Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Man cua | màn cửa chất lượng cao, đẹp và sang trọng
Bơm nước sơn hà | NƯỚC ... BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ
tranh sơn dầu, tranh son dau
MÁY LẠNH PANASONIC,TOSHIBA ..MỚI 100% GIÁ RẺ
Máy lạnh daikin | May lanh daikin chất lượng cao giá thành rẻ | Tiết Kiệm Điện 50%
152,847,806
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Hương Tươi: Càng tưng tửng thì càng dễ bị ghét!

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

(VietNamNet)-  Những người ghét tôi thường không bằng tôi, còn những người hơn tôi thì lại rất bao dung, độ lượng, quý tôi và đưa ra những nhận xét công minh...- Hương Tươi.

Kể nhiều tôi sợ… sến mất !

Hương Tươi: Càng tưng tửng thì càng dễ bị ghét!
Hương Tươi đang tập vai Bạch cốt tinh.
Nhiều người vẫn nghĩ diễn hài là kém tài về nghệ  thuật, chị có chạnh lòng?

- Cái đẹp là cái đẹp của nhân vật, tôi nghĩ người ta có thích nhân vật ấy hay không mới là vẻ đẹp thực sự. Còn kiểu: ồ cô này xinh nhỉ, như hoa hậu, người mẫu ấy… thì là phạm trù khác. Có nhiều vai còn phải làm “méo mó”, biến dạng, xấu xí mình đi, thì cũng phải làm thôi.

Có bao giờ giành giật vai diễn của nhau?

- Môi trường chúng tôi cạnh tranh là phải có, nhưng nhìn người ta hơn mình để cố gắng bằng được, chứ nói xấu, cạnh khoé thì có gì tốt? Làm việc với người giỏi thích lắm, và cũng… sang hơn chứ! Ở môi trường nhiều người giỏi thì mình có giá trị hơn. Nghề này giành giật vai diễn là không tránh khỏi, nhưng cá nhân tôi thì chưa bao giờ, thậm chí tôi còn nhường vai. Thầy Xuân Huyền trước đây mắng tôi: Mày thế này ra đời không sống được đâu!

Chị nghĩ gì về chuyện một số diễn viên kêu ca là bị ăn chặn?

- Thường thì tôi vẫn làm có hợp đồng, có giá đàng hoàng. Tôi làm nghề bao nhiêu năm, tôi biết thế nào là chặn thế nào là không. Trước đây, khi tôi vừa chập chững vào nghề, tôi cũng biết, nhưng với tôi chuyện đó lúc ấy không quan trọng. Tôi có biết bị ăn chặn thì cũng mặc kệ, lúc ấy chỉ thích được diễn thôi. Còn bây giờ, thì … người ta chẳng dám làm chuyện đó. Với lại giàu nghèo gì chuyện thêm bớt mấy trăm bạc?

Nói vậy chắc chị cũng có cuộc sống dư giả ?

- Tôi không phải bon chen trong nghệ thuật, vì cái may của tôi là gia đình tôi có điều kiện, và tôi không phải lo lắng gì nhiều. Chẳng phải đại gia, triệu phú gì, nhưng cũng đủ để mình không phải bộn chộn với chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi không giàu nhưng tôi biết đủ.

Vật chất tạm đủ, thế tinh thần của Hương Tươi thế nào?

- Một con gái 3 tuổi, sắp chào đón em bé thứ hai. Chồng tôi cũng làm nghệ thuật, thua tuổi… tôi tận 9 tuổi cơ, nhưng không chênh nhau mấy đâu? Có yêu nhau thì mới lấy nhau, lúc đầu chỉ là tình cảm của anh ấy - người hâm mộ với… ngôi sao là tôi. Là chị em, rồi yêu lúc nào không hay, kể nhiều tôi sợ… sến mất !

Lấy một người thua tuổi như thế, chị phải tự tin lắm?

- Tất nhiên, hơn nhiều tuổi như thế, tôi bị gia đình hai bên phản đối là chuyện đương nhiên, nhưng lấy thì vẫn cứ lấy thôi ! Chuyện được bố mẹ chồng yêu quý thì… cũng vô cùng lắm…

Chồng chị có điều gì ấn tượng khiến bậc đàn chị như chị phải liêu xiêu ?

- Của đáng tội, anh ấy có hình thức khá, nhiều người khen điểm này, nhưng với tôi đó lại là điều không quan trọng. Khi cuộc sống mỏi mệt với đua chen, tự nhiên gặp một người chân chất, hiền lành, đến với mình bằng tình yêu không hề toan tính, so đo, yêu nhau là đến với nhau.... Thì tự nhiên tôi cảm động, và tôi còn nghĩ đó là duyên số.

Đã có gì thì không… phá!

Hương Tươi: Càng tưng tửng thì càng dễ bị ghét!
Nhiều cặp đôi lệch tuổi thường sớm dẫn đến những kết cục không có hậu, chị nghĩ sao?

- Bát đũa còn có lúc xô, chuyện vợ chồng có xích mích cũng là chuyện thường. Chúng tôi… cãi nhau thường xuyên ấy mà! Nhưng tôi quan điểm thế này này: tôi đã có gì thì tôi phải giữ là của mình, không bao giờ phá ra cả, mình đã chọn rồi thì giữ đến cuối đời!

Chị có bao giờ có những phút xao lòng ngoài chồng mình?

- Những xao lòng ngoài chồng ngoài vợ thì không thể tránh khỏi, như với bạn diễn. Nhìn thấy cái đẹp mà không rung động thì sao làm nghệ thuật được, nhưng về đến nhà, bước vào tổ ấm là quên hết ngay.

Xét về hình thức thì chị có lúc nào tự ti khi sánh bước cùng chồng không?

