Thứ hai, ngày 20/05/2013 07:03

Hàng trăm hộ dân khát nước giữa Thủ đô

Thứ hai, 14/11/2011 16:04

Nước chảy nhỏ giọt, tậm tịt, lúc có lúc không, thậm chí có những thời điểm 2 - 3 tuần mới được bơm một lần... Tình trạng này khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở phường La Thành (Hà Nội) lâm vào cảnh khốn đốn.

(Dân trí) - Nước chảy nhỏ giọt, tậm tịt, lúc có lúc không, thậm chí có những thời điểm 2 - 3 tuần mới được bơm một lần... Tình trạng này khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân ở phường La Thành (Hà Nội) lâm vào cảnh khốn đốn.
Nằm cách nhau một con đường chưa đầy 5m (đường Đê La Thành), nhưng cuộc sống của người dân hai bên lại quá... "khác biệt". Trong khi người dân bên này đường được dùng nước hàng ngày thì hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố số 7, phường La Thành (Hà Nội) ở bên kia bị thiếu nước trầm trọng gần 1 năm nay.
 
Người dân ở tổ dân phố cho biết, năm 2010, mỗi hộ phải đóng 2 triệu để thay đồng hồ, hệ thống đường ống, tuy nhiên, cũng từ đó đến nay, các hộ dân thuộc tổ dân phố số 7, La Thành luôn phải sống trong cảnh thiếu nước, thậm chí không có nước sinh hoạt. Cùng thời điểm bắt đầu mất nước, những người dân được biết, họ đã bị chuyển từ Xí nghiệp nước sạch Ba Đình sang sử dụng nước do Xí nghiệp nước sạch Đống Đa cung cấp, dù trước đó không hề có thông báo hay giải thích nào từ phía công ty này.
 
Hàng trăm hộ dân khát nước giữa Thủ đô
Người dân phải cắt cử ngày đêm hứng nước

Bà Trần Thị Tuyết (số nhà 557) cho biết, sau khi thay đồng hồ và ống nước, nước chảy kém hẳn, cứ tậm tịt được vài giọt mỗi ngày. “Mấy tháng gần đây còn tệ hơn, 2-3 tuần họ mới bơm nước một lần. Chưa hết, họ toàn bơm vào giờ oái oăm nên cả nhà cứ phải luân phiên thay nhau trực cả đêm để hứng nước. Ban ngày còn bận đi chợ bán hàng, đêm đến lại phải thức, chịu sao nổi”, bà Tuyết than.

Cùng tâm trạng bức xúc, chị Hoài (số nhà 503) giãi bày: “Gạo hết còn mua được chứ hết nước thì khổ lắm, xin nhiều quá người ta cũng không cho vì ai cũng muốn trữ nước để đề phòng. Mọi sinh hoạt trong gia đình xáo trộn hết, cơm thì phải ra quán để ăn, còn tắm rửa, giặt giũ thì đi nhờ nhà người quen ở nơi khác. Nửa tháng mới bơm nước một lần mà chỉ hứng được vài xô thôi, nhiều nhà sắm máy bơm loại tốt nhất nhưng cũng không đủ dùng. Chất lượng nước thì kém lắm, nước đục ngầu mà đành phải cố dùng, chứ biết làm sao!”.
 
Hàng trăm hộ dân khát nước giữa Thủ đô
Người dân bức xúc về việc mất nước kéo dài cả năm nay nhưng không được cải thiện
 
Chị Hoài cho cho rằng, người dân ở tổ dân phố cũng chỉ có một yêu cầu, nếu không cung cấp được nước cho dân thì hãy trả các hộ dân dân về thuộc diện cấp nước của Xí nghiệp nước sạch Ba Đình như trước đây. “Mười mấy năm trời không bị mất nước mà chuyển sang xí nghiệp này chúng tôi lại phải khổ sở đến vậy!”, chị Hoài khẩn thiết đề nghị.
 
Ngay trước cửa nhà của những hộ dân đang phải khổ sở vì thiếu nước thì một trụ nước ngầm nằm giữa đường bị rò rỉ, nước chảy lênh láng suốt ngày không có người đến xử lý gây lãng phí tiền của Nhà nước. 
Đại diện tổ dân phố đã nhiều lần phản ánh lên Xí nghiệp nước Đống Đa nhưng chỉ được giải thích chung chung rồi Cty cho mấy xe téc chở nước về cấp nhưng cấp vào giờ hành chính, đa số các hộ dân đều đi làm nên không lấy được. Còn vấn đề bao giờ có nước cho dân đủ sinh hoạt thì đơn vị này không trả lời được.

Đem bức xúc của những hộ dân lên gặp lãnh đạo Xí nghiệp nước sạch Đống Đa, chúng tôi được ông Đào Quang Minh - Phó giám đốc kỹ thuật trả lời rằng: “Khó khăn về nước là do vấn đề kỹ thuật. Người dân đến tôi sẵn sàng giải thích, còn báo chí tôi phải chờ Giám đốc có văn bản đồng ý”.

Còn Trưởng phòng hành chính của Xí nghiệp nước sạch Đống Đa cho biết, Giám đốc đang có việc bận nên không tiếp được báo chí. “Đây là vấn đề cục bộ, chúng tôi sẽ trả lời báo chí trong thời gian sớm nhất có thể”, ông Hợp hứa.

Ngọc Hân
Xem thêm