Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Kẻ buôn người vờ thành người bị hại

Kẻ buôn người vờ thành người bị hại

Cập nhật: 04/07/2008 - 23:02 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Sau khi lừa bán 4 em gái "bộ tứ chân dài" và nhận tiền chia chác, Ngọc ung dung về Việt Nam. Cô ta đến ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xin được trình báo với tư cách là... người bị hại, khóc lóc kể bị lừa bán như thế nào.

 

Sau khi bán được 4 cô gái cho bọn Minh, Vĩnh - Ngọc, Nam đã nhận tiền và quay về Việt Nam. Ngoài tiền chi tiêu, Ngọc được chia 5 triệu, Nam được chia 4 triệu đồng. Khi cả bọn đi tàu đến phố Giàng (Bảo Yên) thì nhận được điện thoại của Minh báo tin Hoa và Thu đã trốn thoát. Sợ bị tố cáo, vợ chồng Vĩnh và Nam vội vàng quay lại Trung Quốc.

 

Còn một mình Ngọc ung dung về Việt Nam, bởi cô ta đã nghĩ ra được một mưu kế để thoát hiểm. Cô ta đến ngay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương xin được trình báo với tư cách là... người bị hại giống như Hoa và Thu. Ngọc cũng tỏ vẻ hoảng hốt, nước mắt lưng tròng như những người bị hại thật.

 

Cô ta khai rằng, đến tận Lào Cai mới biết là mình và các cô gái bị vợ chồng Vĩnh - Nam lừa lên bán cho Minh, chứ không phải là đi làm người mẫu áo dài. Để có điều kiện về Việt Nam tố cáo bọn buôn người, Ngọc đành giả vờ làm đồng bọn với chúng.

 

Lúc vợ chồng Vĩnh đưa tiền công bán 4 cô gái, Ngọc cò kè bớt một thêm hai. Nhưng khi lên trình báo, Ngọc mang theo 5 triệu được chia để nộp và khai rằng, cố tình lấy tiền để về nộp cho cơ quan Công an báo công.

 

Tuy nhiên, dù đóng kịch giỏi đến mấy, Ngọc vẫn lòi đuôi cáo là kẻ liên quan đến đường dây mua bán phụ nữ của bọn Minh. Chính vì có Ngọc với những lời nói dối đường mật mà 4 cô bé mới đi theo lên Lào Cai. Khi Thu rủ Ngọc trốn, Ngọc còn tố cáo với bọn Vĩnh để ngăn chặn. Sau đó, chính Ngọc đã giám sát không cho các cô trốn đi...

 

Còn Vũ Văn Nam, anh ta lợi thế bởi khuôn mặt có vẻ hiền lành, đàn ông. Mới 19 tuổi nhưng anh ta rất khôn ngoan, biết tính toán từng bước né tội ngay từ ngày đầu lừa đảo các cô gái.

 

Dù Hạnh là chị họ của Nam nhưng khi giới thiệu với các bị hại và Ngọc, anh ta lại giới thiệu chệch đi tên là Phương và chỉ quen biết qua làm ăn. Lên đến Lào Cai, khi thấy cô gái tên Hoa cũng có ý nghi ngờ việc đưa sang Trung Quốc, Nam đã tách riêng cô gái ra bằng cách đóng vai "anh hùng nghĩa hiệp cứu người đẹp".

 

Khi 2 người đang tách nhóm thì gặp lại anh Giang, thực tập sinh trên tàu. Sợ lộ, Nam trình bày với anh Giang là 2 đứa bị lừa và đang trên đường trốn chạy về quê. Để đóng trọn vai diễn của mình, khi Giang bảo đưa 2 người vào gặp một cán bộ Biên phòng tên là Hà để trình báo việc bị lừa và nhờ giúp đỡ, Nam cũng đồng ý.

 

Anh ta còn viết bản tường trình về việc bị Ngọc và đồng bọn lừa đi chơi với 4 bạn gái rồi bán sang Trung Quốc gửi đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai.

 

Anh Hà bảo Nam và Hoa ở lại để tối gửi cho tàu về Hà Nội, còn mình đi báo các cơ quan chức năng để ngăn chặn đường dây buôn người. Nhưng sau đó, Nam đã đưa thẳng Hoa sang Trung Quốc bằng đường đò, giao cho bọn Minh.

 

Khi biết tin Hoa và Thu đã trốn thoát, Nam sợ, cùng với vợ chồng Vĩnh - Hạnh quay trở lại Trung Quốc làm thuê cho động mại dâm của Minh. Nhiệm vụ của Nam là làm bảo kê, đưa gái đến nhà hàng, khách sạn có khách đang đợi.

 

Khi Huệ trốn về Côn Minh, Nam được Minh cử đi lùng sục, bắt lại. Khi nghe Nam báo tin không bắt được Huệ, Minh lồng lên như con thú.

 

Minh chửi bới Nam một cách thậm tệ, rồi doạ sẽ giết chết. Nơi đất khách quê người, lại lắm sự đe doạ, Nam sợ. Anh ta gọi điện về cho bố mẹ ở quê kể sự việc.

 

Lại được bố mẹ thông báo Công an tỉnh Hải Dương đã ra lệnh truy nã Nam về tội mua bán phụ nữ, Nam suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, anh ta quyết định về Việt Nam để đầu thú. Đó là ngày 9/6.

 

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Minh, kẻ đang liên quan đến 3 vụ án mua bán phụ nữ mà Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Lào Cai và Công an huyện Bảo Yên khởi tố, điều tra. Minh còn đang có lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích, nhưng trốn sang Trung Quốc lấy chồng khác và trở thành "má mì" nơi đất khách.

 

Minh lộng hành được trong lĩnh vực buôn bán phụ nữ và kinh doanh mại dâm là bởi có đến 6 anh chị em đang ở Trung Quốc và có dấu hiệu liên quan đến việc mua bán phụ nữ và kinh doanh mại dâm. Các chị em Minh tạo thành một đường dây khép kín, kẻ về Việt Nam mua các cô gái trẻ, kẻ làm bảo kê...

 

Em trai Minh là Toàn đã bị Công an TP Côn Minh bắt giữ. Sau khi nhận được đơn tố cáo của chị Len về trường hợp của Huệ và Hồng, Công an Hải Dương đã cùng với Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Lào Cai sang phối hợp với Công an tỉnh Hà Khẩu, Công an Kim Bình truy bắt Minh, Vĩnh, Hạnh và giải cứu 2 nạn nhân.

 

Tuy nhiên, Minh và đồng bọn đã kịp di chuyển địa điểm nên tổ công tác chỉ bắt được chị gái của Minh là Nguyệt cũng tham gia mua bán phụ nữ.

 

Khi biết Huệ trốn thoát, Minh sợ lộ nên cho đồng bọn di chuyển tất cả gái về vùng miền khác. Còn Minh cứ ngồi nhà vì nghĩ rằng không ai buộc tội được mình nếu không bắt được quả tang. Tuy nhiên,Minh không biết rằng có đến 3 cơ quan Công an ở Việt Nam đã có tài liệu về hành vi phạm tội của thị. Minh bị bắt theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Lào Cai.

 

Hiện cơ quan Công an đang ráo riết tiến hành truy bắt vợ chồng Trần Văn Vĩnh và Vũ Thị Hạnh. Đề nghị các đối tượng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng, đề nghị báo cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hải Dương.

(theo Công an nhân dân)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Kẻ buôn người vờ thành người bị hại

mua bán phụ nữ,

bán phụ nữ,

về việt nam,

năm,

công tỉnh,

công tỉnh hải dương,

,

mua bán phụ,

mình,

cô gái

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày