
|
Những ngày qua người dân xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh xôn xao bàn tán câu chuyện “động trời”: Cô bé Tr.T.T (SN 1992) bị ông D.Q.B, ở cùng làng nhiều lần giao cấu khiến em giờ đã mang thai tháng thứ 7. Điều đáng nói nữa, ông B năm nay đã…71 tuổi. Khi trực tiếp gặp bà H - mẹ nạn nhân Tr.T.T tìm hiểu sự việc, chúng tôi quá bất ngờ khi nhìn thấy em T còn non nớt, ngồi bó gối ở góc giường, khóc thút thít. Bà H ăn năn là đã không quan tâm thường xuyên đến con. Bà sụt sùi kể lại câu chuyện đau lòng: Hôm đó, vợ chồng bà đi làm về và phát hiện thấy con gái có dấu hiệu bất thường. Đợi lúc vắng người, bà gặng hỏi và doạ con nếu không nói rõ mọi chuyện thì tự chịu lấy hậu quả. Chỉ đến khi ấy T mới chịu nói… Nhà em T và nhà ông B chỉ cách nhau bờ rào, hàng ngày T sang nhà ông B chơi và được ông mua quà, khi thì quả cam, khi thì cái kẹo. Theo lời bà H, T dại đến mức chỉ cần mỗi lần được ông B cho quả cam, trái chuối có khi 5.000 đồng…là cho ông B “nằm chung”. Quá cay đắng cho tương lai của con, bà H đã đưa con đi siêu âm và các bác sĩ ở đây cho biết rằng cái thai đã quá lớn không thể giải quyết được. Sợ con về nhà không chịu nổi lời ra tiếng vào của anh em, làng xóm sẽ xảy ra những điều dại dột, bà đã quyết định lên TP Hà Tĩnh thuê một căn phòng trọ cho con ở, nhưng giá phòng trọ quá đắt đỏ trong khi nhà lại nghèo nên cuối cùng bà H đành đưa con về nhà. Đã gần cả tháng nay T không dám ra khỏi nhà và chiụ sự chì chiết của anh em trong gia đình. Nhìn con gái quá dại dột bụng mang dạ chửa, mặt bơ phờ, tinh thần bất an, lòng bà H quặn thắt. Không biết tương lai của T rồi đi đến đâu…. Cơ quan chức năng còn “ở xa” Sau khi xảy ra sự việc bà H chạy đôn chạy đáo tìm cách “tháo gỡ”. Người đầu tiên bà H tìm đến là ông B - người được cho là đã làm con gái bà có thai. Bà H cho biết: Khi tôi yêu cầu ông B đưa một ít tiền để giải quyết hậu quả cho cháu T thì lúc đầu ông B từ chối trách nhiệm, tuy nhiên sau đó ông cũng vẫn đưa cho gia đình bà H 1,5 triệu đồng. Sáng ngày 2/4, ông Phan Văn Phượng - Trưởng công an xã Thạch Hưng đã khẳng định việc em T mang thai là có thật. Sáng cùng ngày, Ban công an xã sau khi nghe được thông tin từ người dân đã đến gia đình người bị hại để tìm hiểu sự việc, nhưng chỉ được gia đình cung cấp thông tin miệng. Do chưa có đơn thư phản ánh gì nên công an chưa có cơ sở xem xét, xử lý. Em T đã gần đến ngày sinh nở, trong khi đó, người thân thì hắt hủi, người gây ra hậu quả thì phủ nhận, còn cơ quan chức năng vẫn “ở xa” chưa vào cuộc. Không biết tương lai của người mẹ trẻ và đứa con thơ sẽ như thế nào? (theo Nông thôn Ngày nay) |
|
600,000 VNĐ
|
307,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
Vui lòng gọi
|
|
567,000 VNĐ
|
548,000 VNĐ
|
|
120,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
45,000 VNĐ
|
65,000 VNĐ
|
|
9,720,000 VNĐ
|
1,250,000 VNĐ
|
|
1,700,000 VNĐ
|
450,000 VNĐ
|
|
160,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
869,000 VNĐ
|
460,000 VNĐ
|
|
356,000 VNĐ
|
3,080,000 VNĐ
|