Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Hãy tha thứ cho anh ấy Lan ạ

Hãy tha thứ cho anh ấy Lan ạ

Còn cô gái đó không đáng để chồng bạn quan tâm và càng không đáng để bạn phải đánh đổi hạnh phúc gia đình, đặc biệt tương lai của bạn và con bạn. Bạn đừng buồn nữa vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng của bạn đấy. (Kim Hoa)
>Không quên cảnh chồng ân ái với người khác/ Cùng đối tác từ A tới Z là bình thường

From: kim hoa
Sent: Thursday, May 15, 2008 9:45 AM
Subject: gop y bai:khong quen canh chong an ai voi nguoi khac!

Tôi đã nghe tâm sự của Lan. Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn hiện nay. Chồng tôi cũng là một người tốt, yêu và rất chiều vợ con. Chúng tôi đã có 2 con, một trai, một gái. Anh ấy luôn nói tôi và 2 con là tất cả cuộc đời của anh, nhưng không hiểu sao niềm tin của tôi với anh cũng luôn bị lung lay.

Tôi là người dễ buồn, hay khóc, hay nghĩ nên tôi khó bỏ qua điều gì đó không hay trong tình yêu. Thực ra anh chưa làm điều gì quá đáng nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy buồn. Vì ở cơ quan tôi có một người thích anh ấy, anh ấy lại có tính hay nhìn người khác như thôi miên (dù người đó đẹp hay xấu), dù không ý gì.

Có lần trong bữa tiệc sinh nhật của anh, đương nhiên tôi cũng ngồi gần đấy, có mặt của cô đồng nghiệp mà cô ấy tưởng là anh thích cô ta. Cô ấy uống rượu rất tốt nên anh hay mời cô ta và nhìn cô ấy làm cô ấy nói trước đông người: “anh cứ nhìn em”. Lúc đó tôi mang bầu cậu con trai trong bụng gần đến ngày sinh, nhưng tôi bực quá nên uống một lúc gần 5 chén rượu.

Chồng tôi hiểu ý tôi và anh ấy tự nhiên rất buồn. Cô ấy luôn tưởng là anh thích cô ta (cô ấy cũng có gia đình rồi, nhưng chồng là chủ nhà hàng nên hay bồ bịch lăng nhăng, cô ấy nghĩ người con trai nào cũng như vậy). Cô ấy còn bảo tôi là: “Đấy là anh ấy còn đi làm cùng Vy đấy, nếu không có mặt thì biết thế nào được, sắp tới Vy đẻ thì? Anh ấy là người rất dễ mềm lòng đấy”.

Thực sự tôi quá buồn vì câu nói này. Nhưng tôi cũng tâm sự hết với anh. Và khi tôi sinh em bé, tôi muốn anh ấy về nhà ăn cơm vào buổi trưa với tôi và anh đã làm theo ý tôi cho tôi khỏi nghĩ ngợi linh tinh, tại anh hiểu tính tôi hay nghĩ mà. Tôi cố gắng hạn chế tối đa cơ hội giờ nghỉ trưa đi ăn cùng người khác. Mặc dù tôi biết như vậy anh sẽ rất mệt nhưng vì bảo vệ hạnh phúc gia đình tôi phải làm vậy. Tôi quá yêu anh, nhưng những lời nhận xét của đồng nghiệp làm tôi rất lo lắng. Mặc dù anh là người rất đứng đắn chững chạc.

Còn tình huống của bạn, tôi giống bạn là quá yêu chồng và chồng tôi là người quá tốt và yêu tôi. Tôi cũng sẽ không tha thứ nếu chồng tôi cặp bồ và có quan hệ tình cảm với một người nào đó sâu đậm. Nhưng trong trường hợp của bạn thì khác, anh ấy không cố ý làm điều đó và quan trọng là cô gái kia không có tình cảm gì với anh và anh cũng không dành cho cô ta ít tình cảm nào ngoài sự bồng bột do hoàn cảnh đưa đẩy.

Thời đại này để tìm được một người đàn ông tốt thật khó, nhưng giữ được còn khó hơn. Bạn hãy tha thứ cho sơ suất của anh ấy. Nếu cô gái đó là đồng nghiệp, bạn bè hoặc là người yêu cũ thì cách giải quyết sẽ khác. Còn cô gái đó không đáng để chồng bạn quan tâm và càng không đáng để bạn phải đánh đổi hạnh phúc gia đình, đặc biệt tương lai của bạn và con bạn. Bạn đừng buồn nữa vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng của bạn đấy.

Hãy quên đi mọi nỗi buồn và tha thứ cho anh ấy bạn nhé! Tôi tặng bạn câu này: "Bát nước hất đi thì dễ, nhưng hớt lại thì khó lắm".

Chúc bạn hạnh phúc và mẹ tròn con vuông.

Hoàng Vy

Từ khóa liên quan đến bài viết: Hãy tha thứ cho anh ấy Lan ạ

tôi,

anh ấy,

anh,

cô ấy,

của bạn,

bạn,

không đáng để,

hạnh phúc gia đình,

ấy,

Các tin khác:
Mới cập nhật