hai đứa

Cùng tìm hiểu xem điều gì đã khiến Vân Burin "đổ cái rầm" nào!

Cô y tá xách hai túi nilon đen to căng phồng bước qua đường vứt xuống đống rác vun cao dưới gốc cây cạnh vỉa hè, đoán việc đã xong, tôi mới bước đi vào nhà. Cậu em đang thanh toán tiền, nhận thuốc, nghe bác sĩ dặn dò rồi vào trong dìu bạn gái ra.

- Trâm Anh Margrett và Matthew Brown - đôi vợ chồng trẻ đến từ đất nước Canada xa xôi - đã từng nghĩ không gì có thể tệ hơn những trận bão tuyết. Nhưng sau những ngày đầu tưởng chừng đã quen dần với cuộc sống ở Hà Nội, họ đã gặp một trận lụt khủng khiếp, trận lụt khiến cả người Hà Nội vốn không lạ gì cảnh nước ngập tắc đường cũng bất ngờ. >> Toàn cảnh Hà Nội trong trận "đại hồng thuỷ" Dưới đây là câu chuyện của hai người bạn nước ngoài mà đến ...

Nhìn thấy hai nhân trong lớp chỉ nhau làm bài tập, í ới rủ nhau đi ăn, những nhân còn lại trong lớp liếc mắt nhìn nhau bí hiểm: >> Loạn cách tăng chiều cao>> Những kẻ thù tình yêu

Qua bao khó khăn mới đến được với nhau, vậy mà hôn nhân của chúng ta chưa được nửa năm đã đứt gánh. Hàng ngày giáp mặt nhau trên cơ quan nhưng xa lạ và lạc lõng, em nhìn anh như kẻ thù, chắc anh nên chuyển công tác để em được thoải mái hơn.

Đó là lời cửa miệng của hai đứa phát ra như một câu quát, hoặc để gọi yêu và đôi khi cũng là một câu cảm thán. Nhí nhố từ ngày tìm hiểu, yêu nhau cho đến lúc là con một nhà.

Ngày ấy, tôi lên lớp 6, mới chuyển đến một ngôi trường xa lạ vùng ngoại ô thành phố. >> Học trò cấp 3>> 1001 lý do để teen chat qua dế

Nhà tớ và ấy cách nhau hàng hoa dâm bụt, hai đứa tớ học chung trường, lớn lên thì...thích nhau. >> Bùa ngải tình yêu >> Mỗi tình yêu cần 4 trái tim

"Người yêu của Tóc Tiên đó là anh chàng trai cao 1,84m tên là Chong Paul, 27 tuổi một tuyển thủ bóng rổ từng tham dự SEA Game vừa rồi". Ca sĩ Tóc Tiên tâm sự.

Bạn í cao 1m84 cơ đấy! Choáng!

Mẹ ca sĩ Tóc Tiên bảo: "Bé Tiên quen anh chàng nào cũng được nhưng phải đưa cậu ấy về nhà để vợ chồng tôi nói chuyện".

Tóc Tiên khoác tay một anh bạn cao lêu nghêu đi vào Sân khấu Kịch Idecaf trông rất xứng đôi. Và phía sau cặp đôi dễ thương ấy là hình dáng quen thuộc của... ba mẹ Tóc Tiên. Chàng trai cao 1,84m đó là Chong Paul, 27 tuổi, chính là người yêu của Tóc Tiên.

Một ngày sau cái chết của Choi Jin Sil, đồng nghiệp vẫn chưa hết bàng hoàng, cảnh sát bước đầu đưa ra kết luận: Choi Jin Sil chết do sức ép dư luận quá lớn.

Mình thực hiện phương án “mưa dầm thấm lâu”. Đầu tiên hai đứa cố gắng sống tốt, vui vẻ để tinh thần luôn minh mẫn nhằm chứng minh chuyện hai đứa là đứng đắn, là tình yêu đích thực. Tiếp theo mình không thuyết phục trực diện mà thông qua cô bác hai bên nội ngoại. (Tuan Hiep Nguyen Dinh) >Anh phải chọn lựa giữa tôi và gia đình

Ngày hôm nay, ngày mai, và ngày mốt đã là ngày cưới của chúng mình rồi anh nhỉ? Nhanh thật!

