
Nhân đọc bài “Tôi phải giải quyết các vụ ly hôn nên không dám nói lời yêu” trên diễn đàn “Lười yêu”, báo Tiền phong cuối tuần số 1 (từ 1 - 6/1/2008) tôi xin chia sẻ một vài suy nghĩ...
Qua bài viết của bạn Nguyễn Trung Thành, độc giả cũng nắm được vài nét về “tiểu sử” của bạn. Bạn là người có trình độ nhận thức và cũng có thời gian sống trong môi trường sinh viên và bạn cũng có thời gian “thích” một cô gái nào đó và kết quả là khi ra trường cả hai đều không đến được với nhau.
Ai đó đã từng nói, yêu thời sinh viên khó đi đến kết cục cả hai đều thành vợ thành chồng. Nhưng, cũng có những tình yêu thời sinh viên rất đẹp và đã để lại cho mỗi người kỷ niệm đẹp. Điều này bạn đã đề cập trong bài viết của mình.
Có thể nói, chính cái kết cục thủa ban đầu khi bước vào ngưỡng cửa của tình yêu thời gian trên giảng đường đã làm bạn thất vọng và ngại nói lời “yêu” một ai đó sau này.
Có thể do bạn sợ bị từ chối, có thể bạn sợ người ấy không có tình cảm với mình... cho dù có nhiều lý do mà bạn đưa ra trên diễn đàn, nhưng chúng tôi thấy nguyên nhân quan trọng là bản thân bạn còn hơi nhút nhát trong tình yêu.
Mặt khác, nghe qua câu chuyện của bạn độc giả cũng thấy bạn là người có một chút gì đó khi quyết định xây dựng gia đình phải dựa vào tuổi tác. Trong tình yêu cần có thời gian tìm hiểu nhau, đâu phải là kịch bản có sẵn?! Hiểu về đối tượng mình muốn “tiếp cận” mới là quan trọng.
Một nguyên nhân khác khiến bạn “lười” nói lời yêu đó là bạn đang đảm nhiệm vai trò cán bộ chuyên trách về vấn đề hôn nhân trong xã.
Địa phương bạn là vùng quê thuần nông, nên các vụ giải quyết ly hôn cũng không phải là hiếm. Điều này cũng có nghĩa là bạn đã chứng kiến khá nhiều vụ ly hôn của những cặp vợ chồng đủ mọi lớp tuổi?
Như ai đó đã từng nói “thấy xấu thì phải tránh, tốt thì phải học”, tôi nghĩ bạn từng giải quyết các vụ ly hôn thì đây lại là cơ hội để bạn tìm ra những nguyên nhân dẫn đến tan vỡ hạnh phúc. Tìm ra những nguyên nhân đó rồi bạn phải là người chủ động đưa ra lời giải cho mình.
Cuối cùng tôi mong bạn hãy bắt đầu từ những lời giải ấy để có một tình yêu đẹp và lâu dài. Chúc bạn thành công!
Trần Ngọc Thái
|
99,000 VNĐ
|
650,000 VNĐ
|
|
170,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
275,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
10,900,000 VNĐ
|
|
260,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
152,000 VNĐ
|
215,000 VNĐ
|
|
600,000 VNĐ
|
225,000 VNĐ
|
|
275,000 VNĐ
|
152,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
120,000 VNĐ
|
145,000 VNĐ
|