Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Kéo dài tình yêu này chỉ khiến Vy thêm ân hận

Kéo dài tình yêu này chỉ khiến Vy thêm ân hận

Cập nhật: 09/06/2008 - 14:22 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chị và anh chàng đó hãy chấm dứt quan hệ tình cảm càng sớm càng tốt. Tình yêu nào cũng chỉ có một thời si mê thôi. Si mãi cũng có lúc chợt tỉnh ngộ lúc đó sẽ ân hận. Chị và anh chàng đó hãy tìm cho mình cách vượt qua để chấm dứt khi chưa quá muộn. (Phuong Hoa)
>Yêu con trai của bạn thân

From: Phuong Hoa
Sent: Friday, June 06, 2008 10:24 AM
Subject: gui chi Vy

Chị Vy thân mến!

Tôi biết trong lúc này chị đang trong tình trạng đau buồn và hạnh phúc đan xen. Cả hai nảy sinh tình cảm vì trong cuộc sống hằng ngày cậu Tú luôn đi lại trong gia đình chị, giúp đỡ chị trong việc học hành của con cái. Cho dù xung quanh chị có những người thân mang lại cho chị niềm vui nhưng cũng không thể lấp khoảng trống trong trái tim chị đó là tình cảm của một người chồng.

Trong cuộc sống người phụ nữ khó có thể sống thiếu đàn ông, phụ nữ là phái yếu nên dễ xúc động và mềm lòng. Tôi cũng là phụ nữ nên rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Lúc này đây chị vẫn biết rằng yêu một người con trai của bạn mình là không thể chấp nhận được về mặt đạo lý, xã hội sẽ lên án chị.

Có lẽ vì cái tuổi mới lớn của một người con trai, vì cảm xúc có thể là đầu đời nên đã ngộ nhận, rồi khi một lần đụng chạm về chuyện tình cảm thể xác rất dễ dẫn anh chàng đến si mê. Về phía một người phụ nữ trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm vợ chồng, như tôi đã nói là không thể sống thiếu đàn ông trong cuộc sống, bỗng có một người khác giới yêu mình, rồi sẵn có trong lòng tình cảm thân thiết, nên trong phút mềm lòng chị đã không kìm nén nổi tình cảm của mình.

Giờ đây cả hai người rất si mê, càng nghĩ rằng trong chuyện này có lỗi và hoàn cảnh không cho phép thì sự cố gắng vượt qua khiến tình cảm càng mãnh liệt hơn. Khi đã yêu thì ngay cả lý trí cũng không thắng nổi thì thường bao biện cho mình rằng tình yêu có tội gì đâu, rằng tình yêu không kể tuổi tác... Và trên đời này chỉ có hai người mà thôi.

Về phía tuổi tác chàng Tú chỉ bằng tuổi con chị, hơn nữa là con của bạn chị nên càng không cho phép. Chị và người đó quan hệ tình cảm chui lủi mãi sao được. Chị cũng có con, giờ đây chị thử đặt địa vị là mẹ của anh chàng đó xem. Đứa con trai duy nhất của mình chưa đến tuổi trưởng thành lại cặp với một người phụ nữ hơn mình hàng chục tuổi đã có chồng và con, còn muốn gắn bó cả cuộc đời mình, hơn nữa lại là bạn thân của mình. Thật trớ trêu? Liệu người mẹ đó có sống nổi nữa không chị? Có nỗi đau khổ nào bằng.  

Chị Vy à! Tôi biết chị đang cần sự giúp đỡ của mọi người bằng những lời khuyên chân thành nhất. Chị làm như vậy là đúng, bởi người trong cuộc không thể sáng suốt. Theo suy nghĩ của tôi chị và anh chàng đó hãy chấm dứt quan hệ tình cảm càng sớm càng tốt. Tình yêu nào cũng chỉ có một thời si mê thôi. Si mãi cũng có lúc chợt tỉnh ngộ lúc đó sẽ ân hận.

Chị và anh chàng đó hãy tìm cho mình cách vượt qua để chấm dứt khi chưa là quá muộn. Tôi vẫn muốn nói ra đây thật nhiều, nhưng vì công việc bận rộn của tôi không nhiều thời gian suy nghĩ kỹ khi nói. Nhưng tất cả là những lời chân thành xin gửi tới chị mong sao chị thoát khỏi nỗi dằn vặt đau khổ.

Thời gian sẽ làm chị nguôi ngoai. Chị đã có chồng, có con và đang trong hoàn cảnh ly dị chồng, tôi tin rằng chị sẽ là người có đầy đủ nghị lực làm tất cả mọi việc nếu mình muốn. Chúc chị khỏe và sáng suốt.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Kéo dài tình yêu này chỉ khiến Vy thêm ân hận

,

tình cảm,

chị,

anh chàng,

chị và anh,

và anh chàng đó,

chị và anh chàng,

anh chàng đó hãy,

anh chàng đó,

chàng đó hãy

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày