Liên tục những ngày gần đây, khi bộ truyện ảnh “Mũi tên cầu vồng” đang “làm mưa làm gió” thì những chàng Hotboys trong bộ truyện cũng được những Fans nữ để ý không kém. Và phải thật sự khó khăn, Kênh14 mới sắp xếp được một cuộc “trò truyện bàn tròn” để họ “bật mí” một chút về những bí mật trong tình iu của họ. Đáng tiếc là anh chàng Tonny vì bận việc nên không kịp tham gia cùng mọi người. Nào, chúng ta cũng bắt đầu thôi.
Kênh14: Nào! Ai sẽ là người đầu tiên nói một chút về bản thân nhỉ? Về mối tình đầu chẳng hạn?
Khánh: Để đó mình! Xin chào mọi người, mình là Khánh. Để coi, mối tình đầu của mình là năm lớp sáu (mấy anh chàng còn lại lao xao: “Sớm thế?” còn khổ chủ thì chỉ… cười bẽn lẽn.) Mình là chỉ huy ở trong đội trống ở trường. Hồi đó, mỗi lần mình đánh sai, cô í lại sửa nhịp giúp mình. Tình cảm rất trong sáng, nhưng vì tình iu học trò mà, nhiều điều ngốc xít lắm, tuy giờ đã chia tay lâu lắm rùi, nhưng tụi mình vẫn giữ nhiều tình cảm đẹp về nhau.
Wanbi Tuấn Anh: Tới mình nha! Mình là Wanbi Tuấn Anh, mình 21 tuổi và hiện mình đang là 1 ca sĩ. Đừng tưởng mối tình đầu của Khánh hồi lớp 6 là “ghê” nha. Mình iu lần đầu là từ hồi… lớp 3 cơ, he he. Lúc ấy mình rất thích 1 cô bạn gái học cùng lớp, thế là cứ giờ ra chơi, giờ về là cứ “tranh thủ”… nắm tay cô ấy tung ta tung tăng với nhau. Hi hi. Nhưng mối tình đầu ấy cũng qua rất là nhanh.
Chan Than San: Èo! Tớ thì trễ hơn chút xíu, tới tận lớp 8 cơ. Bạn í tên là Vân (ai tên Vân mà học cùng trường với Chan Than San thì… khai ra mau.) Hồi đó còn trẻ con lắm, cứ thấy bạn í bị ghép đôi với ai thì ngay lấp tức thấy… ghét thằng kia, còn nếu ghép đôi với mình thì thấy khó chịu nhưng cũng… thích thích. Rùi trong một lần đi học chung, tớ nói với bạn í là tớ… thích bạn í, nhưng rùi sau đó bạn í chuyển nhà nên bị mất liên lạc mất rồi.
Baggio: Mối tình đầu tiên của mình là cách đây 5 năm rồi, và Baggio iu một cô bé tới những 4 năm… (Chà chà!) Bây giờ thì cô bé đó đi nước ngoài rồi… Và dĩ nhiên Baggio cũng có người iu mới.
Kênh14: Bạn thích mẫu vai nào nhất trong Mũi tên Cầu Vồng?
Wanbi: Vai của mình - Pi. He he. Vì vai này là 1 anh chàng hiền lành, thân thiện, vui tính gần với con người thật của mình ở ngoài đời nhất. Đó cũng là lý do mình nhận vai này đấy.
Khánh: Vai của mình nữ tính quá (than thở kìa). Mình thích mẫu vai như của Wanbi. (Wanbi cười sung sướng, lại còn giả bộ: “Nhường nè” nữa chứ. Bó tay!)
Baggio: Mình thích vai Darrent á. Baggio cảm thấy nó rất giống với mình ngoài đời trừ cái khoản là ca sĩ. Hix! Đừng ai nghe Baggio hát nha… Chạy không kịp đâu. He he!
Chan Than San: Baggio khiêm tốn đó, chứ hát cũng… “hay ho” mà. He he! Tớ cũng thích mẫu vai của chính mình, vì nó giống bản thân lắm.
Kênh14: Vậy thì theo bạn vai nào được các cô gái “kết” nhất?
Chan Than San: Ừm! Tớ nghĩ là vai mạnh mẽ như của Baggio hoặc Tonny.
Wanbi: Mình nghĩ chắc là vai Darrent.
Khánh: Đồng ý! Vai của Baggio được nhiều Fans nữ thích lắm.
Baggio: (Cười tủm tỉm, ừm! Khó hiểu quá?) Vai nào không quan trọng. Quan trọng là sự diễn xuất của mình có thể hiện được tính cách hay không? Nhưng dù sao Baggio cũng mong là các bạn gái thích vai Darrent của mình. . (Èo! Khôn thế nhở?)
Kênh14: Sao ai cũng nghĩ là vai Darrent thế nhỉ? Vai của Khánh hay Wanbi cũng đáng iu mà? Nhưng thôi, bạn nghĩ gì về tình iu của Fan với thần tượng?
