|
| Về Hải Phòng, ông Hải lơ có được nở nụ cười chiến thắng? | |
|
Sau khi sa thải HLV A.Riedl, XM. Hải Phòng đã có HLV mới: HLV Lê Thuỵ Hải. Hợp đồng đã được kí, ông Hải đã là người của XM.Hải Phòng. Sự kết hợp Hải Phòng - Hải "lơ" sẽ mang lại điều gì đây?
Hải lơ phiêu lưu kí
Ông Hải vốn nổi tiếng với cái cá tính mạnh, bạo mồm bạo miệng không giống ai của mình. Mà quả thật, ở V- League mùa này, cũng chẳng ai như ông Hải. Vòng 1, ông đến sân Hàng Đẫy, khi chào ông, ông Hải tươi cười: “Tôi thất nghiệp, đến đây để xem bóng đá, như một khán giả bình thường thôi”.
Vòng đấu thứ 2, ông xuất hiện trên sân Lạch Tray, và là người của Thể Công. Qua vòng đấu thứ 3 được vài ngày, ông lại xuất hiện tại sân Lạch Tray, nhưng lần này thì trở thành người của Hải Phòng. Đúng là Lê Thuỵ Hải.
Dường như cái số ông Hải từ khi gắn với trái bóng tròn là bôn ba, là không bao giờ đứng yên một chỗ. Nhiều khán giả giờ vẫn còn nhớ đến một tiền vệ tài hoa Lê Thuỵ Hải của Tổng cục Đường sắt trước kia. Thế rồi đến một Hải lơ - nhà cầm quân tài năng và đầy chiến tích, nhưng chẳng trụ lại ở đâu lâu. Ông Hải hết qua Thanh Hoá, Hàng không Việt Nam (tiền than của HN.ACB), Đà Nẵng rồi lại vào Bình Dương.
Hai năm ông Hải ở Bình Dương, là hai năm đại gia Bình Dương thống trị V- League. Rồi đang ở đỉnh cao chiến thắng, ông Hải lơ lại đột ngột khăn gói về quê. Ông Hải có cái biệt tài là vực dậy một đội bóng khi nó đang bết bát, biến cái đội bóng ấy thành một đội khác hẳn. Những gì ông làm được với HKVN, Đà Nẵng, rồi Bình Dương chính là minh chứng cho điều đó. HKVN, Đà Nẵng đã lột xác khi ông về. Cuối mùa 2006, khi ông Hải về Bình Dương đang đì đẹt cuối bảng. Bình Dương nhảy 1 lèo cả chục bậc và đã có chức á quân vào cuối mùa. Có lẽ, phải gọi ông là "Hải 114" bởi tài “cứu hoả” của mình.
Ngày khai mạc V- League, nhìn thấy ông ở sân Hàng Đẫy, nhiều người nghĩ: ông Hải sẽ không đứng ngoài bóng đá lâu đâu. Tưởng rằng ông Hải đã “yên phận” với vai cố vấn ở Thể Công, thì ông lại bất ngờ về Hải Phòng. Lại một chuyến lên đường mới của ông Hải lơ, vẫn với một xứ mạng “chữa cháy” như mọi lần.
Người cá tính nơi đất Cảng sóng gió
Về Hải Phòng, HLV Lê Thuỵ Hải sẽ nhận được mức lương cao hơn rất nhiều so với các HLV nội khác, không dưới 5000USD một tháng. Ông Hải đã nói “Nếu tôi không làm được, thì người ta thuê tôi làm gì”. Với cái mức lương ấy, ông Hải sẽ phải làm rất nhiều việc, đối mặt với rất nhiều cái. Dù Hải Phòng đã lùi mục tiêu từ VĐ xuống Top 3, nhưng đó cũng là một mục tiêu khó. Giờ thử hỏi xem ở V- League, những đội nào có khả năng cạnh tranh 1 vị trí trong Top 3? Câu trả lời phải là cả chục đội. Ông Hải còn được kế thừa nguyên cả di sản mà người tiền nhiệm A.Rield để lại: lối chơi không bản sắc, thể lực suy giảm cộng với những sự bất ổn trong tâm lí.
Có đến sân Lạch Tray mới hiểu được tại sao ở đây được gọi là “chảo lửa”. Người Hải Phòng đã biến mỗi trận đấu thành một ngày hội. Người đất Cảng yêu đội bóng một cách cuồng nhiệt và đòi hỏi nó lúc nào cũng phải chiến thắng. Ban lãnh đạo thì không tiếc tiền đầu tư cho cái tham vọng lên ngôi vô địch của Xi Măng Hải Phòng. Áp lực ghê gớm lên cái ghế HLV ở Hải Phòng, chỉ có ai ngồi vào đó mới thấu hiểu nổi.
Và ở Hải Phòng, cón có những cái khác ngoài áp lực. Cái chuyện cầu thủ bè phái, tìm cách “bẻ chân ghế” của ông thầy không phải là không có. Rồi trước khi đi khỏi Hải Phòng, ngoài chuyện rầu rĩ, ông Rield còn phát biểu thêm một câu: “Có những người muốn can thiệp vào vấn đề chuyên môn của tôi”.
Có ai dám ngồi vào cái “ghế nóng” ở sân Lạch Tray, ngoài ông Hải. Có ai điều trị được các thứ “bệnh” của cầu thủ bằng cá tính của mình, ngoài ông Hải lơ. Có ai dám thẳng thắn yêu cầu “Tôi là HLV có toàn quyền quyết định và đừng can thiệp vào chuyên môn của tôi”, ngoài cái ông Lê Thuỵ Hải. Chỉ có ông Hải lơ mới được mời, và mới dám đến “chảo lửa” Lạch Tray để chữa cháy.
Ông Lê Văn Thành, chủ tịch XM.Hải Phòng thì khẳng định CLB cần một người đủ tài và đủ tầm để vực dậy đội bóng. Phía XM. Hải Phòng cũng khẳng định HLV Lê Thuỵ Hải sẽ được tạo điều kiện tốt nhất về mọi mặt để dẫn dắt đội bóng.
Sự kết hợp giữa ông HLV “to mồm” với một đội bóng giàu tham vọng sẽ như thế nào, khi cả 2 đều có những nét riêng dị biệt. Có thể là chẳng ở đâu hợp với ông Hải lơ như đất Hải Phòng. Hoặc cũng có thể, sự kết hợp này chẳng kéo dài bao lâu khi hai bên không “chịu” nổi nhau.
Chưa biết kết cục sẽ thế nào, nhưng chắc chắn V- League sẽ thêm phần hấp dẫn khi ông Hải về Hải Phòng. Cuối tuần này, XM.Hải Phòng phải làm khách trên sân HA.Gia Lai.
Quang Anh |