Đá trên sân nhà, có lợi thế hơn người từ phút 21 nhưng phải rất vất vả Hòa Phát Hà Nội mới thắng sát nút Lam Sơn Thanh Hóa 3-2, qua đó có 6 điểm sau ba lượt đấu.
Lam Sơn Thanh Hóa có mặt ở V.League 2010 nhờ mua suất và “xác” của Thể Công (cũ). Đội bóng xứ Thanh khởi đầu không tốt ở V-League 2010. Ngày khai mạc họ thua thảm Bình Dương với tỷ số 2-6 trên sân nhà. Vòng hai họ giành một điểm tại sân Lạch Tray của Hải Phòng. Trước vòng đấu thứ ba, giới chuyên môn đánh giá, Thanh Hóa khó chơi tốt ở V-League 2010 bởi các cầu thủ Thể Công (cũ) không thực sự thoải mái khi khoác áo mới còn các ngoại binh chỉ có chất lượng trung bình. Là tân binh nhưng Hòa Phát Hà Nội đã gây sốc ở vòng hai khi đánh bại Hoàng Anh Gia Lai 2-1 ngay tại Pleiku. Dưới tay HLV Nguyễn Thành Vinh, dù không có ngôi sao nhưng Hòa Phát Hà Nội được đánh giá cao nhờ thể lực và tinh thần thi đấu.
Tương quan đôi bên trước giờ bóng lăn có phần nghiêng về phía Hòa Phát Hà Nội nhưng thực tế khi nhập cuộc, Thanh Hóa mới là đội chơi tốt hơn. Nhờ khả năng hoạt động rộng của cặp tiền đạo Đình Tùng – Das Silva, Thanh Hóa chơi sắc hơn hẳn ở những phút đầu tiên. Phút 18, ở ngay mép vòng 16m50, Das Silva nhả bóng vừa tầm để Đình Tùng mở tỷ số cho Thanh Hóa bằng cú cứa lòng chân phải đẹp mắt. Có bàn thắng dẫn trước, có thế trận thuận lợi nhưng Thanh Hóa đã đánh mất tất cả bởi sai lầm của Văn Hiển ở phút 22. Ở tình huống này, Văn Hiển dùng tay cản cú đánh đầu của tiền đạo Hòa Phát Hà Nội khiến anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp còn Thanh Hóa bị phạt 11m. Trên chấm phạt đền, chân sút Eduador dễ dàng cân bằng điểm số cho Hòa Phát Hà Nội.
Gỡ hòa, chơi hơn người nhưng Hòa Phát Hà Nội không phát huy được lợi thế. Tấn công nhiều nhưng những pha lên bóng của Hòa Phát Hà Nội trở nên vô hại bởi các vị trí của họ chơi dưới sức. Không gây được sức ép, Hòa Phát Hà Nội suýt phải trả giá bởi những pha phản công của đối phương. Phút 35, Phước Tứ của Thanh Hóa đánh đầu loại thủ môn Mạnh Dũng nhưng may cho Hòa Phát Hà Nội là trung vệ Kankam đã kịp lui về cứu nguy.
Diễn biến tẻ nhạt sau hai bàn thắng tưởng như sẽ khép lại hiệp một với hai bàn thắng chia đều thì những phút bù giờ bất ngờ đem đến kịch tính. Phút 45, khi các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội mải mê lập hàng rào chống cú đá phạt của Thanh Hóa thì Bảo Khanh tỏ ra tinh ranh khi sút nhanh vào lưới trống đưa Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 2-1. Kịch tính của hiệp một lên đến đỉnh điểm ở phút bù giờ. Hậu vệ Đình Hưng trong pha dâng cao tấn công, đánh đầu ngược từ quả phạt của đồng đội gỡ hòa 2-2 cho Hòa Phát Hà Nội.