Năm nay Huy mười tám tuổi. Gần đây cậu phát hiện mình có những ham muốn trái ngược với mọi người. Huy băn khoăn không biết có ai đang trong hoàn cảnh như mình và có ai hiểu được nỗi lòng này.

Em nhớ mãi ánh mắt anh nhìn em, lạnh lùng đến ghê sợ... tim anh đã hóa đá, anh vô cảm trước nỗi buồn, nỗi đau của em.

Chưa kịp thoát ra cảm xúc choáng ngợp khi vừa “quen nhau”, nhiều bạn tiếp tục chạm trán những “rào cản” khác. >> Top lời nói dối đáng yêu >> Thần Eros đang theo bạn...

Chuyện chúng mình bắt đầu từ những lần cãi vã liên mên, và đến giờ, tớ vẫn thấy rằng nhờ thế mà tớ yêu ấy thật nhiều...

Có những cô gái khi lỡ bước sang ngang, số phận cay nghiệt dường như muốn vùi dập họ, khiến họ sống trong đau khổ đọa đầy. Cũng như bao cảnh ngộ nàng dâu éo le khác, Thương không biết cuộc đời mình sẽ đi đến đâu.

“ Hai đứa mình yêu nhau lâu chưa anh nhỉ?”. Em thường hỏi vậy mỗi khi hai đứa ở bên nhau. Anh nhìn em thật lâu rồi đặt lên môi em nụ hôn thật dài và ngọt. Câu trả lời của anh thường chỉ là vậy.

Tôi kế chuyện này vì không tìm được cách gì để cứu vãn được tình yêu của đứa em trai tôi. Cần một lời khuyên để nói tôi phải làm gì cho đứa em tôi nghiệp đang đau khổ.

Tình yêu là một câu hỏi lớn mà người trong cuộc không bao giờ tự trả lời được.>> "Người quen" không hẹn mà gặp >> "Cảm nắng" sư huynh của nhỏ bạn

Tôi định cuối năm chúng tôi sẽ làm đám cưới. Thế nhưng vào một ngày kia, tôi đến nhà người yêu chơi, mẹ cô ấy gặp tôi và nói bà đã đi xem thầy trong chùa, thầy nói mệnh hai đứa tôi không hạp (tôi là thiên thượng hoả, cô ấy là đại hồng thuỷ). Nếu hai đứa lấy nhau thì sẽ nghèo, con cái sinh ra khó nuôi. >Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc

Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố Nguyễn Văn Tuyển và Lê Kim Tự về tội "Mua bán trẻ em". Chúng đã bán 2 cậu bé 13 tuổi vào TP HCM với giá 2 triệu đồng.

Hai cậu bé Đỗ Văn Phú và Đào Văn Trung (13 tuổi) bị đưa vào xưởng lao động tại TP HCM bắt phải làm việc vất vả, không được ra ngoài, không được gọi điện thoại... Nhà chủ yêu cầu phải nộp tiền chuộc mới cho các em về với gia đình.

Bà lão 80 tuổi lập cập bước vào phòng xử án, thấy bị cáo được dẫn giải trước vành móng ngựa, bà luống cuống bước về phía con trai. Ở tuổi "gần đất xa trời" này, lẽ ra bà phải được thanh thản để an dưỡng tuổi già. Ngờ đâu có ngày bà phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề.> Đời góa phụ và 3 đứa trẻ mồ côi

Phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội đầy nước mắt. Nước mắt đau đớn của người vợ - đại diện bị hại. Nước mắt buồn thương của người mẹ vì con sẽ phải vào tù. Nước mắt của đứa trẻ ngây thơ sẽ phải xa cha. Nguyên nhân sâu xa gây ra những giọt nước mắt trên chính là rượu...

Nguời cha bị mù bẩm sinh, mẹ bỏ đi không trở về nữa, hai đứa trẻ 12 và 13 tuổi vẫn cố gắng không nghỉ học vì "không học sau này khổ lắm". Cha hai em gượng làm hết những việc trong nhà để hai con được đến trường…

...Thì xưa nay hè vẫn bị người ta gán tội là nguyên nhân của những cuộc chia li mà. Với những cặp đôi, hè càng là “nỗi ám ảnh” lớn.