nhất và luôn đi cùng với thế hệ trẻ là hoài bão, ước mơ, còn năng lực không tự nhiên mà có, mà nó là một quá trình học tập, tích lũy không ngừng. Do đó, chỉ vì sợ thiếu năng lực mà cho rằng xã hội chẳng thể trông mong gì ở thế hệ mình là không đúng. Không thể chỉ có nhìn vào thực trạng tiêu cực của chính mình hoặc một số người thuộc thế hệ trẻ mà báo chí phản ánh, rồi quy vội cho đó là bản chất chung của người Việt trẻ tuổi. Còn rất nhiều người Việt trẻ tuổi đang ngày đêm miệt mài học tập, phấn đấu không ngừng để cống hiến cho xã hội nhưng không phải báo chí nào cũng phản ánh hết. Thế hệ trẻ là phải luôn đi tiên phong trong vệc đảm nhận những trọng trách mà xã hội giao phó để xây dựng một xã hội ngày một đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Để làm được điều đó là một quá trình dài và của nhiều thế hệ, từ chối sứ mệnh đó thì quả thật chẳng phải chỉ thế hệ này mà bất cứ thế hệ nào xã hội cũng không "trông mong" được. Ho ten: Thuy Khanh Tôi muốn đặt một câu hỏi ngược lại: "Tại sao không, tại sao Việt Nam lại không thể trông mong vào thế hệ trẻ chứ?". Nghĩ cho cùng Việt Nam không trông mong vào thế hệ trẻ thì mong vào ai? Chẳng nhẽ lại bắt ép thế hệ cha ông đi trước tiếp tục gò lưng ra để gánh vác? Hay nhờ người Anh, Mỹ... vào gánh vác giúp? Thật là buồn khi phải nghe những người tự nhận mình là trẻ, có học thức, được đào tạo tốt tự nhận rằng thế hệ mình chưa đủ tầm để gánh vác trọng trách của đất nước. Tôi cũng được đào tạo ở nước ngoài, tôi cũng thuộc thế hệ trẻ. Tôi tự thấy mình không phải là người tài giỏi gì nhưng tôi thấy các Bạn xung quanh tôi, những người trẻ, rất trẻ và tràn đầy nhiệt huyết. Tôi thấy hoàn toàn tin tưởng nếu họ được giao trọng trách, nếu họ được mời để gánh vác đất nước. Và tôi cũng rất tin các thế hệ sau này (8X, 9X, ...) họ cũng có đầy đủ khả năng, nhiệt huyết để gánh vác, để đưa Việt Nam ra biển lớn. Có thể thế hệ trẻ của Việt Nam còn kém về mặt nào đó so với thế hệ trẻ của nhiều nước khác. Nhưng tôi tin họ hoàn toàn tự tin, họ đủ khả năng và sẵn sàng đứng ra gánh vác, đứng ra dẫn dắt cho con tàu đất nước ra khơi. Chúng ta nên đặt lòng tin và cùng giúp họ thực hiện trọng trách đó thay vì nghi ngờ vào khả năng của họ. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào thế hệ trẻ Việt Nam, hoàn toàn tin tưởng vào tương lai rạng ngời của Việt Nam! Trân trọng. Ho ten: Phạm Hùng Đừng cố kéo thêm cái mỹ từ "có ích cho xã hội" nhé. Các bạn là những kẻ ích kỷ, hẹp hòi. Các bạn tự tin với những kiến thức học được, các bạn tin là các bạn có thể sống được ở bất kỳ đâu với trình độ của các bạn. Thế cho nên không bạn nào đề cập đến vấn đề "có ích cho xã hội", các bạn chỉ "khẩu hiệu" vậy thôi. Không trách được sự "láu cá" đó, các bạn đã sống tại Việt Nam, các bạn đã được sự "chỉ dẫn" cách sống của người thân, đương nhiên ích kỷ và đạo đức giả sẽ len lỏi vào đầu, vào tim các bạn. Các bạn có bao giờ nghĩ rằng mình phải đóng góp cho công bằng xã hội? Không, tôi tin là các bạn nghĩ rằng việc đó của "người khác" các bạn chỉ biết bản thân các bạn, các bạn cho rằng "tôi" kiếm được bao nhiên tiền kệ tôi. Tôi sống tốt là may cho xã hội lắm rồi, đừng đòi hỏi gì tôi! Xin thưa với các bạn là bây giờ sống tốt không chỉ đơn thuần là "không làm hại" gì đến xã hội đâu nhé, mà sống tốt còn phải đóng góp, còn phải trả lại xã hội một phần những gì mình đã lấy từ xã hội. Những người giỏi, yêu nước, quan tâm đến cộng đồng, mong muốn công bằng luôn thường trực ở họ có nhiều đấy. Xã hội cần là cần những đó cơ bạn ạ. Ho ten: Đoàn Nhật Minh (15t) Làm sao mà họ có thể hi sinh và đấu tranh cho cùng một đất nước, phát triển và sinh ra thế hệ sau này để rồi bác bỏ khả năng phát triển đất nước của thế hệ trẻ, con cháu của họ? Có thể chúng tôi đang được hưởng thụ những thành quả của đất nước, hưởng thụ sự phát triển, có thể, chúng tôi đang sống trong sung sướng nên kém đi sự thích nghi về sự đấu tranh và phát triển, thiếu đi sự phấn đấu "học tốt để đánh Pháp, chống Mỹ"( ! ) và ngắn gọn là lơ là đi tương lai, lơ là đi cái gốc của hiện tại và sự yếu kém đã từng của đất nước. Vậy là cả thế hệ chúng tôi thiếu năng lực, ảo tưởng? Đâu phải thế hệ trẻ này thiếu ý chí? Còn bao bạn phải sống trong nghèo khó, nào đâu họ quên đi ý chí? Nào đâu họ, chúng tôi quên đi sự phấn đấu. Tại sao lại phải vứt đi thế hệ trẻ? |
|
400,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
285,000 VNĐ
|
6,300,000 VNĐ
|
|
265,000 VNĐ
|
15,120,000 VNĐ
|
|
199,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
306,000 VNĐ
|
380,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
200,000 VNĐ
|
|
150,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
210,000 VNĐ
|
195,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
170,000 VNĐ
|