Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Kinh tế - HĐQT Bông Bạch Tuyết “ẩu đả” nhau giữa đại hội cổ đông

HĐQT Bông Bạch Tuyết “ẩu đả” nhau giữa đại hội cổ đông

Cập nhật: 14/07/2008 - 22:31 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Tổng Giám đốc ngồi trên bàn Chủ tọa đoàn đùng đùng xách cặp ra về giữa chừng buổi đại hội; cổ đông giành nhau phát biểu mạnh ai nấy nói; cổ đông cãi nhau với cổ đông, cổ đông cãi với HĐQT và đòi toàn bộ HĐQT từ chức tập thể; các thành viên HĐQT cãi lộn, xỉ vả nhau ngay trên bàn chủ tọa… là hình ảnh của buổi đại hội của Công ty cổ phần Bông Bạch Tuyết (BBT) sáng 14/7. Rốt cuộc, buổi đại hội thất bại hoàn toàn bởi kế hoạch phát hành 8,16 triệu cổ phiếu đã không thông qua được.

Cổ đông phản đối HĐQT không trung thực trong cung cấp thông tin. Ảnh: Đặng Vỹ

Náo loạn đại hội

BBT có vốn điều lệ 68,4 tỷ đồng. Trọng tâm của kỳ đại hội này, chính là mục tiêu BBT xin ý kiến cổ đông phát hành thêm 8,16 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Thế nhưng khi biểu quyết, người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước là Công ty Dệt may Gia Định (DMGD), chiếm 30% vốn điều lệ, đã không biểu quyết. Theo luật, muốn tăng vốn điều lệ phải có cổ đông đồng tình chiếm 75% vốn điều lệ mới đạt yêu cầu. Vậy nên khi DMGĐ không biểu quyết, kế hoạch không thông qua được.

Theo ông Tổng giám đốc DMGĐ Lê Đông Triều, DMGĐ không biểu quyết vì “không yên tâm với những gì mà HĐQT và Ban Giám đốc lâu nay đã làm”. Ông Triều đơn cử, việc công ty làm ăn lỗ báo cáo lãi hàng tỷ đồng khiến cổ đông Nhà nước không yên tâm.

Các cổ đông khác và những người trong HĐQT đã phản ứng dữ dội với hành xử của cổ đông DMGĐ. Tổng Giám đốc BBT Tạ Xuân Thọ trước lúc biểu quyết tuyên bố nếu DMGĐ không biểu quyết, ông sẽ rời bỏ đại hội. Và quả đúng như vậy, ông đã dùng đùng xách cặp bỏ về.

Khi ông Thọ xách cặp đi xuống, đại hội trở nên náo loạn khi thành viên HĐQT, chủ tọa đoàn, cổ đông… nhao loạn cả lên, mạnh ai nấy nói. Họ lên án, chê trách, cãi cọ, buộc tội, biện minh…, không còn ai nghe ai được nữa. Bà Phan Vũ Trầm Hương, Phó giám đốc Phòng niêm yết của Sở Giao dịch chứng khoán, thất vọng: “Tôi đã dự nhiều cuộc đại hội, mà chưa cuộc nào thấy thất vọng và đau lòng như đại hội hôm nay”.

Còn cổ đông thì người giận dữ, người ngơ ngác, vò đầu bứt tai, người buồn rầu, hoang mang lo lắng. Khi ông Thọ đùng đùng bước ra, hàng chục cổ đông chạy theo níu kéo lôi ông trở lại bàn… chủ tọa đoàn.

Đấu đá nội bộ?

Theo trình bày của HĐQT tại đại hội, hiện nay BBT đã hoàn toàn hết vốn lưu động. Các phân xưởng sản xuất có xưởng đóng cửa trùm mền, xưởng bữa chạy bữa đứng, mặc dù sản phẩm băng dùng cho bệnh viện phụ sản hiện nay BBT vẫn độc quyền sản xuất và cung ứng, nếu chạy hết vẫn chỉ cung cấp được cho 70% nhu cầu.

Náo loạn trong đại hội. Người áo màu kem là ông Tạ Xuân Thọ, Tổng Giám đốc BBT. Ông Thọ phản ứng bằng việc rời bỏ đại hội. Ảnh: Đặng Vỹ

Theo trình bày của HĐQT tại đại hội, hiện tại BBT không còn cách nào để xoay vốn. Không có tài sản thế chấp để vay ngân hàng, vả lại với lãi suất ngân hàng hiện nay, công ty không trả nổi. Rất may đã có một số nhà đầu tư chấp nhận bỏ vốn vào đây. Số phát hành thêm 8,16 triệu cổ phiếu này tương đương 73,44 tỷ này cung cấp nguồn vốn lưu động, cứu công ty khỏi bờ vực phá sản.

Vì vậy, khi DMGĐ không biểu quyết tăng vốn, cổ đông Nhà nước này đã bị đại hội lên án quyết liệt. Người ta cho rằng đại diện phần vốn Nhà nước quá nhẫn tâm với một DN, một thương hiệu lâu năm, số phận hàng trăm công nhân, và đồng tiền của hàng trăm người đã bỏ vào đây.