- Không biết tính tốt hay tính xấu của tôi nữa, đó là tôi cực kỳ tự tin. Trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi đều tự tin vào bản thân mình. Theo tôi, ai cũng có điểm mạnh, điểm yếu. Hoa hậu cũng có khuyết điểm, nhiều người rất xấu nhưng nói chuyện hút hồn, lôi cuốn không ngờ.

Điều gì ở bản thân chị khiến chị tự tin?

- Đấy là sự biết nhìn nhận ra vấn đề, sửa sai những thất bại đã qua.

Thế cách ăn nói, hình thức duyên dáng?

- Có chứ, khi tôi đứng trước một người đàn ông, vẫn thấy họ nhìn mình, thế là tôi vẫn tự hào mình còn sức hấp dẫn! Nhưng ai đó hỏi tôi bạn có xinh không? Tôi tự tin: Không, em không xinh, em xấu! Nói được câu ấy, phải có bản lĩnh như thế nào, đúng không?

Thế chị không đi thẩm mỹ một chuyến cho “em xinh”?

- Bạn bè đi thẩm mỹ, rủ tôi đi sữa cái mũi… tẹt của mình, nhưng tôi không đi, tôi sợ đau lắm! Tôi bảo chúng nó: “Tội gì tao đi làm mũi, mũi tao thấp nhưng… thanh!”, vẫn biết có những nhược điểm, nhưng đó cũng là thế mạnh. Giời cho gì thì đó là của mình, và tôi cũng sợ… đổi tướng lắm!

Nghệ sỹ hài có vẻ nhiều người mê tín?

- Bình thường thôi mà, những điều ấy ai chẳng biết!

Chuyện Hiệp gà xảy ra, chị có vẻ kín tiếng trên báo chí?

- Mọi người biết Hiệp nghiện từ lâu, bạn bè ai cũng khuyên nhủ, cậu ta bảo là đã cai được, nên ai cũng mừng, ai dè… Cậu ta là diễn viên hài có tài, điều này quả thật đáng tiếc, dù công an không bắt, thì cuộc sống của Hiệp cũng đã xuống dốc rất nhiều. Biết Hiệp nghiện, nên nhiều chủ sô ở các tỉnh toàn hạ catxê. Người nào cũng thế, cuộc sống không có nền tảng, mục đích sống thì dễ trượt ngã lắm.

Nghệ sỹ như chị có nhiều cám dỗ sa ngã không?

- Tôi có một cuộc sống tôi cảm thấy là đủ, nên không có gì cám dỗ được, mình chỉ dễ sa ngã khi mình tham vọng, ham muốn nhiều thứ quá tầm tay với… Dường như cuộc sống của tôi chưa có gì thăng trầm biến động cả, tôi chưa có hạnh phúc được cám dỗ! Chẳng phải ai cũng đơn giản như tôi đâu.

Tôi càng tưng tửng thì càng bị ghét

Thế thì chắc chị bị nhiều người ghét?

- Trong cái nghề này, thường thì mình càng tưng tửng càng dễ bị ghét. Tôi nghiệm một điều, những người ghét tôi thường không bằng tôi, còn những người hơn tôi thì lại rất bao dung, độ lượng, quý tôi và đưa ra những nhận xét công minh, kiểu vai này em diễn được đấy, vai này em còn thiếu cái này cái kia…  Dù tôi là gương mặt thị trường, có khi còn được nhiều người nhận ra hơn một số đàn anh đàn chị, nhưng về nghề, tôi chỉ là học trò của họ thôi… Còn một số người nhàn nhạt, chẳng ai biết mặt đặt tên, chỉ diễn vai quần chúng, lại thường rất mạnh mồm, hay nói xấu người khác, nhưng tôi không bận tâm.

Đanh đá trên sân khấu, thế ngoài đời chị thế nào nhỉ?

- Tôi lành lắm, nhưng ai mà động đến tôi quá quắt, nói xấu kiểu xúc phạm đến danh dự bản thân, gia đình tôi sẽ “cho biết tay” cho “đến nơi đến chốn” ngay.

Chị có thể bắt nạt ông xã của mình không?

- Mình là đàn bà mà, nói nhiều hơn chồng là điều đương nhiên, nhưng không có cách nói chanh chua, cục súc đâu. Còn cãi nhau thì tôi thường chiếm phần… nói nhiều hơn.

Xem lại các vai diễn của mình, chị thế nào?

- Tôi bật cười vì… mình vô duyên quá, nhiều khi là thế đấy!

  •  Quang Trang  
    Ảnh: Sơn Mai

Từ khóa liên quan đến bài viết: Hương Tươi: Càng tưng tửng thì càng dễ bị ghét!

,

,

không,

tôi,

chị,

mình,

người,

thì,

nhiều người,

chị có

Trương Tây - Trương Vệ Kiện: Sau biến cố, càng gắn bó Trương Tây - Trương Vệ Kiện: Sau biến cố, càng gắn bó Con gái “quả bom sex” đoản mệnh ngày càng xinh đẹp Con gái “quả bom sex” đoản mệnh ngày càng xinh đẹp
Katie Holmes ngày càng đằm thắm Katie Holmes ngày càng đằm thắm Kết nối với MC Tú Anh của “All connek” Kết nối với MC Tú Anh của “All connek”
Kate Hudson và Lance Armstrong ngày càng gắn bó Kate Hudson và Lance Armstrong ngày càng gắn bó Sorry, đàn bà xấu thì không có quà! Sorry, đàn bà xấu thì không có quà!
Sinh viên “mê mệt” bói toán Sinh viên “mê mệt” bói toán
Mới cập nhật
< noscript>