Để gây sức ép nhiều hơn, với sự có mặt của cầu thủ gốc An Giang, Công Danh, Hòa Phát Hà Nội chơi với hàng tiền đạo hai người, tràn lên tấn công. Thế nhưng cũng giống như hiệp một, Hòa Phát Hà Nội chơi rời rạc, ít có những pha phối hợp tốt bên phần sân đối thủ. Đúng lúc bế tắc nhất, Hòa Phát Hà Nội có bàn thắng thứ ba khi Văn Vinh sút phạt đẹp mắt từ khoảng 20m lần đầu đưa chủ nhà dẫn trước 3-2.
Không còn gì để mất, Thanh Hòa lần lượt đưa hai tiền đạo Quang Vinh và Lê Văn Thắng vào sân, dồn đội hình sang phần sân đối phương hòng kiếm bàn gỡ hòa. Số lần tấn công là không ít nhưng ở những pha xử lý cuối cùng, các chân sút xứ Thanh tỏ ra chậm chạp hoặc quá vụng về.
Hòa Phát Hà Nội không còn tấn công nhiều nhưng họ có ít nhất hai cơ hội có thể nâng tỷ số nhưng rất tiếc ở cả hai pha đối mặt với thủ môn Mạnh Dũng của Thanh Hóa, tiền đạo Eduador lại sút hụt bóng.
Thắng nhọc nhằn 3-2, HLV Nguyễn Thành Vinh của Hòa Phát đánh giá, ông chỉ hài lòng với kết quả còn lối chơi và đặc biệt là khả năng dứt điểm của các chân sút cần phải cản thiện nhiều. HLV Vũ Trường Giang của Thanh Hóa thừa nhận trận thua thứ hai từ đầu mùa khiến mục tiêu trụ hạng của đội ông trở nên khó khăn hơn. “Thanh Hóa đã chơi tốt nhưng việc mất người quá sớm đã đánh mất lợi thế. V-League 2010 khó khăn hơn nhiều với Thanh Hóa sau trận đấu này”, ông Giang nói.
Vòng 3 PetroVietnam Gas V-League 2010
Chủ nhật, ngày 28/2 |
15h30 |
Hòa Phát HN 3-2 Thanh Hoá (Eduardo 22’, Đình Hưng 45’+2, Văn Vinh 67’ - Đình Tùng 17’, Bảo Khanh 45’) |
| 16h00 |
HAGL 2-0 Bình Dương (Minh Thiện 15’, Evaldo 72’) |
| 15h30 |
Nam Định 1-2 Navibank SG (Gaspard 10’ - Văn Lâm 68’, Hoàng Đảm 71’) |
| 15h30 |
Đồng Tháp 5-2 Ninh Bình (Được Em 7’, 42’, 66’; Sunday 46’, Văn Nghĩa 83’ - Gustavo 25’, Việt Thắng 84’) |
| 16h00 |
Đà Nẵng 2-0 Khánh Hòa (Gaston Merlo 33’, Quang Cường 77') |
| 17h00 |
Đồng Tâm 2-0 T&T Hà Nội (Antonio 33’, Dany David 55’) |
| 16h30 |
SLNA 2-4 Hải Phòng (Vidovic 42’, Quang Tình 76' - Đặng Văn Robert 61’, Leandro 69’, John Wole, Lazaro 90’) |
| TT |
Đội |
Trận |
T |
H |
B |
Điểm |
| 1 |
Đà Nẵng |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 |
| 2 |
Bình Dương |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
| 3 |
Hà Nội T&T |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
| 4 |
Hòa Phát HN |
3 |
2 |
0 |
1 |
6 |
| 5 |
Đồng Tâm |
3 |
1 |
2 |
0 |
5 |
| 6 |
Đồng Tháp |
2 |
1 |
1 |
0 |
4 |
| 7 |
Hải Phòng |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 8 |
Navibank SG |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 9 |
Ninh Bình |
3 |
1 |
1 |
1 |
4 |
| 10 |
HAGL |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
| 11 |
Khánh Hòa |
3 |
1 |
0 |
2 |
3 |
| 12 |
SLNA |
3 |
0 |
2 |
1 |
2 |
| 13 |
Nam Định |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
| 14 |
Thanh Hóa |
3 |
0 |
1 |
2 |
1 |
Khoa Nguyễn