Cả Chisora và Haye đều đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ dư luận sau vụ ẩu đả kinh hoàng mà họ đã gây ra trong cuộc họp báo ở Munich hôm Chủ Nhật vừa qua. Theo một số thông tin từ báo chí Anh, đã có rất nhiều tên tuổi trong làng boxing bày tỏ mong muốn cấm thi đấu vĩnh viên với hai võ sĩ.
Trong lúc này, liên đoàn quyền anh Đức đang chuẩn bị ra án phạt cấm thi đấu vĩnh viễn với Chisora và Haye. Cùng với đó, liên đoàn quyền anh của nước Anh cũng đang xem xét việc thu hồi giấy phép thi đấu của cả hai tay đấm.

Cả hai đang đối mặt với những án phạt nghiêm khắc
Dẫu vậy, những án phạt trên không đáng sợ bằng việc rất có thể cả Haye và Chisora sẽ phải bóc lịch trong tù. Theo luật pháp Đức, vụ loạn đả dẫn đến đổ máu giữa Haye và Chisora hoàn toàn có thể bị tuyên án vài năm tù giam.
Hiện tại, Chisora đã trở lại London sau buổi thẩm vấn với cảnh sát Munich. Trong khi đó Haye, cựu vô địch WBA, đã bay trở về Anh từ sáng sớm Chủ Nhật do lo sợ bị Chisora cho xơi… kẹo đồng. Tuy nhiên, HLV của anh, ông Adam Booth cho biết Haye hoàn toàn sẵn sàng quay lại Đức để trả lời thẩm vấn từ cảnh sát.

Haye và Chisora (dưới) đều đã trở lại Anh

Tờ Daily Mail của Anh đã cho đăng tải những tuyên bố đầu tiên của Haye kể từ sau khi vụ việc xảy ra. Theo đó, tay đấm 31 tuổi cho rằng Chisora đã có những lời lẽ không thể chấp nhận được và chính thái độ đó đã dẫn đến một vụ ẩu đả. Haye cũng tiết lộ đã bị Chisora dọa “bắn và thiêu sống” trong lúc cả hai vật lộn ở phòng họp báo.

Haye (thứ ba từ trái sang) vui vẻ ăn pizza với bạn bè
Bất chấp những đe dọa từ phía Chisora và cả sự săn lùng của cảnh sát Đức, người ta chẳng thấy Haye có chút lo sợ nào. Trong một bức ảnh mới nhất đăng trên Twitter cá nhân, “chàng David” xuất hiện cùng một nhóm chiến hữu trong một bữa tiệc toàn… bánh pizza.