Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Kan – Cậu bạn “trẻ con” thích “những thứ chả ai để ý”

Kan – Cậu bạn “trẻ con” thích “những thứ chả ai để ý”

Cập nhật: 04/10/2008 - 01:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Đam mê thiết kế, chụp ảnh siêu, dựng style ổn, đó là Kan – anh chàng từng là thủ khoa ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp, “thích những thứ chả ai để ý và muốn tìm những điều hay ho mà người khác không nhận thấy”.



Profile:

Tên: Nguyễn Tuấn Khang

Nickname: Kan

SN: 23-11-1985

Thủ khoa Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm 2004.

Từng làm:

- Stylist cho một số báo teen và Chuông Gió

- Designer của Insight

- Hiện tại đang làm freelance

Sở thích: Music and Movie!

Blog: 360.yahoo.com/kansunkea

 

 
Niềm đam mê mỹ thuật và thiết kế
 
Kan – Cậu bạn trẻ con thích những thứ chả ai để ý

Nói về niềm đam mê và sự yêu thích, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ chọn lấy một lĩnh vực mà mình xuất sắc nhất để theo đuổi. Kan cũng vậy, nhưng theo một cách hơi kì lạ.

“Đóng phim, ca hát, nhảy múa… là tất cả những gì tôi không có. Nhưng tôi thích những thứ ít ai để ý và muốn tìm ra những điều hay ho mà người khác không nhận thấy”- Cậu tâm sự. Cũng chính vì lí do này mà Kan quyết định đi theo con đường mỹ thuật.
 
Kan – Cậu bạn trẻ con thích những thứ chả ai để ý
Không bao giờ cầu kì, nhưng luôn có những bức ảnh rất đẹp

Có năng khiếu vẽ từ nhỏ, vì vậy mà đến năm lớp 10, khi có bạn rủ đi học vẽ, cậu gật đầu đi ngay. Lúc đầu thì nghĩ mông lung lắm, nhưng càng tìm hiểu sâu, Kan càng cảm thấy nghề mỹ thuật hợp với mình. Và ước mơ bước qua cánh cổng Đại học Mỹ thuật công nghiệp bắt đầu từ đó.

Thi năm đầu trượt, giấc mộng trở thành sinh viên nghệ thuật của Kan tưởng chừng như biến mất. Cậu kể lại: “Tôi gần như buông xuôi tất cả, chỉ suốt ngày lông bông chạy nhảy…cho đến khi người tôi thích tỏ ra khinh tôi. Cảm giác vô cùng khó chịu. Lại một lần nữa, gia đình đã động viên, thúc ép tôi học đến cùng. Tôi biết, mình phải quyết tâm đỗ bằng được”. Năm ấy, Kan đỗ thủ khoa.

Tự hào bước vào Đại học, cậu bạn “lông bông” ngày nào giờ đã trở thành sinh viên đàng hoàng, mang theo niềm đam mê nghệ thuật, thiết kế và sáng tạo ra những thứ mới. Và Kan đã làm được, ít nhất là trong những bức ảnh của mình.
 

Sáng tạo ra những bức ảnh cực “kul”

Nhìn những bức ảnh của Kan, teen sẽ nghĩ ngay đến việc cậu bạn này đang sở hữu một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp với hàng loạt các ống ngắm, cùng nhiều phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng. Nhưng bạn cũng sẽ phải bất ngờ, khi được biết những bức ảnh rất dễ thương này được chụp bằng máy ảnh du lịch bình thường.

Kan tâm sự: “Tôi vốn không biết chụp ảnh, phần lớn là tự mày mò thôi. Chụp ảnh để lưu giữ lại những khoảnh khắc vui vẻ, nên tôi cố gắng chụp trong những lúc tâm trạng thoải mái nhất, để mỗi khi buồn nhìn lại, sẽ cảm thấy yêu đời và cố gắng sống tốt hơn!”.

Kan cười xoà, kể rằng số lần được cầm máy ảnh chuyên nghiệp chỉ đúng có 3! Với những bức ảnh đời thường, chỉ đơn giản là lưu lại khoảnh khắc, cậu bạn này thường chọn những gì gần mình nhất, chứ không bao giờ sắp xếp đạo cụ.
 
 
Những bức ảnh "sắp đặt" theo style của Kan

Chơi rất thân với 2 cô bạn là Sunny (bạn thân từ hồi cấp 3) và Kusa (giờ đã là người yêu), vì vậy mà trong những bức ảnh Kan chụp thường xuyên có 2 người bạn đồng hành này.

Ảnh chụp tự nhiên, không cầu kì nhưng thêm một chút sáng tạo style, chỉnh sửa, thiết kế…nó đã trở thành những bức hình cực “teen”, nhìn là thấy thích mắt. Có nhiều khi, Kan, Sunny và Kusa thường bị nhầm với những bạn học sinh cấp 3, bởi khuôn mặt rất “cute” cùng cách ăn mặc thời trang và sáng tạo.

Kan tâm sự, khi nhìn trong ảnh, người ta thấy Kan giống một cậu trẻ con hơn là một sinh viên Đại học.
 

Hình ảnh cậu “trẻ con 8X” trong cuộc sống thường ngày

Đối với Kan, sống trong một gia đình hạnh phúc cùng với bạn bè lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái thì tất nhiên sẽ “trẻ” lâu (cười).

Nói về chuyện “trẻ con” thường ngày, Kan kể về một lần duy nhất bị “đãng trí”, coi như một bài học để đời: “Hôm đó thì cả nhà đi về nhà muộn, ai cũng mệt và chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức. Bố tôi nghĩ tôi đã dắt xe vào trong nhà rồi, còn tôi thì lại nghĩ là bố đã làm hộ mình nên đi luôn. Hì hì, hôm sau tỉnh dậy, cả nhà tá hoả lên vì cái xe đã biến mất! Điều may mắn nhất mà tôi từng được thấy, đó là cái xe đêm đó được lực lượng cảnh sát tuần tra “bảo toàn tính mạng” nên đã được “rinh” từ trụ sở công an phường về nhà hoàn toàn nguyên vẹn. Giờ nghĩ lại cảnh cái xe của mình còn cắm chìa khoá để ngoài đường hơn 12h đêm là tôi lại thót tim!”
 
 
Lúc nào trông cũng như một cậu nhóc

Đằng sau vẻ ngoài, tính cách có lúc còn “non” ấy, lại là một tâm hồn sáng tạo với đầy những ý tưởng táo bạo. Luôn tâm đắc với câu nói: "The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do" (Điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời là làm được cái mà mọi người nói rằng bạn không làm được), Kan – một 8X trẻ, vẫn đang cố gắng không ngừng trong hành trình tìm kiếm, sáng tạo và thiết kế ra những cái mới.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Kan – Cậu bạn “trẻ con” thích “những thứ chả ai để ý”

những bức ảnh,

những bức,

bức ảnh,

những,

kan,

sáng tạo,

mỹ thuật công nghiệp,

mỹ thuật,

anh,

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày