-
3/23/2013 4:44:11 PM
Tuổi thơ của tôi là những tối thứ Bảy, Chủ nhật được ngồi bên chiếc tivi JVC cũ kĩ, cùng hò hét với lũ bạn cùng xóm, cùng thổn thức bên trái bóng tròn. Đấy là những năm đầu của thiên niên kỉ mới, cái thời mà bóng đá Anh là cái gì đó thật mới mẻ, tinh khiết mà cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu cho những ai yêu bóng đá. Khi ấy chẳng có cái gọi là K+, VTV3 chỉ chiếu 2 trận vào tối thứ Bảy và Chủ nhật, thế mà cả xóm chả ai bỏ trận nào, thường là tụ tập nhau xem đến khuya mới ai về nhà nấy.
-
2/5/2013 7:50:20 AM
Ngôi sao của Arsenal tự tiến cử cho suất tiền đạo cắm của tuyển Anh trong trận giao hữu trên sân Wembley ngày 6/2.
-
11/9/2012 10:53:34 AM
Thấy anh được việc, bạn anh muốn anh làm con rể, kết hôn với cô gái kém anh 18 tuổi.
-
10/30/2012 3:00:31 PM
Em sẽ còn đau khổ hơn khi nắm giữ trái tim một người luôn hướng về người cũ. Em đau khi nhìn người ấy héo mòn bên em chỉ vì những tháng ngày yêu đương, đam mê nhất thời, nhưng rồi bỗng nhận ra đâu mới là mái ấm của mình.
-
9/24/2012 2:46:16 PM
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn anh đeo trên tay, lòng tôi chùng xuống. Tôi quay mặt đi giấu những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi. Anh từng là thần tượng trong tôi. Thế đấy, yêu nhau và vẫn thương nhau nhưng lại đi trên 2 con đường khác nhau, mãi mãi là như thế.
-
9/12/2012 5:18:40 PM
Những lần trước anh xin lỗi đã níu kéo em nhưng lần này thì anh sẽ không làm thế, vì anh biết khi em đã quyết định vì một người khác thì sẽ không gì thay đổi được. Anh không thể ích kỷ thêm nữa, không thể cứ níu kéo em bên anh mãi khi em đã hết yêu anh rồi.
-
8/14/2012 11:58:41 AM
Anh nói đã yêu nhau thì có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, đâu phải vì bệnh tật mà anh lại bỏ tôi. Nhưng thời gian trôi đi, đến một ngày anh nói chia tay vì từ trước tới giờ anh cố gắng yêu tôi nhưng không được. Anh không muốn khi cưới về cả hai đều đau khổ.
-
7/18/2012 2:34:58 PM
10 năm kể từ lúc quen cô ta, anh nói đã bỏ 3 lần nhưng đều không được vì cô ta tìm kiếm và xin được sống chung. Đến khi anh đổ bệnh nặng cô ta chở anh về nhà và tránh gặp anh trong thời gian dưỡng bệnh. (Vân)
> Tôi có con với sếp
-
6/2/2012 6:05:13 AM
- Khi anh biết về tôi, anh đã đi. Anh đi khỏi ánh nhìn của tôi, đi ra khỏi suy nghĩ của tôi, ra khỏi cuộc sống của tôi cũng lặng lẽ như lúc anh đến.
-
5/30/2012 4:54:51 PM
Anh nhẹ nhàng, không nóng giận và biết lắng nghe tôi nói, bù vào đó tôi là con gái nhưng lại nóng tính và hay hờn giận. Những lúc như thế, anh giống như nước còn tôi là lửa, mỗi lần lửa bùng lên nước lại dập tắt đi, cứ thế lửa quen dần với nước và là bạn lúc nào không hay.
-
5/22/2012 4:36:23 PM
Giờ thì em vui vẻ hạnh phúc bên người khác, còn anh là người thua cuộc và phải chịu đau khổ. Anh sẽ không bao giờ trách móc em thêm một lời nào nữa, vì anh biết, thực tâm trong anh vẫn còn thương và yêu em rất nhiều.
-
1/17/2012 4:06:42 PM
Bạn vẫn may mắn hơn tôi khi được là một vai diễn có tên tuổi còn với tôi vai diễn là một vai phụ, nó cũng giống như bao nhiêu người phụ nữ khác của anh. Với anh, phụ nữ không bao giờ là đủ và anh cho đó là chỉ quen chơi qua mạng cho vui, cũng tán tỉnh như thế thậm chí còn hơn. (Anh)
>Gửi anh, người đàn ông của nhiều phụ nữ khác
-
1/10/2012 8:34:34 PM
Tôi biết sâu thẳm trong con người anh chắc chắn vẫn còn chút hối hận muộn màng nào đó cho tôi. Bởi ngày tôi rời xa anh không một lời từ biệt, anh đã khóc rất nhiều, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi được thấy anh khóc vì tôi để tôi còn chút tha thứ cho con người quá tệ bạc như anh.
-
12/19/2011 10:45:28 AM
Chị đừng buồn khi anh ấy tìm đến em, bởi một điều bất biến rằng trước khi đến với em, anh ấy là của chị. Chị đừng nói em cướp chồng chị, có vẻ như chị đang đổ tội cho em đấy, chính chị là người đã xô anh ấy đến với em cơ mà.
-
12/14/2011 8:02:22 PM
Tôi quyết định phải thoát khỏi mối quan hệ phức tạp đó. Vì mối quan hệ đó mà tôi ngày đêm đau khổ, học hành xao lãng, mất nhiều bạn tốt. Tôi tiều tụy, xanh xao, ai cũng nhận ra điều đó, ngay cả anh cũng nói với tôi như vậy.
-
11/30/2011 2:59:05 PM
Cho dù khó khăn cứ đến, những chuyện không may cứ ghé thăm, mình vẫn cảm thấy hạnh phúc và may mắn hơn những số phận đã và đang còn phải sống lay lắt bên lề cuộc sống.
-
10/29/2011 6:57:54 AM
Em không ngại sự chờ đợi, nếu đợi chờ mà mọi sự sẽ êm đẹp thì em hoàn toàn đồng ý? Nhưng em sợ, sợ một ngày anh và cô ấy sẽ bước bên nhau và gạt em ra. Em biết làm gì bây giờ đây? Rời xa anh hay bước tiếp?
-
10/28/2011 9:36:20 AM
Cắm đầu đi bộ qua đường không thèm để ý đến đèn tín hiệu, cậu nhóc này suýt gặp hạn.
-
10/4/2011 12:52:51 AM
Mặc dù hay "chí chóe" với nhau, nhưng với cô em gái, anh trai vẫn là người vô cùng quan trọng đấy.
-
8/2/2011 2:48:49 PM
Anh hãy cứ sống vui vẻ nhé, sống mà không có em lại là điều tốt cho cuộc sống của anh. Vì em không phải là cái nền để anh vững bước thành công, âu cũng là do em nghèo, chả có nhà cửa gì cả. (Trang)