
|
Tại huyện Ninh Cường, tỉnh Thiểm Tây, Vương Hoa Tân (18 tuổi) đang ngồi trong một lớp học dựng tạm sau trận động đất 12/5, cùng với 30 học sinh khác.
Nhiệt độ ngoài trời là 30 độ C. Bên ngoài các lớp học tạm thời của Trường Trung học số 1 Ninh Cường, âm thanh xe tải, xe ủi đất, tiếng mưa lớn vang suốt ngày đêm. Thầy giáo hóa học của Vương đang nói về chất xúc tác, nhiều lúc lời giảng bị ngắt quãng do tiếng ồn, nhưng Vương vẫn cố gắng tập trung. Giống như 10 triệu học sinh trung học khác, Vương mơ ước sẽ vượt qua kỳ thi đại học diễn ra vào ngày 7/6, và trở thành sinh viên một trường đại học lớn ’’như Đại học Giao thông Tây An chẳng hạn’’, em nói. Nhưng giấc mơ của em, đã sụp đổ bởi trận động đất 12/5. "Em hầu như không còn nhớ những gì xảy ra hôm đó’’, Vương nói. Năm người đã thiệt mạng tại Ninh Cường, khu vực giáp ranh giữa Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Vương và các bạn học chạy vội ra khỏi trường mà không mang theo sách vở gì. Em lao về nhà (cách trung tâm huyện 30km) rồi nghỉ ba ngày trước khi trở lại Trường Trung học số 1. "Các phòng học hầu như bị phá hủy, em đã ngồi trong một lều bạt dựng trên sân trường với 15 bạn khác cũng vừa tự trở lại’’, Vương kể. Thầy Hà Thế Dũng, Phó Hiệu trưởng trường cho biết: ’’Chúng tôi còn rất may mắn vì không có học sinh, giáo viên nào thiệt mạng trong động đất. Nhưng thảm họa này đã ảnh hưởng rất lớn, rất nhiều học sinh, giáo viên vẫn còn choáng váng, chấn động. Chúng tôi đã mất hầu hết cơ sở vật chất, dụng cụ học tập, việc dạy và học trở nên rất khó khăn. Đôi khi, bạn còn có thể cảm nhận thấy dư chấn, nên tinh thần bất ổn’’. Thầy nhấn mạnh: "Tôi sợ rằng học sinh sẽ không chuẩn bị tâm lý tốt để tham dự kỳ thi đại học, tôi nghĩ mỗi học sinh của mình sẽ mất ít nhất 50 điểm vì những cú sốc do động đất’’. Tổng điểm thi đại học ở Thiểm Tây thường ở mức 750 điểm. Một điểm số tốt đồng nghĩa với một trường đại học tốt, một nghề nghiệp tốt và một cuộc sống tốt hơn. Khác với Tứ Xuyên và Cam Túc, tỉnh Thiểm Tây không có chính sách đặc biệt nào dành riêng cho học sinh bị ảnh hưởng vì động đất, ví dụ như hoãn thi hay cộng thêm điểm. "Có 1.921 học sinh ở huyện Ninh Cường sẽ tham dự thi đại học, và trong số đó có 1.169 học sinh trường tôi’’, Lục Dương An, một giáo viên tại Đại học Trung học số 1 Ninh Cường cho biết. "Các em sẽ tham dự thi tuyển trong những lớp học tạm thời, trong các lều bạt dựng trên sân trường’’. Theo thầy Lục, một giáo viên đã giảng dạy 21 năm, những tổn thương tâm lý do động đất sẽ là trở ngại lớn nhất với học sinh. "Đáng buồn là chúng tôi không được đào tạo để cung cấp hay tư vấn cho các em trong hoàn cảnh này. Chúng tôi chỉ làm tất cả những gì chúng tôi có thể để đảm bảo cho các em nỗ lực tốt nhất trong kỳ thi sắp tới, cũng như đảm bảo an toàn cho các em. Bên cạnh những hỗ trợ về học tập, trường dự định cung cấp chỗ ở miễn phí cho mỗi thí sinh tham dự thi tuyển, các em cũng sẽ nhận được 150 nhân dân tệ (21 USD) trợ cấp của trường’’. "Chúng tôi đang cố gắng tốt nhất có thể, nhưng vẫn không đủ. Tương lai học sinh phụ thuộc vào chính các em’’, thầy Lục nhấn mạnh. Hàng ngày, Vương Hoa Tân dậy lúc 6h sáng và học cho tới 11h đêm. "Đôi khi, em cảm thấy khó tập trung trong lớp học tạm, em trèo lên quả đồi bên cạnh, và đọc sách. Nếu thực sự chăm chỉ, em sẽ dễ dàng gác lại những hình ảnh, ký ức đau thương. Cuộc sống vẫn nên tiếp diễn, em nghĩ như vậy. Em biết, học sinh Tứ Xuyên có nhiều sự hỗ trợ hơn khi thi vào những trường đại học. Chúng em không được như vậy. Nhưng em có thể hiểu điều đó, sau tất cả, các bạn tổn thất hơn chúng em rất nhiều’’. Vương cho hay, Đại học Giao thông Tây An ở Tây An - thủ phủ tỉnh Thiểm Tây vẫn là lựa chọn số một của em. "Nhưng nếu em cảm thấy chưa đủ tự tin, em sẽ chọn trường khác ở Tây An. Nói chung, em không muốn ở quá xa cha mẹ mình’’.
|
|
60,000 VNĐ
|
130,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
200,000 VNĐ
|
|
235,000 VNĐ
|
140,000 VNĐ
|
|
320,000 VNĐ
|
61,500 VNĐ
|
|
45,000 VNĐ
|
135,000 VNĐ
|
|
780,000 VNĐ
|
285,000 VNĐ
|
|
760,000 VNĐ
|
120,000 VNĐ
|
|
269,000 VNĐ
|
210,000 VNĐ
|
|
740,000 VNĐ
|
680,000 VNĐ
|
|
260,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|