Ngay từ sáng sớm dòng người từ mọi miền của Tổ quốc đã nườm nướp kéo về Thủ đô vào viếng Lăng Bác. Tại cổng vào lăng Hồ Chủ tịch trên đường Ngọc Hà, hàng nghìn người xếp hàng thành hàng dài đợi đến lượt được vào thăm Lăng Bác. Phần lớn trong số này là các em nhỏ, cựu chiến binh ở ngoại tỉnh về viếng lăng Bác.
Mặc dù phải vượt qua hàng trăm kilomet, trong cái nắng gay gắt về Thủ đô thăm Lăng Bác nhưng du khách đến đây đều chung niềm cảm xúc bồi hồi, xúc động trước linh cữu của vị cha già dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời vì dân vì nước, vì độc lập tự do của dân tộc.
Để phục vụ người dân vào Lăng Bác trong ngày 19/5, lực lượng chức năng cấm phương tiện giao thông hoạt động tại ba tuyến phố quanh khu vực Lăng: phố Chùa Một Cột (từ giao phố Bà Huyện Thanh Quan đến giao phố Ông Ích Khiêm); phố Ông Ích Khiêm (từ giao phố Lê Hồng Phong đến phố Chùa Một Cột); đoạn đường Nam Hùng Vương (từ giao phố Lê Hồng Phong đến khu vực Quảng trường). Tuy nhiên, do lượng người đổi về viếng Lăng Bác quá đông, các bãi xe quá tải, nhiều người đi xe máy phải đứng ở ngoài đường Ngọc Hà hàng giờ mới tìm được chỗ gửi xe.