Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - James Bond “đụng độ” chính quyền

James Bond “đụng độ” chính quyền

Cập nhật: 08/04/2008 - 10:25 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ


Tập phim “hot” đang chờ ngày ra rạp Quantum of solace, phần tiếp theo trong loạt phim 007 đang gặp một vài rắc rối với chính quyền Bolivia.

Daniel Craig tại Chile

Chính phủ Bolivia vừa lên tiếng chỉ trích tập phim Quantum of solace, cho rằng bộ phim đã “đưa hình ảnh đất nước Bolivia như mảnh đất buôn lậu ma túy”.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Bolivia, Pablo Groux, đã gửi một lá thư tới nhà sản xuất phim Michael Winson và đạo diễn Marc Forster. Theo báo địa phương La Razon, thư có đoạn:

“Tôi biết trong phim có băng nhóm buôn lậu ma túy ở Bolivia, nhưng không có nghĩa là bản chất của người dân Bolivia, ngay cả trong hoàn cảnh chỉ là phim ảnh cũng không thể chấp nhận được”, ông Groux bức xúc.

Số là, phần Quantum of solace, hiện một số cảnh quay đang thực hiện tại miền Bắc Chi-lê, James Bond (Daniel Craig) đang gặp rắc rối với băng nhóm ma túy thuộc Bolivia.

Đây là lí do khiến nhiều quan chức Bolivia tức giận, thực tế đất nước này đứng thứ 3 về “sản lượng côcain” trong khu vực, sau Colombia và Pê-ru, theo số liệu điều tra chính thức của LHQ.

Đoàn làm phim không chỉ “đụng độ” với chính quyền Bolivia, ngay cả chính quyền Chi-lê cũng lên tiếng phản đối. Cả đoàn đang quay ở Antofagasta và trong khu vực sa mạc Atacama (Bắc Chile) nhưng trên phim lại ghi thuộc Bolivia.

Chi tiết nhỏ này cũng đủ gây nhiều rắc rối, Chile phản đối, Bolivia nói rằng vùng Antofagasta thuộc địa phận của nước này trước khi thuộc về Chile năm 1879. Các nhà làm phim bị bất ngờ trước phản ứng quá mạnh của cả hai quốc gia.

Không dừng lại ở đó, ngày 1/4, Carlos Lopez, thị trưởng thành phố nhỏ Baquedano (cách thủ đô Chile 1.600 km) đã làm náo loạn phim trường. Vị này đã “nổi đóa” với nhà sản xuất:

“Rõ ràng chuyện phim diễn ra ở Bolivia trong khi lại quay cảnh ở Chile, hơn nữa chính quyền địa phương cũng chưa cấp giấy phép cho các vị quay phim ở đây. Tôi không chấp nhận các ông đưa người dân của chúng tôi lên phim, nếu chưa được cho phép”.

Đoàn làm phim đề nghị khoản bồi thường thiệt hại nhỏ trị giá 670 USD. Carlos Lopez thẳng thừng từ chối cách giải quyết “êm”, đoàn làm phim thở phào khi cảnh sát địa phương tới đưa vị thị trưởng “mẫn cán” đi. 

Toan Toan 
Theo AFP, Allocine

Từ khóa liên quan đến bài viết: James Bond “đụng độ” chính quyền

phim,

trong khu vực,

đoàn làm phim,

làm phim,

chính quyền,

với chính quyền bolivia,

bolivia,

rắc rối với,

với chính quyền,

chính quyền bolivia

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày