Chủ nhật, ngày 19/05/2013 09:59

Hàng nghìn học sinh bỏ học sau Tết

Thứ tư, 10/03/2010 09:30

Ngành giáo dục các tỉnh miền Trung đang đau đầu trước tình trạng hàng nghìn học sinh bỏ học hoặc “học giã gạo” (bữa học, bữa nghỉ) vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và học lực kém.

Ngành giáo dục các tỉnh miền Trung đang đau đầu trước tình trạng hàng nghìn học sinh bỏ học hoặc “học giã gạo” (bữa học, bữa nghỉ) vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn và học lực kém.

Theo Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định, kết thúc học kỳ 1 năm học 2009-2010, tỉnh có khoảng 2.200 học sinh các cấp nghỉ học, trong đó có hơn 2/3 hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và học lực kém.

“Chưa bao giờ học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học nhiều như năm nay, chủ yếu bậc THCS và THPT. Hầu hết vì gia đình nghèo khó và học tập yếu, kém nên các em chán nản nghỉ học”, ông Phan Thanh Ngọc, Trưởng phòng Tổng hợp Sở Giáo dục Đào tạo Bình Định cho biết.

* Ảnh trẻ em với gánh đót oằn lưng

Nhiều học sinh miền núi Bình Định nghỉ học ở nhà phụ giúp cha mẹ làm rẫy. Chỉ riêng trường THPT An Lão 2 sau Tết đã có đến 32 học sinh nghỉ học. Thầy Võ Văn Hà, giáo viên trường này bộc bạch: “Các em phải đi làm rẫy ở trong rừng từ mờ sáng đến khi tối mịt mới về nhà. Đến được nhà các em thì phải cuốc bộ hơn một ngày đường nên giáo viên khó thể đến tận nơi để vận động”.

Hàng nghìn học sinh bỏ học sau Tết
Học sinh miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) đang nghỉ học hàng loạt để lên núi chặt đót. Ảnh: Trí Tín

Tại Phú Yên, Sở Giáo dục đào tạo tỉnh thống kê khoảng hơn 1.200 học sinh nghỉ học sau khi hết học kỳ 1. Nguyên nhân chính cũng vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, hoặc nhà bị thiệt hại nặng sau bão số 11 hồi tháng 9 năm ngoái nên không có điều kiện trở lại trường...

Ở các huyện miền núi Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi, từ sau Tết đến nay có hơn 800 học sinh đến trường trong tình trạng “học giã gạo” hoặc nghỉ học. “Có đến 450 học sinh tiểu học, THCS nghỉ học để đi bứt đót và dự lễ hội đâm trâu mừng mùa rẫy mới tại các bản làng. Mặc dù, giáo viên nỗ lực về tận các bản làng vận động học sinh ra lớp, nhưng vẫn chưa thể cải thiện”, ông Lê Hoài Thạnh, Trưởng phòng giáo dục huyện Sơn Tây lo âu.

Phòng giáo dục Tây Trà cũng đã chỉ đạo các trường tích cực vận động học sinh ra lớp, lên kế hoạch bồi dưỡng, phụ đạo kiến thức cho số học sinh nghỉ học thời gian qua. Song ông Đinh Văn Lập, Trưởng phòng giáo dục huyện Tây Trà lo lắng: “Một số người xấu đã dụ dỗ bốn học sinh ở trường THCS Trà Lãnh đi làm ăn xa từ sau Tết đến nay vẫn biệt tăm tin tức".

Dọc tuyến tỉnh lộ 622 từ huyện miền núi Trà Bồng lên Tây Trà, những bó đót (để bó chổi) tươi xanh trải dài dọc hai bên đường được từng tốp trẻ nhỏ vác về nhà. Hầu hết các em này phải nghỉ học, mỗi sáng dậy sớm lên núi chặt đót, về bán với giá 4.000 đồng một kg.

Ngất ngưởng bó đót cao ở sau lưng, em Hồ Văn Thị, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trà Quân, oằn mình trên từng bước chân, mồ hôi túa ra trên trán nhễ nhại. Chốc chốc, Thị hạ bó đót bên bệ đá ven đường nghỉ chân, thở dốc. “Em nghỉ học hôm nay là năm ngày rồi, ba má bảo ở nhà đi vác đót để kiếm tiền, vài bữa xong thì đi học lại”, Thị vừa đưa tay lên trán quyệt mồ hôi vừa nói.

Em Lê Thị Tưởng, học sinh lớp 10 trường THPT Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Nhơn (Bình Định) tâm sự: “Nhà nghèo, chiều nào đi học về em cũng chứng kiến ba đi uống say về đánh mẹ nên không thiết tha gì đến trường nữa”. Mới đây, sau khi nghỉ học, cô bé khăn gói vào TP HCM làm thuê cho một cơ sở bánh ngọt với mức lương 1,2 triệu đồng một tháng.

Gia đình có bốn anh chị em nhưng chỉ có Tưởng là học lên đến lớp 10.

Trí Tín - Trường Đăng

Xem thêm