
Theo những gì bạn mô tả, mình nghĩ mẹ của bạn cũng là một người mẹ hiểu biết. Vấn đề bây giờ của bạn và bạn gái phải chứng tỏ bằng hành động làm sao để mẹ bạn có thể nhận ra rằng hai bạn nhất định sẽ hạnh phúc khi được phép đến với nhau. (Lan Ngoc)
>Mẹ đi xem bói và nói tuổi chúng tôi xung khắc
From: Lan Ngoc
Sent: Sunday, July 06, 2008 6:44 PM
Subject: Hay chung minh la Hieu se hanh phuc voi lua chon cua minh
Chào Hiếu,
Câu chuyện của Hiếu thật giống với câu chuyện của gia đình mình. Anh của mình cũng từng có một cô người yêu. Và mẹ mình cũng đã đi xem bói. Trước tiên Hiếu cũng đừng buồn mẹ Hiếu vì chuyện này. Vì có thể nói 100% bà mẹ ở đất nước Việt Nam này đều làm như thế khi biết con mình có bạn cả.
Đó có thể xem như là một cái nếp của người Việt. Nó là tâm linh. Là khi mà con người không biết làm thế nào để xác định được rằng tương lai là như vậy có tốt không? Cũng là do nuôi con khổ cực nên các bậc làm cha làm mẹ đều mong muốn con mình tìm được cái hạnh phúc tốt nhất. Do đó cái vấn đề bây giờ Hiếu và bạn gái cần phải sống và thể hiện làm sao cho mẹ Hiếu thấy rằng lựa chọn của mình là đúng đắn và nhất định nếu đến với nhau Hiếu sẽ hạnh phúc.
Trở lại câu chuyện của gia đình mình. Về phía gia đình mình và gia đình cô bạn gái của anh trai mình đều báo trước là tuổi hai người không hợp. Theo sách vở mà nói là cực kỳ xấu. Những lời cảnh báo giống hệt như bạn mô tả về mình vậy đó.
Ngay cả mình ngày đầu gặp mặt cô bạn gái ấy cũng không mấy cảm tình. Nhưng mình ít đặt nặng vấn đề không hợp tuổi. Đối với mình quan trọng là trình độ văn hóa, cách cư xử, ăn ở sao cho có tình có lý nên cho dù mình không thích trong lòng, nhưng không hề nói ra ý kiến của mình.
Mình cũng không nói ra cảm giác của mình với mẹ mình. Mình suy nghĩ rằng, đó là hạnh phúc của anh mình. Miễn sao anh mình thấy rằng đó là người con gái phù hợp. Vì người con gái này sẽ sống với anh ấy chứ không phải mình cũng không phải mẹ mình. Và mình có thêm một niềm tin nữa rằng anh mình từng nói với mình rằng “người con gái này sống rất tốt, biết cách ăn ở”.
Anh khi biết mẹ mình không ưng cũng không ngồi thuyết phục suông, anh tạo điều kiện cho cô gái ấy tiếp xúc với mẹ mình. Thêm một phần mẹ nói với mình rằng thấy anh mình buồn nên cho phép đám cưới.
Tuy nhiên khi về nhà mình, chị dâu mình cũng biết cách ăn ở, biết phụ và chăm sóc mẹ. Mẹ mình bây giờ rất quý chị. Hai người còn có một cô con gái xinh xắn. Tuy nhiên mình cũng xin nói thêm rằng, trong quá trình sống không phải là không có chuyện này chuyện kia, nhưng mẹ mình luôn nhẹ nhàng phân tích rõ ràng, không xét nét con dâu.
Về phần mình cũng bắt đầu quý chị vì đối với mình chỉ cần người con dâu yêu thương gia đình mình thật lòng thì mình cũng sẽ yêu quý người đó.
Theo những gì bạn mô tả, mình nghĩ mẹ của bạn cũng là một người mẹ hiểu biết. Vấn đề bây giờ của bạn và bạn gái phải chứng tỏ bằng hành động làm sao để mẹ bạn có thể nhận ra rằng hai bạn nhất định sẽ hạnh phúc khi được phép đến với nhau.
Vấn đề là mẹ bạn muốn bạn khi đến với một ai đó sẽ hạnh phúc thì để thuyết phục được mẹ, bạn hãy chứng tỏ rằng mình sẽ sống hạnh phúc. Mình nghĩ đó là cách báo hiếu tốt nhất đấy Hiếu à.
Có lẽ không phải một sớm một chiều mà Hiếu có được tin tốt lành liền, nhưng mình hy vọng là không xa.
Lan Ngoc
|
270,000 VNĐ
|
179,000 VNĐ
|
|
1,200,000 VNĐ
|
100,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
95,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
11,340,000 VNĐ
|
|
1,529,000 VNĐ
|
590,000 VNĐ
|
|
339,000 VNĐ
|
45,000 VNĐ
|
|
144,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
65,000 VNĐ
|
16,800 VNĐ
|
|
181,000 VNĐ
|
535,000 VNĐ
|
|
235,000 VNĐ
|
156,000 VNĐ
|