Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Italy hy vọng vận đen sẽ không tái diễn

Italy hy vọng vận đen sẽ không tái diễn

Cập nhật: 17/06/2008 - 19:48 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nhà ĐKVĐ Thế giới Italy đang mong mỏi vận đen sẽ không tiếp tục đeo bám họ trong trận đấu có ý nghĩa sống còn ở bảng C "tử thần" với Pháp vào đêm mai.

Không nói đến phong độ của nhà ĐKVĐ Thế giới nhưng tại giải Euro lần này rõ ràng "thần may mắn" đã không mỉm cười với Italy. Ngay trước ngày khai mạc Euro, Italy mất trung vệ thép Cannavaro vì chấn thương. Tiếp theo đó, trọng tài lại có phần thiên vị khi công nhận bàn thắng của Nistelrooy ghi trong tư thế việt vị.

 Ảnh minh họa

 Bàn thắng không được công nhận của Luca Toni (số 9)

Ở trận đấu thứ 2 với Romania, Luca Toni đã mở tỉ số cho Italy bằng cú đánh đầu rất đẹp nhưng trọng tài lại không công nhận dù bàn thắng này hoàn toàn hợp lệ. Không chỉ có vậy vị trọng tài người Na Uy còn tặng cho Romania một quả penalty tưởng tượng, rất may là Mutu đã không thắng nổi tài năng của Buffon.

"Những quyết định của trọng tài trong 2 trận đấu với Hà Lan và Romania đã khiến chúng tôi bị ức chế và cảm thấy mình không có được may mắn như các đội bóng khác. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt trong trận đấu với Pháp sắp tới", cầu thủ Chiellini nói.

Kêu ca là vậy nhưng Chiellini cũng như các cầu thủ Italy hiểu rằng, nguyên nhân chính khiến họ chỉ giành được vẻn vẹn 1 điểm qua hai lượt đấu đều bắt nguồn từ phong độ yếu kém của Azzurri.

Trong trận đấu với Hà Lan, Italy chẳng có lấy một cơ hội thực sự nguy hiểm, có chăng chỉ là những cú sút xa của Di Natale, Pirlo. Thế nhưng như vậy chưa đủ độ khó để đánh bại thủ thành Van Der Sar vốn đang có được phong độ cao nhất của mình.

Trận gặp Romania, Italy đã tấn công nhiều hơn, tạo dựng được khá nhiều cơ hội nhưng người hâm mộ vẫn không thấy được bóng dáng của một đội bóng lớn từng vô địch thế giới cách đây 2 năm.

"Chúng ta không thể cứ mãi đổ lỗi cho trọng tài để trốn tránh một sự thật là Italy đã thi đấu rất yếu kém. Italy phải trở lại là chính mình trong trận đấu với Pháp mới có hy vọng lọt vào vòng 2. Tôi biết phẩm chất của những người đồng đội của mình, họ sẽ làm tất cả để đưa Italy vượt qua khó khăn", thủ thành Buffon nói toẹt trước báo giới.

Trước những lời phàn nàn từ LĐBĐ Italy, UEFA đã chỉ định một trong những trọng tài uy tín nhất hiện nay là ông Lubos Michel - trọng tài người Slovakia từng bắt trong trận chung kết World Cup 2006, giải đấu mà Italy đã đăng quang sau khi đánh bại Pháp trên chấm phạt đền.

Biết tin này, Buffon không giấu được vẻ vui mừng. "Ông Lubos Michel là một trọng tài nghiêm khắc nhưng cũng rất công minh. Hy vọng những chuyện không hay với Italy sẽ không còn xảy ra trong trận đấu với Pháp".

Italy và Pháp đều ở tình cảnh khốn khó như nhau. Cả hai đội mới có được 1 điểm sau hai lượt đấu, trong khi Romania có 2 điểm và Hà Lan đã có 6 điểm.

Điều trớ trêu là cho dù Italy hoặc Pháp có giành chiến thắng ở lượt đấu cuối đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có thể đi tiếp. Quyền quyết định lúc này thuộc về Hà Lan, nếu đội bóng của HLV Van Basten "buông" để Romania thắng thì Italy và Pháp sẽ phải dắt tay nhau về nước, bất chấp kết quả của trận đấu này ra sao.

M.Q - (Euro, AP)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Italy hy vọng vận đen sẽ không tái diễn

trận đấu,

trong trận đấu,

trong trận,

trọng tài,

trận đấu với,

trong trận đấu với,

đấu với,

italy,

trận đấu với pháp,

đấu với pháp

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày