- Trong 3 đêm liên tiếp, khán phòng L'Espace chật kín người với các buổi diễn của cô gái trẻ Đà Nẵng và 2 bạn diễn. Nếu có thêm một đêm diễn thứ 4 nữa, có lẽ sẽ vẫn đầy khán giả, vì sức hấp dẫn của chương trình dường như còn lan toả hơn sau từng đêm diễn.
>> Lê Cát Trọng Lý: Chưa hát đã cháy vé 3 đêm
>> Cháy vé, Lê Cát Trọng Lý hát tiếp đêm thứ hai
>> Lê Cát Trọng Lý chinh phục khán giả thủ đô
Những ngày này, World Cup đang ở giai đoạn sôi động khiến không ít hoạt động văn hoá – nghệ thuật bị ảnh hưởng. Nhưng trong không khí ấy, rất đông khán giả vẫn đến Trung tâm Văn hoá Pháp L’Espace, Hà Nội để nghe – xem giọng ca trẻ Lê Cát Trọng Lý.
Ba đêm diễn liên tiếp liên tục bị cháy vé chỉ đôi ba ngày sau khi có thông báo trong khi vẫn còn nhiều khán giả khác có nhu cầu chứng tỏ sức hút mạnh mẽ từ cô ca sỹ - nhạc sỹ mới 23 tuổi này.
Trong “lịch sử” các chương trình biểu diễn văn hoá nghệ thuật tại L’Espace, hầu như chưa có trường hợp nào phải tổ chức thêm các đêm diễn ngoài kế hoạch để đáp ứng nhu cầu khán giả như lần này.
Có cả những khán giả tới nghe Lý cả 2-3 đêm diễn, dù chương trình của 3 đêm hầu như không khác nhau là bao. Từ thứ tự bài hát đến ngay cả trang phục của nhân vật chính (chỉ thay đổi một - hai ca khúc (vì như Lý chia sẻ "những ai đã đi coi rồi chắc không coi lại").
Cách đây hơn 3 tháng, Lê Cát Trọng Lý cũng có một buổi biểu diễn trước khán giả Hà Nội tại chính khán phòng này. Khi ấy cô gái trẻ gốc Đà Nẵng đã chinh phục được hầu hết những người có mặt. Khán phòng chật kín mà im phắc và những tràng pháo tay không dứt sau mỗi ca khúc… vừa mang không khí thân thiện kiểu ca nhạc phòng trà vừa gợi nên sự trang trọng như các buổi trình diễn âm nhạc hàn lâm.
Sự trở lại lần này có đôi chút khác biệt.
Nếu như đợt diễn trước, thành phần tới xem Lý có nhiều người nước ngoài và khán giả lớn tuổi, thì lần này, có rất đông khán giả trẻ đến với đêm nhạc.
Nếu như đợt diễn trước, Lý nữ tính, mềm mại với tóc xoăn, áo quây hở vai – quần suông và chân trần thì lần này, Lý cá tính, bụi bặm với tóc xù, áo thổ cẩm – quần jeans và giầy bốt.
Lần trước, hình ảnh Lý bập bùng guitar thùng trên sân khấu để lại nhiều ấn tượng đẹp thì lần này, người ta còn bị cuốn hút hơn khi Lý phiêu diêu với violon, dù cô khiêm tốn tự nhận mình chơi nhạc cụ không nghề.
Lần trước, Lý mang khán giả tới một miền âm nhạc khi trong trẻo lúc mênh mang với phong cách dân gian – đồng quê thì lần này, các đêm nhạc của cô gợi sự khắc khoải, thăm thẳm của chất nhạc blue và jazz hiện đại.
Chỉ có điều không khác biệt, là không gian âm nhạc của các buổi diễn. Sân khấu đơn giản hết mức có thể, không hề có một poster hay dòng tên chương trình, cũng không sử dụng hiệu ứng âm thanh – ánh sáng. Chỉ 3 chiếc ghế và vài chai Lavie... dành cho cô ca sỹ và 2 người bạn đồng diễn. Lần trước là hai nghệ sỹ guitar Cao Hồng Hà và Lémy Benko Attila và lần này là hai nghệ sỹ guitar Christian Bouaziz và Nguyễn Nho Trường Sa.
