|
Bạn nên xem lại mình có thực lòng yêu vợ bạn hay không? Hay tình yêu này của bạn chưa đủ lớn để vượt qua tính ích kỷ, nhỏ nhen...mà đàn ông chúng ta thường có. Xin đừng bất công với cô ấy như thế, vì ai cũng từng có quá khứ và quá khứ luôn là quá khứ, nhưng hiện tại mới là quan trọng. Bạn đọc chia sẻ với bạn Tuấn Minh trong tâm sự "Liệu tôi có đủ can đảm để vượt qua".
Hãy tha thứ cho cô ấy
 |
| Nguồn: blog.360.yahoo.com | Một nhúm muối nếu bỏ vào một cốc nước, cốc nước ấy có thể không còn uống được, nhưng nếu được bỏ vào một hồ nước thì nguồn nước ấy vẫn trong ngọt. Vì thế, vấn đề không chỉ đơn thuần là có hay không có một ai đó bỏ một nhúm muối vào cuộc đời bạn, mà còn là ở bạn: trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ bé?
Bạn cần phải bình tĩnh và ngồi suy nghĩ lại, tôi biết bạn buồn về việc bạn gái của bạn đã lừa dối bạn nhưng bạn nên nghĩ lại xem tại sao cô ấy làm vậy. Vì cô ấy rất yêu bạn và sợ mất bạn, nếu bạn quan trọng hóa vấn đề cô ấy còn trong trắng trước ngày cưới thì bạn đã lạc hậu rồi đấy. Bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ nghĩ gì khi bạn không còn là trai tân trước đêm tân hôn? Bạn có nghĩ đến điều đó không. Ông bà ta ngày xưa có câu: “ Cưới đĩ về làm vợ chứ không cưới vợ về làm đĩ“ do đó tôi nghĩ bạn nên tha thứ cho cô ấy vì bạn cần một người vợ yêu thương bạn, giúp đỡ và chia sẻ với bạn những lúc vui, buồn trong cuộc sống. Hãy mở rộng vòng tay thì bạn sẽ thấy mọi việc sẽ ổn cả. Trần Đức Trung, email: trung.abm@gmail.com.
Hãy về với cô ấy! Lời đầu tiên xin cho tôi được gửi tới bạn lời sẻ chia sẻ mà lẽ ra bạn đã chẳng cần tới nó. Tuy nhiên, mong bạn trong hoàn cảnh như thế này hãy thật bình tĩnh. Bởi bạn còn yêu cô ấy thật nhiều và tình yêu của cô ấy với bạn cũng hết sức chân thành và đáng được trân trọng. Hiện cô ấy đã là vợ của bạn, bạn hãy nhìn lại xem, cô ấy thật can đảm, giàu nghị lực sống và phần nào đó đáng được cảm thông lắm chứ. Chuyện quá khứ không hay xảy ra với cô ấy nói đến cùng thực sự là do hoàn cảnh. Hơn nữa, cuộc sống hiện đại ngày nay người ta không quá coi trọng điều đó, "chữ trinh đáng giá ngàn vàng" song cũng có dăm bảy đường, quan trọng là thái độ của cô ấy và cuộc sống sau này. Bạn hãy dũng cảm quên đi chuyện đáng buồn này và cùng cô ấy hướng về một tương lai tươi sáng. Nói đến cùng thì chuyện buồn của vợ bạn nên để nó chìm vào dĩ vãng. Hãy xem như đó là một tai nạn của số phận và tình yêu của cô ấy dành cho bạn mới thực sự là nền tảng của hạnh phúc tương lai. Cuộc đời của mỗi người ai chẳng có những thăng trầm và hạnh phúc thực sự sẽ đến nếu bạn biết cảm thông và chia sẻ. Minh Trung, Hà Nội.
Đọc qua câu chuyện bạn kể, tôi nghĩ bạn nên xem lại mình có thực lòng yêu vợ bạn hay không? Hay tình yêu này của bạn chưa đủ lớn để vượt qua tính ích kỷ, nhỏ nhen...mà đàn ông chúng ta thường có. Xin đừng bất công với cô ấy như thế, vì ai cũng từng có quá khứ và quá khứ luôn là quá khứ, nhưng hiện tại mới là quan trọng. Đừng để mất nhau vì chuyện đó, theo tôi rất vớ vẫn (xin lỗi cho tôi nói thẳng thắn). Nếu bạn có chút gì "lăn tăn" với vợ bạn thì tôi chỉ đồng ý với bạn một điểm duy nhất là vợ bạn vì đã quá yêu bạn, sợ mất bạn nên "chưa kể sự thật" cho tới ngày cưới mới nói cho bạn biết. Và tôi nói kể với bạn điều này nhé, khi bắt đầu yêu và lấy vợ tôi bây giờ, tôi cũng từng đã rất thẳng thắn với vợ tôi: "Dù vui, dù buồn thì hay tôn trọng quá khứ của nhau nó vì nó luôn là một phần của cuộc sống chúng ta sau này". Và chúng tôi thật sự hạnh phúc khi ở bên nhau cho dù tôi không phải là người đàn ông đầu tiên của vợ tôi (và ngược lại).
