
Hiện nay tại khắp các địa phương trong cả nước, mỗi năm vẫn có hàng nghìn người làm hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Ông Đào Công Hải - Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Về mặt kinh tế, xuất khẩu lao động chắc chắn sẽ giúp người lao động tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình nhưng họ phải hiểu, như vậy không có nghĩa là làm giàu dễ dàng”. Đua nhau xuất ngoại Theo thống kê của Cục Quản lý lao động ngoài nước, tính hết tháng 5/2008, cả nước có 35.804 người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Quatar,... Chị Vũ Thị Hà (Lục
Anh Nguyễn Quang Vinh (Lục Thỉnh thoảng 2 đứa con xin tiền đóng học cùng một lúc, vợ chồng tôi phải vay mượn. Đi vài năm để có tiền cất cái nhà mới cho rộng rãi, cao ráo, con cái được học bằng bạn bè”. Lượt đi trước nhiều người đã trở về, có người khá giả lên trông thấy, có người vẫn “dậm chân tại chỗ”. Sự quảng cáo hấp dẫn của người môi giới xuất khẩu lao động khiến cho suy nghĩ của số đông người dân, đi là sẽ giàu lên. Ảo tưởng về cuộc sống ở nước ngoài khiến người nông dân không ngừng mong muốn xuất ngoại. Chi phí cho một chuyến đi làm giúp việc ở Đài Loan khoảng 30 triệu đồng, họ tính toán, khoảng 9 tháng sang làm việc sẽ trả hết vốn. Và thời gian hơn 2 năm còn lại của hợp đồng lao động là tiền lãi. Một số người đã về nước cho biết, khoản tiền này chỉ hơn 100 triệu đồng. Những người đi Sau 3 năm, họ có thể mang về 200 triệu đồng để xây dựng nhà cửa, sắm sửa đồ đạc… Nếu tính trên sức lao động bỏ ra ở xứ người thì khoản tiền dư cũng không lớn. Công việc nặng nhọc, lại đòi hỏi khắt khe về thời gian, họ phải chi tiêu tằn tiện để có thể còn chút tiền gửi về quê nhà. Nhiều người chấp nhận xa gia đình, người thân để xuất ngoại với mong muốn đổi đời. Gia đình ly tán Chấp nhận xuất ngoại, những người đàn ông bỏ lại vợ dại con thơ và bố mẹ già ở quê nhà, những người phụ nữ cũng tạm xa chồng con đi làm kinh tế. Ngày chị Hà Thị Thảo (Lạng Giang - Bắc Giang) đi Đài Loan, 2 con trai của chị còn nhỏ. Bỏ con cho ông bà nội và chồng chăm sóc, chị dứt áo ra đi. Nhưng chồng chị Thảo là người lười làm ham chơi, ít khi quan tâm đến con nên 2 đứa con của chị không mấy khi lên lớp với bộ quần áo sạch sẽ, lành lặn. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, hình ảnh mẹ rất mơ hồ. Thiếu mẹ, chúng không biết chào hỏi người lớn, cứ tự nhiên lớn lên. Trường hợp gia đình chị Nguyễn Thị Ngân (huyện Lạng Giang) lại khác, khi chị đi thì con gái lớn của chị đã học lớp 8. Đây là lúc con gái chị cần có mẹ chăm sóc, trò chuyện nhất thì chị lại vắng nhà. Chồng chị vốn chiều con nên đứa con gái ngày càng ngỗ ngược. Hầu như ngày nào, em cũng kéo bạn bè đến nhà tụ tập nấu nướng, ăn uống, xem phim mà không quan tâm học hành. Bố bảo không nghe, ông bà bảo không được, em tự tách mình ra khỏi gia đình và sống theo kiểu mình thích. Ai nói đụng chạm đến là em bỏ cơm, không chịu đi học. Ngày chị Ngân trở về, đứa con gái nhìn thấy mẹ lạnh lùng như gặp một người không quen biết. Phải rất lâu sau đó, chị và con gái mới gần gũi trở lại, chị Ngân mới có dịp khuyên con chú tâm học hành. Chị Ngân tâm sự: “Tôi định gia hạn ở lại thêm 1-2 năm nữa nhưng nhớ nhà, nghĩ về thăm nhà rồi đi cũng được. Về mới thấy con gái đang lớn thiếu mẹ nguy hiểm thế nào, tôi không đi nữa. Con tôi cần có mẹ”. Song, cũng không ít người đã ra đi không muốn trở về với gia đình nữa, chấp nhận bỏ con cái, người thân theo đuổi cuộc sống mới ở xứ người. Bi kịch hơn, nhiều gia đình đã dần đến cảnh ly tán cũng chỉ vì xuất khẩu lao động. Gia đình anh Đạt, chị Thủy (Kiến Xương - Thái Bình), hai vợ chồng cùng sang Nhật Bản làm kinh tế theo đường du lịch. Thấy làm ăn được, anh chị đón con sang cho tiện chăm sóc. Để thuận lợi hơn, anh Đạt đồng ý cho chị Thủy kết hôn trên giấy tờ với một người Nhật Bản để vợ con anh được nhập quốc tịch Nhật Bản, ở lại hợp pháp. Một lần, vì đi xe gây tai nạn, anh Đạt bị phát hiện nhập cư trái phép và buộc phải về nước. Chị Thủy cùng đứa con nhỏ ở lại xứ người, không có người thân bên cạnh. Do đã là Việt kiều nên chị cũng không thể về nước lâu được. Vậy nên chồng vợ mỗi người một nơi. Cực hơn, anh Đạt về nước không công ăn việc làm, cô đơn, chán nản. Chị Thủy ở lại không chỉ lạc lõng, bơ vơ mà còn phải còng lưng làm việc suốt ngày đêm để có tiền nuôi con, gửi con vào nhà trẻ với chi phí đắt đỏ. Hơn hai năm chị cho con về thăm nhà một lần rồi lại vội vã ra đi vì hết hạn visa. Nhìn cảnh gia đình anh chị bịn rịn chia tay ở sân bay, những người biết chuyện không ai cầm được nước mắt. Kỳ sau: Thất vọng ngày trở về “Rút” giấy phép 16 doanh nghiệp xuất khẩu lao động Bộ LĐ-TB&XH vừa thu hồi giấy phép của 16 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Bên cạnh việc thu hồi, Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các doanh nghiệp này phải tiếp tục có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng cung ứng lao động, hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi những hợp đồng này còn hiệu lực. Các doanh nghiệp bị “rút” giấy phép gồm: - Công ty TNHH Đỉnh Vàng (Golden top co., Ltd). - Công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh (Imex TraVinh). - Tổng đội Thanh niên Xung phong Trường Sơn (TSG). (theo An ninh Thủ đô) |
|
99,000 VNĐ
|
1,529,000 VNĐ
|
|
400,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
590,000 VNĐ
|
|
95,000 VNĐ
|
125,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
410,000 VNĐ
|
|
19,000 VNĐ
|
45,000 VNĐ
|
|
80,000 VNĐ
|
155,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
195,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
45,000 VNĐ
|
|
420,000 VNĐ
|
98,000 VNĐ
|