Hà Nội: Sập nhà vì nổ kho thuốc làm pháo bông?
Thứ hai, 08/09/2008, 21:12 - Nguồn: Yêu cầu xóa tin- Khoảng 23h45 ngày 7/9, một vụ nổ lớn kèm theo chấn động rất mạnh đã khiến hàng trăm hộ dân ở khu vực xóm Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội phải choàng tỉnh. Vụ nổ đã khiến 3 người bị thương nặng… Những người dân sống quanh khu vực cho biết, khi người dân trong xóm đang yên giấc thì bất ngờ một tiếng nổ rất lớn đã phát ra từ phía cuối phố Bình Đà. Tiếp sau vụ nổ là 2 chấn động lớn và tiếng gạch đá rơi ầm ầm trên các mái nhà.
Anh Thắng - một người dân có mặt ngay sau vụ nổ cho biết: “Sau khi vụ nổ xảy ra thấy bên trong có nhiều tiếng người la hét nên người dân đã cạy cửa sắt và trèo tường vào để giúp các nạn nhân ra ngoài đi cấp cứu”. Chiều 8/9, khi phóng viên VietNamNet có mặt tại hiện trường vụ nổ, phía ngoài đã được lực lượng công an dùng dây thừng chăng ngang để bảo vệ hiện trường. Phía bên ngoài, cánh cửa xếp bị sức ép của vụ nổ bẻ cong đã được khóa chặt. Xung quanh nhà, hàng nghìn mảnh vỡ của kính, tấp lớp prô-xi-măng văng khắp nơi. Theo quan sát, toàn bộ ngôi nhà của ông Nghiêm - bà Loan đã bị phá sập hoàn toàn. Vụ nổ quá lớn này cũng khiến 2 nhà dân liền kề bị vỡ kính, thủng tường, tốc mái tôn, đồ đạc trong nhà bị chấn động, rơi hỏng nhiều.
Thậm chí, một người đàn ông mặc áo có phù hiệu “công an xã” đã có hành vi xô đẩy, ngăn cản quyết liệt với phóng viên Phúc Hưng của Báo Dân trí điện tử không cho phóng viên này…xuất trình giấy tờ tùy thân cho cán bộ công an bảo vệ hiện trường kiểm tra. Theo thông tin từ phía Công an huyện Thanh Oai, vụ nổ đã khiến ông Nghiêm - bà Loan cùng một thanh niên tên Nguyễn Văn Luyện (SN 1982) bị thương rất nặng, hiện vẫn đang được cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia. Có thông tin từ phía người dân cho rằng vụ nổ này bắt nguồn từ kho chứa thuốc nổ làm pháo bông của gia đình ông Nghiêm - bà Loan.
|