Tại sao tôi có được điều đó, đơn giản là vì kể từ khi thuộc về nhau, chúng tôi luôn luôn chung thủy với nhau (điều này nói thì dễ, làm mới khó nhưng khi đã làm được rồi thì sẽ cảm nhận được giá trị không có gì so sánh được trong đời sống tình dục vợ chồng), đó chính là nền tảng hạnh phúc bạn ạ. Hãy nghĩ về những điều tốt đẹp nhất mà vợ bạn đang làm cho bạn mà để quý trọng những gì mình đang có. Ở thế kỷ 21 này mà bạn còn có những suy nghĩ cổ hũ, lạc hậu như thế thì cũng nên xem lại mình. Vài dòng gởi bạn. Thanh Binh, email: baosggp@yahoo.com.
Thật tuyệt vời khi bạn đã nói ra những lời chân thật từ đáy lòng mình. Tôi cũng nghĩ, thật may mắn khi bạn đã có một người phụ nữ tuyệt vời như thế bên cạnh mình trong phần còn lại của cuộc đời. Không biết quan điểm sống của bạn như thế nào, nhưng theo tôi và đối với tôi: Người phụ nữ đó thật là một người dũng cảm, bản lĩnh và là một người mà tôi hy vọng mình có thể tìm kiếm được khi tôi lập gia đình. Mình sống vì cuộc sống hiện tại và tương lai. Nhớ quá khứ, nhìn lại quá khứ để cố sống tốt đẹp, hoàn thiện mình hơn và thấy ý nghĩ hơn với những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống mà mình đang có. Người phụ nữ đó (vợ bạn), xứng đáng được tha thứ, xứng đáng được tôn trọng. Hãy nghĩ đến những gì tốt đẹp mà người phụ nữ đó có thể làm cho bạn, cho cuộc sống của bạn. Chúc bạn có những quyết định sáng suốt. Hương, Định Công, Hà Nội.
Bạn hãy nghĩ đến những gì mình có bây giờ, một người vợ đẹp, hiền, đoan trang trong mắt bạn. Cho dù trước đây cô ấy đã là gái bao cho mấy đại gia vì hoàn cảnh gia đình nhưng cái đáng quí nhất của cô ấy là đã từ bỏ con đường đó, thậm chí ghê tởm, đến với bạn với lòng chân thành nhất và dũng cảm nói ra sự thật trong quá khứ (vì cô ấy quá tin tưởng bạn). Nếu bây giờ bạn chia tay cô ấy, chưa chắc bạn tìm được một người mới còn trong trắng, chưa chắc người đó thú nhận sự thật với bạn. Cuối cùng bạn cũng "lỗ". Do vậy bạn nên cố gắng vượt qua để tiếp tục xây đắp hạnh phúc trên những gì bạn đã có. Cuộc sống là luôn hướng đến tương lai dựa trên những gì bạn có ở hiện tại, quá khứ là những gì đã qua và không thể thay đổi được, dù đó là quá khứ của chính bạn. Cái gì bạn tiếp tục làm từ hiện tại vẫn tốt hơn những gì bạn bắt đầu lại từ quá khứ. Bạn đọc, Đà Nẵng.
Hãy mở rộng lòng mình bạn nhé ! Tôi hiểu được suy nghĩ của bạn, khi niềm tin bị đánh mất chỉ còn lại sự thất vọng tràn trề thì con người ta rơi vào trạng thái mất cân bằng. Bạn đang ở trong trạng thái đó. Bạn yêu vợ bạn tại thời điểm hiện tại chứ không phải vì quá khứ của cô ấy, thế thì sao bạn cứ phải dằn vặt làm khổ bản thân mình và cả người mình yêu? Bạn có nghĩ trong thời gian yêu nhau vợ bạn đã phải khổ sở thế nào khi phải nói dối bạn. Vợ bạn có thể quên được quá khứ không hay cũng là nhờ tình yêu của bạn đấy. Là đàn ông hãy rộng lượng bạn nhé. Trong lúc này vợ bạn rất cần có sự cảm thông và chia sẻ của bạn. Mong bạn có đủ can đảm để vượt qua và hãy suy nghĩ thật kỹ: nếu như bạn không thể quên được quá khứ của vợ bạn thì tôi thành thật khuyên bạn hãy ly hôn để giải thoát cho chính bạn và cô ấy. Không có gì đau khổ hơn khi sống chung một nhà mà sự thù hận chất chứa trong lòng. Và cũng không có gì đau khổ hơn khi phải nhìn người mình yêu thương nhất đau khổ mà mình không thể chia sẻ. Chúc bạn sớm vượt qua và cũng cầu mong hai bạn luôn hạnh phúc. Minh, Quy Nhơn.
Tôi hiểu lòng bạn nhưng xin bạn đừng bỏ cô ấy lúc này Tôi biết bạn đang rất tự ái, lòng tin bị sụp đổi nhưng người con gái mà bạn đang yêu và đã từng tin tưởng cũng đang đau và khổ sở hàng trăm nghìn lần bạn, tôi biết rằng vì hạnh phúc, vì tình yêu cô ấy dành cho anh mà cô ấy sẽ đồng ý hy sinh để xa anh. Nhưng anh có biết rằng rồi cuộc sống của cô ấy tiếp theo sẽ thế nào không? Xin bạn hãy yêu và cứu lấy một tâm hồn, một con người đang thoi thóp, bạn mà bỏ đi lúc này thì bạn là con người tồi tệ nhất mà tôi từng biết, quá khứ liệu có quan trọng đến vậy không? Xin bạn hãy giang tay mở lòng để cứu một con người. Nguyễn Thị Thanh Nga, Tuyên Quang.
Hãy gửi cho chúng tôi tâm sự của bạn!
|