Trong khoảng 1h đồng hồ của mỗi đêm diễn, Lý đã hát 14 – 15 hay tới 17 ca khúc như trong đêm cuối, hầu hết đều do chính cô sáng tác.
Đó là những tác phẩm “tạo thương hiệu” cho cô như “Chênh vênh”, “Trời ơi”, “Độc đạo”, “Ghen”, “Thương”, “Nghe tôi kể này”, “Mùa yêu” hay những ca khúc được biết tới trong phạm vi nhỏ hơn như “20”, “Cười Adam”, “Hương lạc”, “Chuyến xe”, “Lời cầu nguyện”, “Nghèo” hay một ca khúc cô chưa đặt tên…
Chương trình kết cấu rất mạch lạc: Khởi đầu, Lý ôm đàn hát một mình. Tiếp đến, cùng với nghệ sỹ guitar người Pháp Christian Bouaziz, cô chơi violon và sau đó, cùng người bạn diễn lâu năm Nguyễn Nho Trường Sa, cô chơi guitar thùng. Ba nghệ sỹ cùng trình diễn trong hai ca khúc, một ở lúc chuyển sân khấu giữa hai người bạn diễn và một là ca khúc “chốt” chương trình.
Đơn giản vậy, nhưng cách sắp xếp các ca khúc nuôi được sự thú vị và cảm xúc của khán giả đi lên theo thời gian của chương trình. Nhất là việc "giữ" các ca khúc có hiệu ứng khán giả tích cực đến phút cuối của chương trình, như "Nghèo" - lời tự sự chiêm nghiệm về "thế hệ tôi" hay ca khúc "chưa kịp đặt tên" rất hợp với việc khuấy động không khí...
Giai điệu và ca từ của các bài hát của Lý có thể chạm tới những cảm xúc buồn sâu sắc nhưng cái cách cô trình diễn và chia sẻ về chúng trong những lời giới thiệu lại mang đến những niềm vui và sự thích thú.
Rất nhiều tiếng cười và những lời nhận xét đã bày tỏ sự thú vị với những lời giới thiệu ngắn gọn, ngộ nghĩnh, dễ thương của cô giữa các ca khúc. Cả khán phòng cũng đã cùng vỗ tay theo những giai điệu của ca khúc chưa kịp đặt lời của cô khi kết thúc chương trình… Lý cũng tạo bất ngờ cho khán giả với một số sáng tạo thú vị, như việc làm mới ca khúc “Ca dao em và tôi” của nhạc sỹ An Thuyên bằng phần đệm violon...
Nếu hai nghệ sỹ đồng diễn cùng Lý đợt diễn hồi tháng 3/2010 chưa để lại nhiều ấn tượng thì hai bạn diễn của cô lần này gây được cảm tình với nhiều khán giả. Đặc biệt là Sa "guitar" với cú "chạy ngón" làm bùng nổ những tràng pháo tay...
Nghe Lý đã là một sự thú vị với những ai thích nhạc của cô, nhưng xem Lý còn là một sự thích thú hơn. Không MC, không giao lưu khán giả dông dài, nhân vật chính của chương trình làm chủ sân khấu một cách tự tin, gần gũi và ấn tượng.
Lý hấp dẫn khán giả không chỉ những khi cất tiếng hát. Không nhiều di chuyển, không hề viện đến các động tác nhảy múa, nhưng hình ảnh của cô trên sân khấu vẫn hết sức sinh động. Từ những động tác nhỏ như kéo ghế, cầm đàn đến những cái nhịp chân dễ thương hay những cái liếc mắt tinh nghịch.
… Một giờ đồng hồ của chương trình dường như vẫn còn quá ngắn. Khi Lý giới thiệu đến ca khúc cuối cùng, nhiều khán giả đã giật mình khi bị "bứt" ra khỏi không khí âm nhạc này.
Sức hút của cô gái trẻ nhất từng đoạt giải thưởng quan trọng nhất của chương trình Bài hát Việt sẽ còn lan toả hơn sau đợt diễn này. Chắc thế.