khánh

Hôm qua 26.11, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Thế Khánh (31 tuổi, quê Thái Bình) mức án tù chung thân về tội "giết người". Năm 2001, Khánh vào làm công nhân ở Thủ Đức và có tình cảm với cô N.T.X. Qua thời gian tìm hiểu, thấy không hợp nên X. chia tay.

Tình yêu đang nồng thắm, bỗng chị Hương đòi chia tay vì “không hợp nhau”, Nguyễn Thế Khánh nhiền lần năn nỉ người yêu nối lại tình xưa nhưng bị cự tuyệt. Tức mình, người này vác dao chặn đường đâm chết cô gái.

Hôm qua 22.11, Tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã bắt quả tang Bành Tuấn Khanh (28 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Rạng sáng qua 16.11, xe tải nặng biển số 54X-2657 chở mì lát lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đến ngã ba Tân Phong, thuộc xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai do xe ôm cua gấp cùng với thùng xe chất mì lát cao ngất ngưởng, vượt mức chiều cao cho phép nên thùng sau xe bị vỡ toạc 4 tấm bửng, mì lát đổ xuống đầy đường (ảnh).

Cùng nghe Ngân Khánh chia sẻ về các vai diễn của mình nhé!

Tuyển thủ quốc gia Thạch Bảo Khanh đã nộp đơn xin chia tay Thể Công – CLB mà cách đây hơn 10 năm, cầu thủ này từng viết “tâm thư” tình nguyện gắn bó trọn nghiệp.

Nếu phải chứng kiến những bi kịch xảy ra từ tình yêu và tội ác trong tuổi ấu thơ thì nó hằn sâu trong trí nhớ, trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời. Phiên toà ngày 24/9 tại TANDTP Hà Nội cũng là một phiên toà gây ra nhiều ám ảnh.

Sáng 14.10, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã tiến hành khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tối 12.10 tại vũ trường Lodge (đường Trần Phú, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Qua 2 tập đầu tiên của Mũi Tên Cầu Vồng thì An chính là nhân vật xuất hiện nhiều nhất bên cạnh cô bạn Thiếu Khanh. Cùng bọn tớ làm quen với Khánh – anh chàng thủ vai này qua vài bí mật nho nhỏ nhé!

Khanh tự nhận mình là cán bộ TAND rồi hứa hẹn “chạy án”, giúp đỡ làm thủ tục lấy bằng lái xe, hộ chiếu… 11 nạn nhân đã sập bẫy với tổng số tiền 73 triệu đồng.

Ở trại ra, Khanh tự nhận mình là cán bộ TAND rồi hứa hẹn “chạy án”, giúp đỡ làm thủ tục xin học bằng lái xe, hộ chiếu… 11 nạn nhân đã sập bẫy của Khanh với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 73,4 triệu đồng.>> Giả cán bộ tòa án, lừa chạy trường

Lang thang lên Hà Nội, dạt ở những quán net, không có tiền, Khánh theo chúng bạn mách nước đi làm trai gọi để trang trải. Khánh vào đời sớm rồi dần chìm vào những cuộc "vui vẻ" chớp nhoáng.

Cậu bé 15 tuổi bật khóc khi tòa tuyên án tử hình Bùi Xuân Khánh, người cha đã bỏ cậu ở quê, lên Hà Nội tìm hạnh phúc mới. Thế nhưng, 10 ngày đám cưới, Khánh đã bị cô vợ trẻ phát hiện có tin nhắn mùi mẫn trong điện thoại.> Bị hại chết vì phát hiện tin nhắn trong điện thoại của chồng

Tên Khánh và vị trí dựng hiện trường giả Ngày 24/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt Tử hình đối với gã chồng mất nhân tính Bùi Xuân Khánh (sinh năm 1968, trú tại thôn 3, xã Sang Lũy, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "Giết người" theo quy định tại điều 93, khoản 1, điểm n-BLHS. Nạn nhân trong vụ án này là chị Lương Thị Lan Anh (sinh năm 1978, trú ở xã Yên Trung, ...

- Lấy vợ chưa được bao lâu, bị vợ phát hiện chuyện mình ngoại tình, tên sát nhân đã ra tay hạ sát vợ mình một cách dã man rồi tạo hiện trường giả để mọi người tin rằng vợ hắn tự tử.

Sau trận thắng giòn giã 2-0 trước đội bóng lớp 12A8 có bàn thắng của Khanh, một nhóm học sinh cùng trường đã chỉ Khanh hò hét “đánh chết cái thằng mặc áo số 6 (số áo Khanh mặc) kia đi..

Hôm qua, Công an TP.HCM đã bắt giữ Trương Quốc Khánh (18 tuổi, quê ở Trà Vinh, tạm trú ở Q.Thủ Đức, TP.HCM). Tại trụ sở công an, bước đầu Khánh khai nhận: khoảng 2 giờ 40 ngày 28.8, Khánh lên taxi của hãng Vinasun đang đậu trước cổng Trung tâm Y tế dự phòng Thủ Đức (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức), do anh Lê Văn Kháng (28 tuổi) điều khiển, yêu cầu chở về hướng P.Linh Trung (Q.Thủ Đức).

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Tòa án thành phố để xem xét, đưa ra xét xử bị cáo Bùi Xuân Khánh (sinh năm 1968, trú tại thôn 3, xã Sang Lũy, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về tội "giết người".

Qua giới thiệu, anh T. tìm đến nhờ vợ chồng Khanh lo cho đi xuất khẩu lao động. Thấy vợ chồng Khanh vẽ ra viễn cảnh, mỗi người nộp hồ sơ đi lao động tại Australia sẽ được làm việc trong thời hạn 3 năm với mức lương 2.600 đô la Australia/tháng, anh T. cứ như mê đi. Anh lần lượt nộp tiền đặt cọc (6.000 USD) rồi đi học việc giết mổ gia súc và chờ đợi, bởi thực tế, những chuyến bay này không bao giờ cất cánh…>> Ném tiền tỷ vào giấy biên nhận vay tiền

Chiều qua 28.7, TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Bảo Trường (25 tuổi, trú tổ 7 Cư Thạch, xã Suối Hiệp, H.Diên Khánh, Khánh Hòa) 3 năm tù và Lê Minh Quy (29 tuổi, trú khóm Quốc Tuấn, P.Phước Tân, TP Nha Trang) 1 năm tù về tội "trộm cắp tài sản". Trưa 7.1.2008, Quy điều khiển xe máy chở Trường đi lòng vòng xem có ai sơ hở để "chôm hàng".

Khi tên bắt cóc đang trèo lên xe, võ sư Trần Văn Cư cướp lấy dao, cứu thoát cháu bé 6 tuổi đang bị tên nghiện ma túy uy hiếp. Vụ việc xảy ra 4h30 sáng nay, tại quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng).

Chuyện “vớ vẩn” khi đã có gia đình không phải là hiếm trong xã hội hiện nay. Việc này bị phát hiện hay không bị lộ diện đều mang đến những hậu quả mà người “tham chiến” ít khi lường được.

Người quản lý trang toanthpt.net viết thư cho báo chí: "Tôi đã chèn những bài toán khi kỳ thi kết thúc vào những bài viết từ ngày 20/6 đến 2/7 có cùng chuyên đề và đưa lời giải cùng gợi ý bài giải toán khối A vào thời điểm khoảng 12h40 đến 14h". > Bộ Giáo dục khẳng định không lộ đề thi Toán

Sau khi nhận 5.000USD, bà Khanh đưa cho anh Cẩn một bản hợp đồng với nhiều nội dung hứa hẹn với thời hạn 18 tháng sẽ được xuất cảnh đi Mỹ theo diện lấy vợ Việt Kiều. Gần đến hẹn, không thấy thông tin gì, anh Cẩn liên tiếp điện thoại cho bà Khanh, rồi ra tận Hà Nội tìm. Đến lúc đấy anh mới biết mình bị lừa...

Diễn viên Quốc Khánh tâm sự về chuyện nghề và chuyện đời: “Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, chỉ cần hơi buồn một chút tôi đã đi tìm niềm vui ngay. Tôi thấy mình đủ cứng rắn và nghị lực. Tôi sống rất thoải mái, vui vẻ. Nhiều khi, tôi còn cảm thấy mình vui quá, hơn cả những người có gia đình...”

Sau Vietnam Idol 2007, Duy Khánh trở thành ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng nhạc Rạng Đông và đã phát hành album vol.1 vào cuối tháng 5 vừa qua. Nhưng mới đây, anh chàng bất ngờ tuyên bố “chia tay” trung tâm này.

Luôn là khách VIP, có vài em "chân dài" bao quanh và ngồi "mâm trên" tại những chốn ăn chơi trong thành phố, Khanh sẵn sàng khuyến mãi ai đó vài viên thuốc lắc để rủ họ tham gia vào đường dây buôn ma túy của mình.

Công an tỉnh Bình Thuận hôm qua 4.6 đã khởi tố vụ án tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra tại Km 1754, quốc lộ 1A, H.Hàm Tân ngày 2.6; đồng thời tạm giữ hình sự ông Phạm Sang (42 tuổi, ngụ xã Suối Hiệp, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) là tài xế xe container 79D-5941 để điều tra. Cơ quan chức năng khẳng định theo giấy phép thì xe này chỉ được chở 20 tấn nhưng thực tế tại hiện trường cho thấy đã chở đến hơn 40 tấn (gồm 2 container, loại 20 feet).

Cãi nhau một hồi, Khánh giận dữ vơ vội vàng đống quần áo, đùng đùng ra khỏi nhà, mặc Nhàn giằng co, khóc lóc: “Anh đã bước đi thì đừng bao giờ về. Đồ bạc bẽo”.

Chẳng ai sướng như Chi Anh. Trong khi tụi bạn đồng trang lứa chạy ngược chạy xuôi tìm lò luyện thầy siêu khi mùa thi cận kề, cô nàng đã có một vị gia sư miễn phí lại tài ba: Chị dâu.