
|
Cho đến bây giờ, nhiều người không còn lạ lẫm gì về khái niệm hàng "second hand", mà chúng ta thường gọi là "hàng thùng" nữa. Dùng hàng thùng đối với nhiều người được coi là một sở thích đặc biệt, thậm chí là sành điệu... Tuy nhiên, những vấn đề xung quanh sự tồn tại của hàng thùng cũng là một vấn đề đáng lưu tâm.
Hàng thùng - sở thích của không ít người Đã nhiều năm nay, người dân Hà Nội không lạ gì những khu phố bán đồ hàng thùng như Khương Thượng, Hoàng Tích Trí, Kim Liên... Chợ Hàng Da thì tuyển chọn lại những mặt hàng đẹp nên giá cả cũng cao hơn. Đến đây, bạn sẽ thấy hàng thùng được bày bán la liệt với đủ loại, các dãy hàng chật chội xếp cạnh nhau chạy dài khắp chợ, người mua cũng gồm nhiều thành phần, trong đó chủ yếu là sinh viên hay phụ nữ trung niên. Các mặt hàng được bày bán ở đây phong phú đủ loại, từ quần áo, giày dép, ví da, dây lưng đến... thú nhồi bông.
Cái hấp dẫn của hàng thùng có lẽ là giá cả. Giá cả những mặt hàng tại đây khá mềm. Nếu biết cách mua thì chỉ với 20.000 đồng là bạn có thể mua được một chiếc quần/áo, nhưng nhiều khi, các chủ cửa hàng cũng nhìn mặt mà quát giá, nên nhiều khách hàng không khỏi giật mình khi thấy hàng thùng mà giá cả cũng không thua kém gì hàng mới. Giá cả phổ biến ở hàng thùng với các mặt hàng như quần bò từ 30-50.000đ, áo sơ mi từ 10-20.000đ, áo khoác từ 30-70.000đ. Đến khu chợ Khương Thượng, ngoài khách hàng là sinh viên, cũng có không ít những người trông rất sang trọng cũng cố chọn lựa cho mình những món đồ phù hợp. Chị Hoàng Thanh Mai - nhân viên Ngân hàng VP Bank - Hà Đông giải thích về sở thích dùng hàng thùng của mình: "Mình thích hàng thùng vì sự độc đáo của nó, đôi khi cảm thấy chán vì sự giống nhau hàng loạt của một số hàng shop, mình lại đến đây, dùng hàng thùng không sợ bị đụng hàng". Hàng thùng không chỉ là những hàng đã qua sử dụng, đó có thể là những hàng bị lỗi mốt cũng đều được nhập về đây, không ít trong số đó có cả những hàng hiệu nước ngoài bị lỗi trong quá trình sản xuất, chủ yếu là hàng Hồng Kông, Thái Lan... Thúy Nga - sinh viên Đại học Hà Nội sung sướng tìm được một chiếc quần bò hàng hiệu D&G giá 250.000đ. Nga cho biết "mình rất thích dùng hàng của những nhãn hiệu nổi tiếng nhưng giá đồ mới thì đắt quá. Giá chiếc quần bò cũ này có thể bằng một chiếc quần mới ở chợ nhưng mình vẫn thích dùng vì dù sao đó cũng là đồ hiệu nước ngoài". Hàng thùng cũng dăm bảy loại….
Bên cạnh những hàng thùng "xịn" theo nhận định của một số người sành sỏi thì phần lớn là đã qua sử dụng, nên bạn phải chọn thật kỹ, để ý từng đường may và phải có thời gian mới có thể tìm được một món đồ ưng ý. Thông thường thì hàng thùng được nhập nhiều từ biên giới Cam-pu-chia, hay một số nước châu Âu. Hàng được bán hàng loạt, khi mang về các chủ hàng phải phân loại kỹ, cái nào dùng được thì bán, còn những cái cũ quá thì đành vứt đi, cũng có những cái bị dính vết bẩn, những chủ cửa hàng phải giặt tẩy kỹ mới mong bán được. Riêng với giày dép, có nhiều người sau khi tự tin mua được một đôi giày xịn, nhưng chỉ sau một thời gian thì long đế, lý do là các chủ cửa hàng đã tinh vi dùng keo dán làm lại đế tạm bợ để che đi khuyết điểm của đôi giày. Ngoài ra, cũng có một số mặt hàng giày dép trông rất mới, nhưng đó có thể là những hàng Trung Quốc, trông đẹp bên ngoài nhưng chất lượng thì rất kém. Đồ cũ, vấn đề mới Hàng thùng đã xuất hiện và tồn tại khá lâu, tuy nhiên, những vấn đề nảy sinh xung quanh hàng thùng cũng không ít. Chợ hàng thùng giờ đây có khi trở thành nơi tiêu thụ của những đồ "chôm" được, nó tạo cơ hội cho những kẻ trộm cắp lấy trộm đồ người khác rồi mang đi tiêu thụ, đó là một món lợi lớn cho những kẻ chuyên "chôm chỉa" quần áo hay lấy trộm đồ người khác. Hàng thùng không chỉ xuất hiện ở những khu chợ lớn mà còn xuất hiện theo một hình thức nhỏ lẻ xung quanh các cổng trường đại học. Điều này có thể giúp những sinh viên vốn ít tiền mua được đồ rẻ, nhưng mặt trái của nó là càng thúc đẩy nạn trộm cắp trong ký túc xá xảy ra nhiều hơn. Nên cũng có một chuyện nực cười khi một sinh viên trường Bách Khoa ra cổng trường xem đồ hàng thùng, bất chợt tìm thấy đúng chiếc quần bò bị mất trộm của mình! Hiện nay, hàng thùng đã biến tướng thành nơi bán những đồ cũ, có khi nhập lại từ Trung Quốc là những quần áo rẻ tiền với chất liệu bình thường. Vì thế, nếu bạn muốn mua được những mặt hàng tốt nhập từ các nước như Hàn Quốc, Ấn Độ, Hồng Kông thì cũng cần phải xem nhãn mác đầy đủ. Cũng có khi chủ cửa hàng có thể dùng mánh khoé biến hàng cũ thành hàng mới rồi trà trộn vào các cửa hàng bán đồ mới, đối tượng thiệt thòi lại là những người tiêu dùng. Vấn đề đặt ra là cần có sự quản lý rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của mặt hàng này và người dân cần xem xét kỹ trước khi bỏ tiền ra mua một món đồ đã cũ. Theo Khổng Mai Lan ![]() |
|
1,853,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
400,000 VNĐ
|
600,000 VNĐ
|
|
1,690,000 VNĐ
|
45,000,000 VNĐ
|
|
3,690,000 VNĐ
|
2,690,000 VNĐ
|
|
1,050,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
205,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
290,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
225,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|