Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Học sinh lớp 10 giết cụ hàng xóm, lấy hơn 200.000đ

Học sinh lớp 10 giết cụ hàng xóm, lấy hơn 200.000đ

Cập nhật: 18/04/2008 - 11:03 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lê Văn Hưng.
Nghe tiếng động, bà Khánh cầm dao (đang dùng làm vườn) đi vào bếp, Hưng áp sát, giật con dao trong tay bà và chém nhiều nhát vào mặt, vào đầu bà cụ. Ông Tảo nghe tiếng vợ gọi, cầm cây gậy đang rào vườn chạy vào bếp. Khi ông Tảo chạy vào đã bị Hưng chém liên tiếp đến khi ông gục ngã. Sau đó, Hưng lục lọi và lấy 206.000 đồng.

Một vụ án kinh hoàng xảy ra tại xóm Thắc Tháy, xã Đức Long, huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng.

Trưa ngày 15/4, khi con dâu của ông Hoàng Ngọc Tảo, 85 tuổi và bà Lê Thị Khánh, 75 tuổi đi làm về, phát hiện bố mẹ bị chém, đang nằm sõng soài trên đất. Bà Khánh đã chết, còn ông Tảo đang thoi thóp thở. Do các vết thương quá nặng, trên đường đi cấp cứu ông Tảo đã trút hơi thở cuối cùng.

Thông tin về vụ án nghiêm trọng trên nhanh chóng được chuyển về Công an huyện Hoà An và Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an tỉnh Cao Bằng.

Những trinh sát, điều tra viên có kinh nghiệm của Phòng PC14 được cử xuống phối hợp với Công an huyện Hoà An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ.

Trong quá trình rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, tập trung sự chú ý của các trinh sát là một học sinh lớp 10 trường THPT Hoà An tên là Lê Văn Hưng, 17 tuổi.

Nhà Hưng ở đằng sau nhà ông, bà Tảo và có hoàn cảnh éo le. Mẹ Hưng lấy bố cậu ta khi đã qua một đời chồng và có một đứa con gái riêng. Hai người ở với nhau sinh được 2 con, là chị gái và Hưng thì bố mẹ cậu ta chia tay nhau. Hưng là học sinh cá biệt, thường cãi mẹ, hay bỏ đi chơi Internet.

Tại nhà Hưng, người mẹ khai rằng, lúc 12h đi làm đồng về, chị đã thấy con trai nấu cơm sẵn. Nhưng cử chỉ của Hưng rất lạ, có phần hoảng hốt.

Hưng không ăn cơm mà cắp cặp đi học ngay. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến trường tìm hiểu thì Hưng không đến lớp. Các cửa hàng Internet là địa chỉ tiếp theo mà các trinh sát đến để tìm đối tượng.

Và sau 4 tiếng kể từ lúc vụ án mạng xảy ra, các trinh sát đã bắt được Hưng tại một cửa hàng Internet ở thị trấn Nước Hai. Khi thấy Công an xuất hiện, Hưng biết là hành vi của mình đã bại lộ nên khai nhận ngay.

Theo lời khai của Hưng và tài liệu của cơ quan Công an, lúc 10h30’ ngày 15/4, vợ chồng bà Khánh đang rào vườn rau cạnh nhà thì nghe thấy tiếng động ở khu vực bếp. Đoán có trộm, bà Khánh cầm con dao bài (đang sử dụng làm vườn) vào bếp để xem xét.

Hai bên lời qua tiếng lại, bà cụ quay ra, đi gọi chồng vào giải quyết. Nhưng không kịp, Hưng đã áp sát, giật con dao trong tay bà và chém nhiều nhát vào mặt, vào đầu bà cụ.

Ông Tảo nghe tiếng vợ gọi, ông cầm cây gậy đang rào vườn chạy vào bếp. Khi ông Tảo cầm gậy chạy vào đã bị Hưng chém liên tiếp đến khi ông Tảo gục ngã. Sau đó, cậu ta lục lọi và lấy 206 ngàn đồng. Hưng về nhà tắm rửa, thổi cơm, rồi mang cặp xách ra thẳng quán Internet.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Cao Bằng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hưng về tội giết người, cướp tài sản

Từ khóa liên quan đến bài viết: Học sinh lớp 10 giết cụ hàng xóm, lấy hơn 200.000đ

hùng,

trinh sát,

các trinh sát,

ông tảo,

khi ông tảo,

tỉnh cao bằng,

lê văn hưng,

đang rào vườn,

mặt vào đầu bà,

vào mặt vào đầu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày