Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tin thế giới - Jerusalem: kinh hoàng khủng bố bằng xe ủi

Jerusalem: kinh hoàng khủng bố bằng xe ủi

Cập nhật: 02/07/2008 - 19:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Một người Palestine lái xe ủi đã lao vào hàng loạt xe cộ lưu thông trên đường phố đông đúc tại Jerusalem, làm ít nhất hai người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương trước khi bị một quân nhân bắn chết.

Hiện trường vụ tấn công (Ảnh AP, Reuters)

Vụ tấn công đã gây ra cảnh kinh hoàng trên con phố đông đúc ở Jerusalem. Giao thông tắc nghẽn, hàng trăm người chạy trên đường phố trong sự náo loạn, nhân viên cứu thương vội vã cấp cứu người bị nạn...

"Tôi thấy chiếc xe ủi lao vào xe hơi. Tài xế giống như một gã say rượu điên cuồng’’, Yaakov Ashkenazi, 18 tuổi, học sinh trường dòng mô tả.

Phát ngôn viên cảnh sát Shmuel 18 Ben-Ruby cho biết, xe ủi do một người đàn ông Ảrập từ đông Jerusalem điều khiển. Người này đã từng bị lưu tên trong hồ sơ tội phạm.

Chưa có bên nào tuyên bố nhận trách nhiệm vụ việc, nhưng cảnh sát Israel cho rằng, kẻ tấn công là một phần tử khủng bố. Vụ việc diễn ra phí trước tòa nhà là văn phòng của hãng AP và nhiều cơ quan truyền thông khác. Một camera truyền hình đã lưu lại được hình ảnh, chiếc xe ủi nghiền nát một xe hơi trên đường, một quân nhân đã bắn chết kẻ gây án.

Ở hiện trường là sáu ô tô bẹp dúm, 1/3 xe lật nhào bởi chiếc xe ủi hiệu Caterpillar khổng lồ. Một xe buýt bị đổ, và một chiếc khác bị hư hỏng nặng. Cơ quan cứu hộ Israel đã xác nhận hai người thiệt mạng và hai thi thể khác nằm bất động trên đường. Truyền hình địa phương đưa tin có bốn người chết trong vụ tấn công.

Esther Valencia, 52 tuổi, một khách bộ hành cho biết, cô vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. ’’Hắn gần đâm vào tôi, ai đó đẩy tôi ra ngoài trong lúc cuối cùng. Đó là phép màu nhiệm khi tôi còn sống’’.

Eyal Lang Ben-Hur, 16 tuổi đang ở trong xe buýt khi tài xế hét lạc giọng: ’’Ra khỏi xe, tất cả mọi người ra khỏi xe mau’’. Mọi người chạy thoát trong sự kinh hoàng, và chiếc xe buýt bị đâm trúng ngay sau lúc đó.

Theo cơ quan cứu hộ Israel, có 22 người bị thương và ít nhất 14 người đã nhập viện. Người bị thương ngồi trên mặt đất, giữa ngổn ngang mảnh vỡ và máu. "Con tôi đâu? Con tôi đâu?’’, một người đàn ông điên cuồng chạy ra khỏi chiếc xe buýt đổ nhào hét lớn.

Yosef Spielman, một nhân chứng kể lại, xe ủi đã nhấc bổng một chiếc xe hơi ’’như thứ đồ chơi’’. "Tôi thực sự kinh hoàng, gã lái xe như đang lên cơn điên vậy’’, anh nói.

Theo lời nhân chứng, thủ phạm ngồi sụp xuống nhắm mắt, nhưng rồi đột nhiên đứng bật dậy tiếp tục hành động tàn sát.

Hen Shimon, một quân nhân 19 tuổi nói, hiện trường như ’’cơn ác mộng’’. ’’Tôi chỉ kịp chạy ra khỏi xe buýt, tôi nhìn thấy người lái xe ủi đè bẹp mọi thứ trên đường, tất cả những gì hắn thấy. Hắn có súng và bắt đầu bắn vào đồn cảnh sát’’.

Trong tuyên bố sau vụ việc, cảnh sát khẳng định, một ’’kẻ khủng bố’’ đã thực hiện vụ tấn công nhưng không đưa ra chi tiết gì thêm.

  • Kỳ Thư (Theo AP)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Jerusalem: kinh hoàng khủng bố bằng xe ủi

một,

trên đường,

người,

tấn công,

một người đàn ông,

một quân nhân,

vụ tấn công,

vụ tấn,

quan cứu hộ israel,

hai người thiệt mạng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày