Ngọc à, câu chuyện của chúng ta đã xảy ra hơn một năm rồi. Chị đã không hề oán trách gì em. Chị biết trong câu chuyện em cũng là người bị thiệt thòi và mong rằng với sự thông cảm của chị sẽ làm xoa dịu nỗi đau của em và mong em hãy coi đó như một kỷ niệm. (Sandy Nguyen)
>Yêu say đắm người có gia đình
From: Sandy Nguyen
Sent: Monday, September 07, 2009 12:25 PM
Xin kính chào độc giả của báo VnExpress.net,
Xin tự giới thiệu mình tên là Nhật Hạ, chính là một trong những nhân vật mà Ngọc đã đề cập đến trong dòng tâm sự "Yêu say đắm người có gia đình". Thật ra mình đã theo dõi câu chuyện này ngay từ đầu. Hình như giữa ba chúng ta luôn có một mắt xích bí ẩn và huyền bí mà tôi không biết định hình hay gọi tên nó là gì. Chỉ biết nó cứ như một cuộn len rối bời, càng cố gỡ thì càng rối tung lên hết.
Tình cờ tôi phát hiện chồng đã phản bội tôi để có nhân tình, tình cờ tôi biết em, người thứ ba trong cuộc hôn nhân của tôi, rồi cũng lại tình cờ tôi đọc được dòng tâm sự của em. Từ những tình cờ đó, tôi quyết định nói lên những nỗi niềm của mình và đây không còn là sự tình cờ nữa, mà chính là những lời bộc bạch thật sự trong lòng tôi.
Ngọc à, câu chuyện của chúng ta đã xảy ra hơn một năm rồi. Chị đã không hề oán trách gì em. Chị biết trong câu chuyện em cũng là người bị thiệt thòi và mong rằng với sự thông cảm của chị sẽ làm xoa dịu nỗi đau của em và mong em hãy coi đó như một kỷ niệm. Nhưng thật sự chị không ngờ em vẫn tiếp tục ấp ủ và chờ đợi một việc trái với đạo lý luân thường như vậy.
Thật ra cho dù vô tình hay cố ý thì em cũng đã phá đi cái hạnh phúc, sự ấm cũng trong gia đình tôi, sự ấm cúng trong gia đình tôi. Em có biết thời gian đó tôi và các con phải chịu khổ sở như thế nào vì những hành vi thiếu ý thức và trách nhiệm của hai người không? Tình yêu thì không có tội, nhưng nó phải được căn cứ trên những chuẩn mực đạo đức của con người, như vậy mới gọi là tình yêu đích thực phải không Ngọc? Nếu tình yêu của em mà giẫm đạp lên hạnh phúc của người khác thì liệu có phải đó là tình yêu đích thực hay yêu say đắm gì đó như em đã gọi.
Hãy thức tỉnh lại đi em à, có khi nào em nhìn kỹ sự việc và suy nghĩ, thật ra anh ấy có yêu em thật lòng hay không, hay chỉ là một phút yếu lòng nào đó khi sống xa vợ và con? Vì quyết định cuối cùng của anh lại vẫn quay về với gia đình bên cạnh chị và các con. Và nếu em vẫn cho đó là vì anh quá yêu thương các con mà không nỡ bỏ đi thì em thật là nhẹ dạ và cả tin em à.
Khi người đàn ông muốn được yêu thì họ có thể thề thốt và trút bao nhiêu là tội tình xuống đầu người vợ, nào là vợ anh không đảm đang, không khôn ngoan, xinh đẹp như em. Nhưng sau khi thỏa mãn cho họ thì cuối cùng hậu quả và kết thúc thì em đã nhận lấy rồi đó (đương nhiên chị chỉ muốn nói về người đàn ông mà em đang yêu say đắm đó, còn những người đàn ông khác thì mỗi người mỗi cảnh, chị không muốn quơ đũa cả nắm).
Giờ đây bên vợ và con, sau bao nhiêu tháng ngày thăm trầm trong cuộc sống, mọi việc lại đi vào quỹ đạo. Anh vẫn hạnh phúc và làm tốt trách nhiệm của một người chồng, người cha, anh là một người chồng rất tuyệt vời. Anh thật sự rất hoàn hảo nếu không để xảy ra chuyện trước đây. Nhưng con người thì ai không khỏi có những lúc sai lầm phải không em, cho dù rất đau khổ, nhưng anh và chị đã cùng nhau quyết đi tiếp quãng đường còn lại. Yêu thương và bao dung là đạo lý làm người của chị.
Vì thế Ngọc ơi hãy quên hết quá khứ và làm lại từ đầu đi em, hãy chấp nhận thực tế. Em còn rất trẻ, con đường phía trước đang rộng đón em, hãy sống vì người chồng của em hiện giờ. Nếu không em lại tiếp tục từ sai lầm này đến sai lầm khác.
Hãy sống một cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng thì em sẽ thấy yêu đời hơn. Em bây giờ đã là vợ của người khác, hãy làm tròn bổn phận của một người vợ. Hơn ai hết em phải bù đắp lại tấm lòng khoan dung và tình yêu chân thật của người chồng hiện tại đã dành cho em. Đừng mơ tưởng mong ước chi xa xôi. Hạnh phúc đang nằm trong tay của em đó. Chúc em thành công.