|
- ĐKVĐ World Cup 2006 Italy đã “gục ngã” trước Ai Cập. Azzurri đã thua theo đúng cách mà họ thường đánh bại đối thủ: cách biệt một bàn thắng. Sức mạnh thật sự của Italy vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
 |
|
Vẻ mặt thất vọng của thủ thành Buffon khi Italy bại trận trước Ai Cập tại Cúp liên đoàn các châu lục 2009. | Chẳng phải đến trận thua Ai Cập vừa qua người ta mới đặt câu hỏi về sức mạnh thật sự của ĐKVĐ World Cup 2006 Italy. Vẫn biết, mỗi khi lên tới đỉnh vinh quang nhiều đội bóng thường “xuống dốc” và cần có thời gian để làm mới mình.
Tuy nhiên, đối với Italy thì đã 3 năm kể từ khi họ bước lên bục cao nhất tại “ngày hội bóng đá” lớn nhất hành tinh, mọi chuyện xem ra đang xấu đi quá nhiều. Hình ảnh Azzurri trong ánh mắt người hâm mộ đang dần trở nên… xấu xí.
Còn nhớ, tại World Cup 2006 tổ chức trên nước Đức, Italy đã chơi theo đúng phong cách của họ: lỳ lợm, chắc chắn, bản lĩnh để tiến vào chung kết trước khi đánh bại Pháp và đăng quang. Hai năm sau đó, người ta đã thấy một Italy “bạc nhược” tại đấu trường Euro 2008.
Chưa nói tới những trận đấu tại Áo và Tuỵ Sĩ, chỉ tính điểm lại sơ sơ cách Italy vượt qua vòng loại Euro 2008: quá vất vả và phải may mắn lắm Italy mới giành vé tới Euro 2008. Lúc đó, người ta đổ tại cho HLV non trẻ Donadoni đã không biết cách phát huy sức mạnh của những nhà đương kim vô địch thế giới.
Thế rồi, “gã đầu bạc” Lippi lại phải lãnh trách nhiệm dẫn dắt Italy với những cầu thủ đã cùng ông nâng cao chiếc cúp tại World Cup 2006. Italy đã có chút ít khởi sắc tại vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu kể từ khi HLV Lippi nắm quyền trở lại.
Đến với Cúp liên đoàn các châu lục trên đất Nam Phi, Italy đã có trận ra quân khá thuyết phục khi đánh bại Mỹ với tỷ số 3-1. Các cổ động viên đã nghĩ rằng đội bong “thiên thanh” đã thay đổi và lấy lại hình ảnh của nhà ĐKVĐ thế giới.
Vậy mà, chỉ sau 90 phút so tài cùng Ai Cập, Italy đã để lộ bộ mặt “bạc nhược” của chính mình trong 3 năm vừa qua. Chẳng còn thấy được hình ảnh một Italy tại World Cuo 2006 cách đấy 4 năm mà chỉ còn những Azzurri bị “chiến binh” Ai Cập quần tơi tả. Chuyện gì đang xảy ra trong đội ngũ Italy?
Nhiều người nói rằng Italy cần bổ sung thêm những cầu thủ trẻ như: Giusepe Rossi, De Rossi, Pepe, Iaquinta… Đã qua rồi cái thời của những Maldini, Francesco Totti, Zambrotta, Grosso… Vẫn biết vai trò của Cannavaro, Pirlo ở đội hình Italy là rất quan trọng nhưng các cầu thủ này đã không còn ở thời kỳ phong độ đỉnh cao, hơn nữa trải qua một mùa giải với những chấn thương đeo đuổi họ không thể trụ vững trước sức trẻ của đối thủ.
Tại Euro 2008, Italy bị Hà Lan đánh bại không thương tiếc và bị Romania cầm hoà trong 90 phút “cực hình”. Chỉ đến khi gặp Pháp, Italy mới may mắn đánh bại đối thủ (Pháp chơi thiếu người trong phần lớn thời gian thi đấu). Dù vậy, Italy cũng chỉ làm được chừng đó tại Euro 2008 trước khi phải dừng chân tại vòng tứ kết.
Đã một năm trôi qua kể từ khi gây thất bại tại Euro 2008, một lần nữa Italy lại khiến những cổ động viên hâm mộ đau lòng khi “gục ngã” trước đội bóng không cùng đẳng cấp: Ai Cập.
Bất ngờ là yếu tố không thể thiếu của bóng đá. Việc Ai Cập quật ngã Italy đã khiến giải Cúp lien đoàn các châu lục 2009 không bị nhàm trán bởi sức thống trị, bất bại của Tây Ban Nha, Brazil. Đối với những ai yêu mến Italy, họ sẽ phải chờ thêm thời gian để lại được chứng kiến màn trình diễn của những nhà ĐKVĐ thế giới trong thời gian tới.
Trận đấu cuối cùng của Bảng B sẽ là cuộc so tài đỉnh cao giữa Italy và Brazil. Nếu không có những thay đổi tức thời, chắc chắn đoàn quân HLV Lippi sẽ tiếp tục đón nhận thất bại và rời Nam Phi trong sự tủi nhục, hình ảnh ĐKVĐ World Cup sẽ tiếp tục nhạt nhoà trong ánh mắt của những người hâm mộ.
Phạm Quân |