Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Khả năng có con của Dương là rất cao

Khả năng có con của Dương là rất cao

Cập nhật: 20/07/2008 - 07:35 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chị đã rơi vào hoàn cảnh giống em. Năm 23 tuổi chị đã bị chửa ngoài tử cung và cắt một bên vòi trứng. Còn một bên nhưng chị có chửa rất dễ em ạ. Chị và chồng quan hệ với nhau có 4 lần là chị đã có bầu rồi. 8 tháng sau chị đã có bầu em bé thứ hai.
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: N.H.
Sent: Friday, July 18, 2008 9:02 AM
Subject: Co gang len Duong

Chào Dương!

Điều đầu tiên chị muốn nói với em là chị đã rơi vào hoàn cảnh giống em. Năm 23 tuổi chị đã bị chửa ngoài tử cung và cắt một bên vòi trứng. Bác sĩ có nói với chị là khả năng có con của chị chỉ còn 80%, nhưng cứ yên tâm khi một bên vòi trứng bị mất đi thì vòi trứng bên kia sẽ hoạt động tốt hơn đấy. Có thể đó là lời động viên của bác sĩ nhưng chị đã vin vào đó để lấy lại tinh thần.

Chị may mắn hơn em là người bạn trai không bỏ rơi chị vào thời điểm khủng hoảng đó, nhưng sau này chị đã quyết định chia tay anh ấy vì chị không còn tình yêu nữa. Trong suốt 3 năm liền chị luôn sống trong tâm trạng lo âu, trầm cảm vì không biết mình có khả năng có con nữa không.

Rồi hạnh phúc cũng đến với chị em ạ, khi chị gặp chồng chị bây giờ (cả 2 làm cùng một công ty), chị cũng không dám nói gì về quá khứ. Khi anh ấy đề nghị kết hôn chị cũng không dám vì chị sợ mình không còn khả năng làm mẹ.

Nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả, cảm ơn cuộc đời đã ban anh ấy cho chị, một người chồng hiền lành, giỏi giang, chăm lo cho gia đình, rất yêu thương mẹ con chị. Anh ấy chưa bao giờ dằn vặt chị về chuyện trinh tiết hay quá khứ cả. Chị đã kết hôn được 3 năm và sống rất hạnh phúc em ạ.

Dương à, điều đầu tiên bây giờ em phải chữa trị để bên vòi trứng kia không bị viêm nhiễm nữa nhé. Chị còn một bên vòi trứng nhưng chị có chửa rất dễ em ạ, chị và chồng quan hệ với nhau có 4 lần là chị đã có bầu rồi. 8 tháng sau khi sinh em bé thứ nhất, chị đã có bầu em bé thứ hai. Vì thế khả năng có con là rất cao nên em đừng lo nghĩ gì nhé.

Còn về trinh tiết thì nhiều người đàn ông tốt không để ý đến đâu. Anh ấy cần là tâm hồn em, con người thật của em. Bây giờ em cố gắng học thật tốt, sống thật tốt em nhé, vì mình sống không chỉ vì bản thân mà còn vì gia đình.

Khi em có con em sẽ hiểu, đối với người mẹ, con là tất cả, chỉ cần con bị chảy một giọt máu thôi người mẹ đã cảm thấy trái tim như bị cắt. Nếu em có làm sao thì mẹ em sẽ sống làm sao đây. Vì thế em hãy mạnh mẽ lên em nhé. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả những đau thương.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Khả năng có con của Dương là rất cao

chị,

chị đã,

khả năng có con,

một bên vòi trứng,

chị đã có bầu,

bên vòi trứng,

vòi trứng,

một bên vòi,

chị đã có,

đã có bầu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày