|
Sau thành công của Kim Clijsters, quần vợt Bỉ tiếp tục đón nhận một tin vui: Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới, Justine Henin đã quyết định quay lại thi đấu sau 16 tháng xa rời làng banh nỉ. Nín thở chờ Nữ hoàng trở lại 7h sáng hôm qua (giờ địa phương), người hâm mộ quần vợt Bỉ xôn xao trước thông tin: Justine Henin quyết định quay lại thi đấu, được đăng tải trên 2 tờ báo hàng đầu quốc gia này La Derniere Heure và Le Soir. Kể từ khi thông tin trên đến với độc giả, hàng loạt những câu hỏi về tính xác thực của sự kiện này đã được gửi về tòa soạn của tờ Le Soir.
 |
|
Henin sắp trở lại thi đấu | Mật độ câu hỏi gửi về nhiều tới mức đại diện của Le Soir đã phải xuất hiện và thông báo rằng, phía tòa soạn đã cố gắng liên hệ với đại diện của Henin để có thêm thông tin chính thức, nhưng người phát ngôn của tay vợt số 1 nước Bỉ không nghe máy. Trên webiste cá nhân của Justine Henin cũng chẳng hề có thông tin nào liên quan đến kế hoạch trở lại thi đấu của cô. Không ít NHM đã tỏ ra thất vọng và cho rằng đây chỉ là tin vịt. Nhưng đúng 18h45 (giờ địa phương), Justine Henin đã bất ngờ xuất hiện trên kênh truyền hình VTM chính thức công bố về kế hoạch trở lại thi đấu của mình. Tay vợt số 1 thế giới 16 tháng trước khẳng định, cô sẽ bắt đầu thi đấu trở lại vào đầu năm 2010, và mục tiêu đầu tiên sẽ là chinh phục Australia Open 2010. Giải thích về lý do trở lại đầy đột ngột này, Henin cho biết, 16 tháng qua là quãng thời gian cô đã trải qua một số công việc mà cô nghĩ rằng bản thân ưa thích, như trượt tuyết, làm đại sứ cho UNICEF. Nhưng rốt cuộc niềm đam mê tennis vẫn rực cháy trong cô. Và nó thực sự bùng lên dữ dội sau khi Henin chứng kiến tay vợt đồng hương Kim Clijsters trở lại đầy ngoạn mục tại U.S Open vừa qua. Vì niềm đam mê, vì những những mục tiêu vẫn còn dang dở, Henin đã quyết tâm trở lại với tennis. Mục tiêu của cô rất rõ ràng: chinh phục chiếc huy chương vàng tennis nội dung đơn nữ tại Olympics London 2012 và trèo lên ngai vàng Wimbledon – Grand Slam duy nhất mà Henin vẫn còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Một vì sao lại sáng Justine Henin là một tay vợt rất mạnh mẽ. Dù chỉ cao 1m68, nhưng tinh thần thi đấu của cô gái người Bỉ này luôn hừng hực. Cô là một trong những tay vợt nữ hiếm hoi có khả năng đánh cú trái tay bằng một tay rất chuẩn xác và nguy hiểm. Trong suốt sự nghiệp của mình, Henin đã sở hữu 7 Grand Slam (4 tại Pháp mở rộng, 2 tại Mỹ mở rộng và 1 tại Úc mở rộng), cộng thêm 41 danh hiệu WTA, xếp thứ 11 trong danh sách những tay vợt có nhiều danh hiệu WTA nhất. Vào tháng 5 năm ngoái, khi đang ngự trị trên ngôi vị số 1 thế giới một cách vững chắc, Justine Henin khiến cả làng banh nỉ bàng hoàng với quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu. Cô không hề dính chấn thương nghiêm trọng nào như Kim Clijsters, cũng chẳng hề thi đấu quá sa sút. Justine Henin ngày đó đã giải thích khá mơ hồ về quyết định treo vợt của mình: Tôi cảm thấy bản thân đã cạn kiệt niềm đam mê. Tôi luôn là người thi đấu bằng tất cả ngọn lửa quyết tâm. Nhưng giờ đây tôi đã không thể thắp sáng nó lại được. Báo giới Bỉ ngày đó đã đồn rằng Henin gặp một cú sốc rất lớn về tinh thần và không thể gượng dậy được. Tuy nhiên ít lâu sau khi chia tay quần vợt, những thông tin về cô cũng dần chìm vào quên lãng. Henin sau đó đã trở thành đại sứ toàn cầu cho UNICEF. Cô luôn tỏ ra vui vẻ khi xuất hiện trước công chúng và từ chối trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến quần vợt. Làng banh nỉ thế giới tưởng chừng đã vĩnh viễn không còn được chứng kiến Justine Henin thi đấu. Nhưng tháng 1 tới, nữ hoàng ngày nào của tennis sẽ trở lại. Cuộc cạnh tranh ngôi Hậu đích thực của tennis lại trở nên vô cùng sôi động với rất nhiều ứng viên sáng giá.
Việt Anh
|