
Bầu không khí xoay quanh trận so tài giữa ĐKVĐ và đương kim Á quân thế giới tại Milano cuối tuần này đang nóng lên với những phát biểu khích bác nhau giữa cầu thủ hai bên.
>HLV trưởng tuyển Pháp bị phạt vì tội loạn ngôn
34 lần chạm trán ở cấp độ ĐTQG, cùng những duyên nợ trong quá khứ, mà gần nhất là scandal Materazidane và thất bại của Pháp trên chấm phạt đền trước "binh đoàn thiên thanh" ở trận chung kết World Cup 2006, đã biến Italy - Pháp thành cặp đấu căng thẳng, quyết liệt bậc nhất ở bất kỳ sân chơi nào. Các lần đối đầu giữa họ không chỉ "nóng" dưới sân, trên khán đài mà còn cả trên mặt báo, nơi cầu thủ, BHL và giới chuyên môn hai bên liên tiếp đưa những phát biểu, nhận định châm chọc lẫn nhau.
![]() |
| Bằng mọi cách, các thành viên tuyển Pháp đang cố làm phía Italy mất tập trung trước giờ so tài. Ảnh: AP. |
Trận lượt về vòng loại Euro 2008 vào lúc 1h50 (giờ Hà Nội) ngày 9/8 cũng không là ngoại lệ. Lần này, tuyển Pháp sắm vai kẻ khơi mào cuộc khẩu chiến, với những cáo buộc vô căn cứ của HLV trưởng Domenech nhằm vào bóng đá Italy. Bị UEFA phạt nặng và treo quyền chỉ đạo trận Italy - Pháp, nhưng "phát pháo hiệu" của nhà cầm quân này vẫn được các học trò hưởng ứng nhiệt tình.
| * HLV trưởng tuyển Pháp và Inter bất đồng vì Vieira |
| * Donadoni bình thản trước "ngày phán xét" |
| * Italy cầu cứu cựu binh cho hai trận quyết chiến |
| * Materazzi thừa nhận sai lầm khi sỉ nhục Zidane |
| * Tuyển Italy trong cơn bão chấn thương |
Tiền vệ Lassana Diarra là người tiếp theo khiêu khích đối thủ khi cho rằng "bóng đá Italy chẳng có gì đặc biệt ngoài những chuyên gia khiêu khích và làm mọi cách để giành chiến thắng, bất kể phải gian lận hay dàn xếp tỷ số". Tài năng vừa đầu quân cho Arsenal thậm chí còn so sánh sức mạnh giữa đội nhà với phía Italy ở khu trung tuyến và kết luận "cặp Makelele - Vieira mạnh hơn cặp Gattuso - Pirlo".
Không tiêu cực, nhưng một số tuyển thủ Pháp khác cũng đưa ra những tuyên bố đầy ẩn ý nhằm vào đối thủ mà họ đọ tài tại San Siro thứ bảy này. Tiêu biểu cho số này là Florent Malouda, người công khai ủng hộ "gà nhà" khiêu khích vì anh tin đó là "một phần của cuộc chơi". Tân binh của Chelsea còn thể hiện rõ ý chí quyết thắng ở trận đấu sắp tới: "Italy rất mạnh về chiến thuật, nhưng Pháp sẽ không vào trận với tư tưởng thủ hòa".
Trezeguet ôn hòa hơn cả khi đề cao tuyển Italy và kêu gọi đội nhà chơi hết mình để sớm về đích ở vòng loại Euro 2008. "Ở trận lượt đi tại Paris, Pháp đã chứng tỏ sức mạnh khi giành phần thắng 3-1. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng Italy sẽ chơi rất quyết tâm trong trận đấu sắp tới vì họ muốn làm đẹp lòng các CĐV nhà và đoạt ngôi đầu bảng. Đây sẽ là trận cầu hấp dẫn. Nếu thắng, Pháp sẽ tiến một bước dài trên đường sang Áo - Thụy Sĩ hè năm tới", anh phát biểu.
![]() |
| Italy (áo trắng) chỉ đáp trả chừng mực và "đe" sẽ trả lời bằng hành động thiết thực trên trân cỏ. |
Bên phía Italy, sau một thời gian cố gắng đứng bên lề cuộc đấu "võ mồm" và nhường lời cho "bề trên" UEFA và Ủy ban Olimpic Italy (CONI), thày trò HLV Donadoni bắt đầu phản pháo. "Những phát biểu của họ gần đây cho thấy tuyển Pháp đang run sợ trước giờ lâm trận. Italy sẽ thắng để sớm tự quyết định suất dự vòng chung kết Euro 2008", trung vệ Chiellini là người đầu tiên lên tiếng.
Del Piero, đồng đội của Chiellini ở Juve, tiếp lời: "World Cup 2006 chứng tỏ bóng đá Italy không hề gian lận. Trên sân cỏ, chúng tôi là một đội bóng chơi sạch, chơi đẹp. Italy sẽ tiếp tục chứng tỏ điều đó khi ra sân cuối tuần này. Chúng tôi sẽ không để những lời khiêu khích của họ làm phân tán tư tưởng". Quan điểm này được Luca Toni chia sẻ: "Tôi không để ý đến những gì họ nói mà chỉ tập trung cho trận đấu. Sẽ tuyệt vời nếu chúng tôi đánh bại Pháp và để làm được điều đó, Italy sẽ chơi một trận đấu vĩ đại".
Phương Minh
|
Vui lòng gọi
|
225,000 VNĐ
|
|
300,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
60,000 VNĐ
|
700,000 VNĐ
|
|
145,000 VNĐ
|
330,000 VNĐ
|
|
680,000 VNĐ
|
99,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
205,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
152,000 VNĐ
|
|
280,000 VNĐ
|
185,000 VNĐ
|
|
195,000 VNĐ
|
230,000 VNĐ
|
|
270,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|