Chan Than San: Tớ cũng thường thường nhận được thư của fan. Có một người bí mật, để ý tớ từ rất lâu. Không biết vì sao mà tìm được thông tin? Sau đó gửi thư tỏ tình. Tớ không biết địa chỉ của bạn í, cũng ngại nữa nên không trả lời được, thế là bạn í có ý bỏ cuộc rồi. Hix! Nhưng tớ nghĩ, tình iu của Fan với thần tượng chỉ là cảm xúc nhất thời, giống như là cái gì đẹp, bắt mắt thì thích thôi. Tuy nhiên, đôi khi Fan thể hiện cá tính quá đà nên mất đi hình ảnh đẹp.
Wanbi: Mình thấy tình yêu của fan với thần tượng cũng bình thường thôi. Mình thì cũng từng rơi vào trường hợp này rồi nhưng mình biết cách cư xử như thế nào để giữ tình yêu đó sẽ là một tình yêu đẹp và mang tính tích cực. Mình thích sự chân thành trong tình iu.
Khánh: Mình cũng nghĩ như Chan Than San vậy đó. Tình yêu của Fan với thần tượng chỉ là nhất thời, theo phong trào và không lâu dài. Mình thích những cô gái ngoan, hiền và tình iu đến tự nhiên và từ trái tim của mỗi người.
Baggio: Điều quan trọng nhất trong tình iu đối với Baggio là niềm tin giữa 2 người với nhau, ngoài ra đó là lòng vị tha nữa… Baggio thường xuyên bị soi mói và bàn tán xung quanh khi Baggio đi với ai đó khác bạn gái mình... Và điều tất nhiên là khi iu người ta hay ghen… (ba chàng còn lại nhìn với ánh mắt rất chi là “thông cảm.”) Ai đến với Baggio thì họ cần phải thật sự hiểu và tin Baggio.
Kênh14: Mỗi cô nàng trong MTCV có một cá tính và sự xinh đẹp khác nhau. Với bạn ai là "cô gái trong mơ"?
Wanbi: Mình thích nhân vật Quỳnh Anh. He he. Hợp với Pi nên chắc cũng sẽ hợp với mình.
Khánh: Mình thích vai Thiếu Khanh.
Chan Than San: Ngân! Đó là lựa chọn của tớ, vai đó nhẹ nhàng, nữ tính và dễ thương!
Baggio: Cô nàng trong mơ của Baggio thật sự không là nhân vật nào trong bộ truyện cả… Bởi vì trong truyện ai cũng hoàn hảo và cá tính tốt?! (Là dư lào ấy nhỉ?) Điều Baggio mong muốn duy nhất cho cô nàng tương lai là hiểu được Baggio càng nhiều càng tốt.
Kênh14: Có khi trong quá trình làm việc, bạn “bất chợt rung rinh” trước các cô gái ấy không?
Khánh: (Đỏ mặt.) Có! Thì ai cũng biết là…
Wanbi: (Cướp lời: “Anh Đào đó!” rồi cười hỉ hả.) Thời gian tiếp xúc của mình với các bạn ấy cũng không nhiều nên để “rung rinh” thì chưa được. Nhưng riêng với Trà My thì do chụp hình chung nhiều, có thêm 1 số cơ hội gặp nhau bên ngoài nên mình cảm thấy Trà My là 1 cô gái dễ thương, hòa đồng, thân thiện. Nhưng rất thích Trà My và xem cô ấy như 1 cô em gái vậy đó.
Baggio: Nghi ngờ quá nha anh Wanbi! He he he! Đùa thôi, trong quá trình làm việc với các bạn trong MTCV thật sự Baggio chỉ xem họ là chị em mà thôi, và đặc biệt 1 điều… Baggio không bao giờ “rung rinh” với những người đồng nghiệp hoặc làm việc chung, vì như thế sẽ gây nhiều “rắc rối” trong việc hợp tác với nhau…
Chan Than San: Tớ cũng chưa, nhưng nếu có chắc là Anh Đào. (Liếc qua Khánh.)
Kênh14: “Yêu cấp tốc, yêu nhanh, bỏ nhanh”, “yêu là phải “hết mình”?” Bạn nghĩ gì về quan điểm này?
Wanbi: Mình nghĩ điều này không tốt chút nào. Teens bây giờ có lẽ không tìm hiểu kỹ trước khi iu nhau nên mới xảy ra tình trạng này. Với chuyện phải “dâng hiến, hết mình” thì Wanbi nghĩ ở phương Tây không quan trọng lắm, nhưng đối với người Việt thì nên giữ cho mình những giới hạn cần thiết.
Khánh: Mình nghĩ là nên “khám phá” thật kỹ càng, tìm đúng người phù hợp, chứ đừng suy nghĩ đơn giản không thích thì bỏ.
Chan Than San: Tớ thấy khi yêu phải tôn trọng nhau. “Đòi hỏi này nọ” là thiếu tôn trọng lẫn nhau.
Baggio: Yêu nhanh chia tay cũng nhanh đơn giản vì họ chưa hiểu thật sự tình iu là thế nào mà chỉ dừng lại ở mức “thích hoặc có cảm tình với nhau.” Baggio không có ý kiến gì về tình iu cấp tốc như vậy nhưng chỉ cảm thấy khó chịu khi thấy những cặp đôi sau khi chia tay lại bùn bã và thậm chí còn tự hành hạ bản thân…
Còn về chuyện “XXX”, mỗi người mỗi suy nghĩ nên Baggio không nêu ý kiến gì hết…