“Thử hỏi, nếu đặt mình trong tình cảnh này, DMGĐ có nóng lòng, có sốt ruột không mà nỡ lòng nào lại làm ngơ với tình trạng khó khăn của công ty như vậy?” - bà Giám đốc phân xưởng bông nghẹn ngào, và hàng chục cổ đông khác đồng tình.

Ông Lê Văn Minh, thành viên HĐQT ngồi trên ghế chủ tọa đoàn, tha thiết cho rằng trong cơn khó khăn này mới rất cần đến vai trò của cổ đông lớn. “Tiền người ta bỏ ra người ta không lo, sao mình làm quản trị mà lại lo”, ông Minh lập luận. “Nếu không ủng hộ thì thôi, sao cổ đông Nhà nước lại phủ quyết việc tăng vốn, trong khi đó là con đường duy nhất cứu công ty thoát ra khỏi tình trạng phá sản này?”.

Người của Công ty DMGĐ, ông Lê Đông Triều, nói lại rõ rằng, cổ đông Nhà nước hoàn toàn ủng hộ việc phát hành tăng vốn, nhưng vẫn khẳng định là “có nhiều cách, và không hẳn tại thời điểm này”.

“Chẳng hạn sau đại hội, HĐQT có thể làm văn bản xin ý kiến về phương thức phát hành. Và đặc biệt là phải giải quyết ngọn nguồn những khúc mắc” - ông Triều nói.

Người đại diện phần vốn Nhà nước cho rằng, BBT phát hành thêm vốn của công ty nhưng đại diện phần vốn Nhà nước không được biết, nên ông phải xem xét lại tính khả thi, mới có ý kiến.

Tuy nhiên ông Tạ Xuân Thọ cho rằng, bên DMGĐ có hai thành viên tham gia trong các buổi họp HĐQT, đã bàn bạc và thống nhất phát hành thêm vốn, nhưng bất ngờ khi ra đại hội DMGĐ lại thay đổi ý kiến và phủ quyết.

Theo các thành viên HĐQT, nếu việc phát hành này chậm trễ, đối tác chiến lược không kiên nhẫn chờ đợi được mà rút vốn, thì công ty chắc chắn sẽ bị phá sản.

Riêng các cổ đông dự đại hội liên tục lên án, cho rằng HĐQT đấu đá, khiến cho công ty đã khó khăn càng lâm vào bế tắc.

Xóa bàn làm lại từ đầu?

Ngày 11/7, cổ phiếu BBT đã bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM ra quyết định ngừng giao dịch. Đó là kết quả của hai năm làm ăn thua lỗ lên đến hơn 15 tỷ đồng, nhưng BBT lại báo cáo lãi. Cụ thể Báo cáo kiểm toán năm 2007 do Công ty Kiểm toán và dịch vụ Tin học AISC thực hiện thông báo lãi 2,25 tỷ đồng. Nhưng sau đó cũng chính công ty kiểm toán này làm lại, ra con số lỗ 6,8 tỷ đồng. Năm 2006 BBT cũng bị lỗ gần 8,5 tỷ.

Thế nhưng chínhh vì báo cáo lãi nên thời gian qua trên thị trường chứng khoán, giá của BBT vẫn có thời điểm lên đến trên 25.000 đồng/CP. Tại đại hội, các cổ đông cũng bày tỏ sự bực tức. “Thông tin không trung thực, gian dối, cổ đông chúng tôi bị che mắt” - các cổ đông lên án.

“HĐQT đã không trung thực, nên không thể bầu bổ sung, mà đề nghị tất cả hãy vì lòng tự trọng, nên từ chức tập thể, để chúng tôi bầu lại từ đầu” - rất nhiều cổ đông đồng tình với một ý kiến phát biểu.  

Một số ý kiến khác thông cảm hơn, cho rằng, hậu quả của ngày hôm nay là do quá trình làm ăn thua lỗ trước đó kéo dài dẫn đến, và HĐQT hôm nay phải chịu trận. Tuy nhiên các cổ đông cho rằng, điều đáng trách là HĐQT mới đã không minh bạch công khai thông tin khi mới nhậm chức, nên những gì xảy ra ngày hôm nay, HĐQT mới này phải chịu trách nhiệm trước cổ đông và công ty.

Đại hội kết thúc trong bầu không khí trĩu nặng. Cuối cùng các phần việc khác cũng đã được thông qua, và HĐQT cũng được bầu bổ sung như dự kiến. Riêng nội dung tăng vốn điều lệ, ông Tạ Xuân Thọ cho rằng sẽ sớm làm việc với Tổng công ty Dệt may Gia Định, là công ty mẹ của DMGĐ, đề nghị có ý kiến quyết định.

Tin liên quan:

  • Đặng Vỹ
    Ý kiến bạn đọc:
     

 

 

Từ khóa liên quan đến bài viết: HĐQT Bông Bạch Tuyết “ẩu đả” nhau giữa đại hội cổ đông

,

đồng,

không,

nhà nước,

cho rằng,

cổ động,

đại hội,

vốn điều lệ,

dmgđ không biểu quyết,

phần vốn nhà nước

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày