khai giảng

Đầu năm 2008, Hãng tin Vĩ An kết hợp với trường Đại học KHXH&NV tổ chức 2 chương trình đào tạo về báo: “Kĩ năng làm báo điện tử” và “ Kĩ năng làm báo nâng cao”. Tuy nhiên từ khâu tổ chức đến cách giảng dạy còn nhiều điều phải bàn.

Năm nay, mọi thứ vẫn thế, vẫn những lời trêu chọc đáng ghét, vẫn là con số 0 trong tập thể, trường cũng chẳng có gì thay đổi, khai giảng “y xì đúc”, áp lực học hành ngày càng tăng lên... Đi học sao mà chán thế! Đó là tâm trạng không một chút hào hứng của rất nhiều teen.

Hôm nay, đồng loạt các trường trên địa bàn TPHCM tổ chức khai giảng năm học mới. Nhiều trường chỗ học thiếu, cơ sở nằm ở nhiều nơi nhưng không vì thế mà ngày khai trường mất đi ý nghĩa.

Ô hay, sao mũ mão quần áo, giày dép hôm nay đẹp thế nhỉ? Con chưa nói rõ, chỉ cúi xuống, chỉ tay vào áo bảo: “Chẹp, áo chẹp!” (đẹp, áo đẹp) rồi mẹ bế con đi. Bé 2 tuổi lần đầu biết thế nào là khai giảng.

Không nghe thấy tiếng trống khai trường, không nhìn được sắc đỏ tươi của chiếc khăn quàng trên cổ áo, không có đôi bàn tay ấm áp của mẹ cha dẫn đến lớp... nhưng hàng trăm nghìn trẻ khuyết tật, mồ côi cũng tràn đầy háo hức, đón chào năm học mới.

Dứt cơn mưa rào đêm, sáng nay tiết trời Hà Nội trở nên hết sức lý tưởng cho buổi lễ khai giảng đầu năm học. Trên khắp địa bàn thành phố, từ các trường mẫu giáo, tiểu học cho đến trung học phổ thông, đâu đâu cũng bắt gặp những gương mặt tươi rói với nụ cười tràn đầy hạnh phúc của cả thầy và trò…

Hôm nay 5/9, 22 triệu học sinh, sinh viên của các cấp học cùng hơn 1 triệu thầy, cô giáo tưng bừng đến trường trong Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Trong 3 ngày (3- 5/9), các địa phương trong cả nước đã tổ chức khai giảng năm học mới 2008 - 2009. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các ban, ngành, đoàn thể đã đến chia vui với hơn 21.920.000 học sinh, sinh viên và hơn 1 triệu thầy cô giáo.

- Hôm nay, 5/9, học sinh trên cả nước dự lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới...

Sáng 4/9, tại Rạp xiếc TW, teens trường THPT DL Lương Thế Vinh, HN đã có một lễ khai giảng ấn tượng, tưng bừng và hấp dẫn.

[Kênh 14] – Đúng ngày khai giảng, cùng Kênh 14 chat với 3 bạn bí thư Đoàn năng động cực “xì tin” đến từ các trường THPT Việt Đức, Hà Nội – Amsterdam và Chu Văn An nhé! Các bạn í đều có kì nghỉ hè rất thú vị đấy!

- Gần 22 triệu HS, SV cả nước đã bước vào năm học mới, nhưng ở vùng lũ vừa đi qua, học sinh vẫn phải "lăn lưng" dọn trường, dọn lớp để đón ngày khai giảng.

Hơn 6 giờ sáng, mọi ngả đường ở TP HCM đã xuất hiện những học sinh xúng xính đồng phục mới, tay cầm hoa, bóng bay... cùng bố mẹ tới trường. Hôm nay, một số trường ở thành phố đã tổ chức khai giảng sớm.> Chủ tịch nước đánh trống khai giảng năm học mới/ Giáo dục TP HCM kiên quyết xử lý 'khoản thu lạ'

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, lễ khai giảng sẽ được diễn ra tưng bừng ở nhiều trường trên toàn quốc. Thế nhưng lại có những teen tỏ ra chán ngán ngày tựu trường vì những lý do hết sức vô lý và lãng xẹt.

Ông Ittichai Supainsin, đại diện tuyển sinh của trường sẽ giới thiệu chương trình đào tạo của học viện từ 16h đến 18h ngày 30/7 tại ngõ 120/ nhà 46A Trường Chinh, Hà Nội. Tham gia chương học sinh sẽ được miễn AUD 200 phí ghi danh.

Công ty cổ phần tư vấn và đào tạo ATYStổ chức chiêu sinh Tháng 7 với các lớp sau:

Đại diện tuyển sinh trường D&A sẽ giới thiệu chương trình đào tạo của trường từ 16h đến 18h ngày 12/6 tại số 14, ngõ 183 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, HN và từ 9h đến 11h ngày 15/6 tại số 257 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Sáng nay (5/9), hơn 22 triệu học sinh trong cả nước bước vào năm học mới, trong đó hơn 1 triệu học sinh bắt đầu vào lớp 1. Hà Nội đón năm học mới dưới cơn mưa rào, nhưng trên các nẻo đường vẫn tràn ngập cờ, hoa.

TP – Sáng ngày 16/2, Tỉnh Đoàn Kiên Giang phối hợp với Cty điện tử Việt (ICEVN) đã khai giảng lớp điện tử cho thanh niên khuyết tật.

Trường ĐH Sài Gòn được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trường CĐ Sư phạm TP.HCM vừa tổ chức khai giảng năm học 2007-2008 với trên 2.000 sinh viên theo học ở 4 khoa sư phạm, 9 khoa đa ngành, 38 chuyên ngành ở các bậc ĐH, CĐ, TCCN.

Lễ khai giảng của trường Trung cấp Sư phạm mầm non Đăk Lăk tại số 10 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột (chung tường với Sở GD & ĐT Đăk Lăk ở số 8 NTT) được ấn định vào sáng 21/9/2007 đã không thể tiến hành, vì hai thành viên BGH đã bị Công an TP Buôn Ma Thuột ra lệnh tạm giam.

Sáng nay, bất chấp cơn mưa nặng hạt, cổng trường học ở Hà Nội vẫn rộn rã cờ hoa, các em học sinh trong bộ đồng phục háo hức đón năm học mới. Tại TP HCM, trong tiết trời nắng đẹp và không khí phấn khởi, các thày vẫn không quên dặn trò không đi xe máy đến trường.> Hình ảnh náo nức ngày khai trường / Chủ tịch nước: 'Mỗi thày cô phải là tấm gương về tự học'

Sáng ngày 6/9, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, Quảng Nam, ông BhriuLiếc cho biết: Hiện nay có gần 1.000 học sinh THPT trên địa bàn toàn huyện chưa thể đến trường dự lễ khai giảng để chuẩn bị cho năm học mới được.

Hôm nay, 5/9, gần 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước nô nức đến trường khai giảng năm học mới. Tại Hà Nội, các trường THPT Dân lập Đông Đô, THPT Dân lập Đinh Tiên Hoàng... đã tổ chức khai giảng sớm từ ngày 3/9.

Có đến Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu TPHCM, ngôi trường mà người ta thường gọi là “trường mù”, mới biết được niềm háo hức, hân hoan của các em học sinh khi vào năm học như thế nào.

Đã lâu lắm rồi kỳ khai giảng năm nay trời mới lại đổ mưa, mặc dù vậy thời tiết cũng không làm giảm đi không khí nô nức ngày tựu trường, một không khí mát mẻ nhưng ấm áp vẫn lan toả trên khắp các mái trường thủ đô. Dưới đây là chùm ảnh do VnMedia thực hiện và tổng hợp, chớp lấy những khoảnh khắc vui tươi và đáng nhớ ấy.

Sáng 5/9, hơn 22 triệu học sinh các cấp học cả nước đã dự lễ khai giảng, bước vào năm học mới - một năm học được lãnh đạo Bộ GDĐT xác định có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Sáng nay, dưới trời mưa nặng hạt, gần 1.500 học sinh THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội, háo hức đến trường. Phát biểu tại lễ khai giảng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt hơn nữa nhiệm vụ chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích. > Triển khai mạnh mẽ cuộc vận động 'hai không'

Bạn Nguyễn Thị Thanh Tâm, HS lớp 10 sáng nay dậy thật sớm để chuẩn bị. Lần đầu tiên bố mẹ không phải đánh thức Tâm vào buổi sáng.

Đường về Phương Mỹ, Hương Khê, Hà Tĩnh vẫn gập ghềnh dù lũ đã đi qua. Thấp thoáng giữa những bụi cây nhuốm màu bùn đất bạc trắng vẫn cò đó những căn nhà đổ nát, xiêu vẹo. Nhưng sáng nay, giáo viên và học sinh ở đây đã kịp tựu trường bước vào năm học mới.