
Gattuso gọi HLV Aragones, nhân vật trước đó có vài lời "khích đểu" anh, là "lão già tham công tiếc việc". Đó chỉ là một trong vô số những màn khiêu khích đầy màu sắc giữa hai bên trước trận Tứ kết cuối cùng tại Euro 2008, tối chủ nhật.
>Cannavaro 'phản pháo' Thủ tướng Tây Ban Nha
Đã 88 năm nay, Tây Ban Nha chưa một lần nếm trải vị ngọt chiến thắng trước Italy ở các giải đấu chính thức. Đã 44 năm, xứ bò tót vẫn khát khao một danh hiệu lớn thứ hai sau chức vô địch Euro 1964 trên sân nhà. Nhưng tại Euro 2008 năm nay, đại bộ phận người Tây Ban Nha đều tự tin cao độ rằng đội bóng con cưng của họ sẽ chấm dứt nỗi khắc khoải về một cuộc phục hận trước người Italy và giải tỏa cơn khát danh hiệu bị dồn nén quá lâu. Cơ sở của niềm tin lớn lao ấy xuất phát từ sự chín muồi của một thập thể giàu tài năng, phong độ thuyết phục mà thày trò HLV Aragones thể hiện qua mạch trận toàn thắng ở vòng bảng.
![]() |
| "Đại chiến" Tây Ban Nha (áo đỏ) - Italy (áo trắng) "nóng" từ khi bóng chưa lăn. Ảnh: Marca. |
Italy, hiện tại, không có nhiều niềm vui như Tây Ban Nha. Rơi vào bảng tử thần, họ ngay lập tức lãnh đũ khi thua tan tác 0-3 trong ngày ra quân, "chết hụt" ở trận tiếp theo và mất quyền tự quyết trước loạt đấu chót. Phải đến thế cùng đường ấy, bản lĩnh của một đội bóng lớn mới được thày trò HLV Donadoni thể hiện, khi hạ Pháp 2-0. Kết quả này cộng thêm hành động "nghĩa hiệp" của Hà Lan - đánh bại Romania - đã giúp Italy thoát khỏi "lưới hái tử thần" vào giờ chót, để đi tiếp vào tứ kết. Nhưng cú đề-pa chật vật ấy không đủ làm là các nhà ĐKVĐ run sợ trước đối thủ Tây Ban Nha đang hưng phấn ở kết.
Gigi Riva - huyền thoại từng vô địch Euro 1968 hiện là lãnh đội Italy dự Euro 2008, khơi mào cho màn đấu khẩu giữa hai đội. Theo nhân vật có uy tín này, "Binh đoàn thiên thanh" không hề ngán Tây Ban Nha, mà ngược lại, chính đối thủ mới đang run sợ. "Họ gây ấn tượng ở vòng bảng thật đấy, nhưng hãy nhìn vào thực tế, Tây Ban Nha chẳng sợ run lên khi biết đụng phải chúng tôi ở tứ kết ấy chứ", Riva khẳng định. "Tinh thần của các tuyển thủ Italy hiện nay rất tốt, và tôi tin rằng họ đủ khả năng tái lập kỳ tích của thế hệ năm 1968".
Hai cựu danh thủ Italy khác là Mauro Tassotti và Dino Baggio, bộ đôi tiền vệ từng cùng Italy hạ Tây Ban Nha 2-1 tại tứ kết World Cup 1994 - cũng chia sẽ quan điểm trên. "Trận tứ kết Euro 2008 sắp tới chắc chắn sẽ rất quyết liệt. Tây Ban Nha trình diễn thứ bóng đá quyến rũ và ghi nhiều bàn thắng ở vòng bảng, nhưng chắc gì họ đã tái hiện được điều đó. Italy có thể hơi khô cứng, nhưng tôi tin đây vẫn là đội bóng mạnh và có nhiều cơ hội chiến thắng hơn", Tassotti nhận định. Còn Baggio thì chỉ nói ngắn gọn: "Hẳn phải có lý do gì đấy, Tây Ban Nha mới không một lần thắng được Italy ở các giải đấu chính thức suốt 88 năm qua".
![]() |
| Tassotti (áo xanh) tin rằng tuyển Italy sẽ thắng Tây Ban Nha như cách ông và đồng đội đã làm năm 1994. Ảnh: Periodistadigital. |
Chẳng quá tự tin như các nhân vật trên và đánh giá cao Tây Ban Nha, nhưng HLV Milan, Carlo Ancelotti vẫn vững tin Italy sẽ vào bán kết: "Đội quân của Aragones hiện nay vững vàng hơn nhiều trong phòng ngự và rất sắc sảo khi tấn công. Họ có thể chơi chậm rồi đột ngột tăng tốc khiến đối thủ không kịp trở tay. Đó là lối chơi rất khó chịu và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy vậy, Italy vẫn có nhiều cơ hội chiến thắng nhờ sự cân bằng giữa các tuyến và khả năng bùng nổ".
Lời qua, ắt sẽ có tiếng lại. Từ phía Tây Ban Nha, Fabregas dõng dạc tuyên bố anh và các đồng đội chẳng ngán đối thủ nào: "Italy hay ai đi nữa cũng chẳng có nhiều khác biệt, bởi Tây Ban Nha vẫn sẽ chiến thắng. Khi cần, chúng tôi vẫn có thể chơi thứ bóng đá xấu xí, chứ không nhất thiết phải trung thành với lối đá đẹp mắt như mọi khi. Còn để so sánh, Tây Ban Nha của chúng tôi ăn đứt Italy ở khả năng kiểm soát bóng và thế trận". Ngôi sao tiền vệ đang đá cho Arsenal còn rất hỉ hả khi biết Italy không có sự phục vụ của bộ đôi tiền vệ trụ cột Pirlo - Gattuso.
Tương tự, thủ môn Pepe Reina khẳng khái: "Italy chẳng dọa được ai đâu. Chúng tôi tôn trọng họ, nhưng không có nghĩa là e sợ họ". Người gác đền số hai của "Đàn bò tót" cũng chỉ ra sự vắng mặt của cặp "sen đầm" Pirlo - Gattuso sẽ làm các nhà ĐKVĐ thế giới suy yếu đáng kể. Chân sút Fernando Torres thì chỉ buông một câu : "Tây Ban Nha có rất nhiều lựa chọn và đang cân nhắc đâu là giải pháp tốt nhất để đánh bại Italy".
Thâm thúy hơn, HLV Aragones, người từng công khai lo ngại khi đụng phải Italy ở tứ kết, tranh thủ sự vắng mặt của Gattuso và Pirlo để khích bác đối thủ: "Đối đầu với Tây Ban Nha, họ sẽ thấy hụt hấng vì không có Pirlo. Cậu ấy có ý nghĩa quyết định trong tất cả các phương ấn chiến thuật của Italy. Còn Gattuso ư, đó chỉ là dạng cầu thủ "phổi bò". Nếu tay này mà đóng vai trò quan trọng với Italy, thì tôi sẽ đi tu ngay lập tức".
![]() |
| Gattuso cho rằn ở tuổi gần 70, Aragones nên tập trung tận hưởng cuộc sống thay vì làm việc trong môi trường căng thẳng của bóng đá. Ảnh: AFP. |
Phát biểu nặng tính châm biếm của "nhà hiền triết xứ Hortaleza" không khỏi làm Gattuso cay cú. Anh phản pháo cũng thâm thúy chẳng kém: "Ông ấy đã đúng khi nhận xét về cách chơi của tôi. Nhưng nếu ở địa vị và cái tuổi gần thất thập cổ lai hy của Aragones, có lẽ tôi chẳng đi tu đâu. Tôi cũng chẳng tham công tiếc việc như ông ấy đâu mà sẽ tập trung nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống".
Ngày 22/6, Chủ Nhật
20h45 địa phương
(1h45' ngày 23/6, giờ Hà Nội)
TỨ KẾT 4
Tây Ban Nha - Italy
Phương Minh tổng hợp
|
400,000 VNĐ
|
360,000 VNĐ
|
|
470,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
1,020,000 VNĐ
|
|
175,000 VNĐ
|
130,000 VNĐ
|
|
1,800,000 VNĐ
|
1,755,000 VNĐ
|
|
240,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
195,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
160,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|