|
Tại thủ đô Tehran của Iran, tắc đường là một phần của cuộc sống. Tuy nhiên, trong khi phần lớn 9,5 triệu lái xe ở đây cho đó là sự phiền toái thường nhật thì một nhóm người lại thấy ách tắc như vậy là chưa đủ.
>>>Yêu, kết hôn kiểu Ảrập
 |
| Đại lộ Vliasr lúc nào cũng đông xe (Ảnh: Travelblog) | Mỗi tối thứ năm và thứ sáu, các nhóm thanh niên trẻ tóc vuốt keo thành từng mấu nhọn, mặc áo phông bó sát người nhảy lên ôtô và phóng hết tốc lực về hướng hai đoạn đường đông đúc nhất thành phố, dùng khói xe làm vỏ bọc cho những chuyện tình bị cấm.
Do luật về phẩm hạnh tại Iran rất nghiêm khắc, cấm trai chưa vợ, gái chưa chồng được gặp gỡ ở nơi công cộng, các bữa tiệc tại gia thường bị cảnh sát bất ngờ kiểm tra để phát hiện những hành vi "phóng đãng", nên việc hẹn hò tại Iran cực kỳ khó khăn. Vì vậy, ở đại lộ Valiasr và đại lộ Africa đã trở thành những điểm nóng bỏng cho hẹn hò tại Tehran.
Khi các gia đình Iran trốn chạy mùa hè nóng bỏng bằng cách đi cắm trại tại các công viên thì những chàng trai dùng giao thông như một lý do bào chữa cho việc chạy theo những chiếc xe chở các cô gái, những người đang cố kéo chiếc khăn trùm đầu tụt về sau càng nhiều càng tốt trên mái tóc đã được chải kỹ càng.
"Anh muốn chết vì em", một chàng trai hét lên khi phát hiện ra một cô gái đẹp ở xe bên cạnh. Trong khi đó, một nhóm thiếu nữ đang chờ đèn tín hiệu thì cười khúc khích và ném số điện thoại của mình cho những chàng trai mà họ vừa có vài phút trò chuyện.
Dù những người bán hoa và chơi đàn accordion trên hè phố được lợi từ những lái xe si tình và cảnh tắc đường, nhưng không phải ai cũng thích thú với những hành động như vậy.
Khi phóng viên tờ Guardian tới Đại lộ Valiasr, xe ôtô cảnh sát đã chặn một phần con đường. Một cô gái trẻ nói: "Họ luôn làm như vậy. Họ gây cản trở giao thông để người khác không di chuyển được. Nhưng nó chỉ diễn ra vào tối thứ năm và thứ sáu".
|