Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Khi tình cảm của chồng đã hết

Khi tình cảm của chồng đã hết

Cập nhật: 01/07/2008 - 10:14 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

lifeourlove86@yahoo.com

Chào mọi người, rất mong mọi người hãy phân tích giúp tôi xem tôi đang đứng ở đâu. Có lẽ cũng có ai đó có chuyện giống tôi.Tôi năm nay 29 tuổi, tôi và chồng tôi cưới nhau được gần 3 năm và đã có một bé trai 10 tháng, rất kháu khỉnh, đáng yêu.

hetyeu.jpg

Ảnh minh họa
Tôi và chồng tôi bằng tuổi nhau, tình yêu của chúng tôi cũng như bao người khác, 2 năm yêu nhau cũng có vui, buồn, giận hờn. Thời gian còn yêu nhau cũng rất vui vẻ. Khi cưới thì tình cảm đã rạn nứt, hay nói đúng hơn là anh ấy đã không còn yêu tôi, nhưng vẫn cưới, còn tôi vẫn yêu anh ấy và nghĩ rằng anh ấy cũng sẽ yêu lại tôi sau khi cưới. Cưới xong chúng tôi sống cũng khá vui vẻ theo nhận xét của những người xung quanh nhưng anh ấy vẫn nói không yêu tôi và cũng muốn chia tay nhưng bản thân anh ấy không quyết được, nếu tôi cương quyết chia tay thì anh ấy đồng ý.

1 năm sau tôi có bầu, lúc này vì nghĩ sống bên cạnh người không yêu mình (mà anh cũng hay nói rằng không quan tâm đến tôi và không có tình cảm với tôi, chủ yếu là khi cãi nhau thì anh nói, và chúng tôi cũng hay cãi nhau, không đến nỗi quá ầm ĩ) ngày tôi càng buồn hơn nên tôi muốn chia tay thì anh không đồng ý.

Sau khi tôi sinh con, hết thời gian kiêng cữ, nhận thấy anh không quan hệ với tôi nữa, tôi lại yêu cầu chia tay nhưng anh vẫn không đồng ý. Phải nói thêm rằng chúng tôi vẫn hay cãi nhau, lý do chính là việc anh đi chơi về muộn và đi chơi qua đêm nên tôi nói (anh có một tật xấu là hay đi chơi, tụ tập bạn bè để uống rượu bia và đã đi thì không nghĩ gì đến ở nhà cả, tắt điện thoại và có thể đi qua đêm, thực ra anh cũng tự nói sẽ hạn chế và thay đổi những việc đó, nhưng anh chỉ nói mà không làm).

Cách đây khoảng 3 tháng thì anh nhất quyết đòi chia tay, ảnh nói, đợi con đủ một tuổi thì anh sẽ đủ tư cách pháp nhân để đưa đơn ra tòa. Lý do của anh chỉ là anh không còn tình cảm với tôi nên không muốn sống cùng tôi nữa. Khi chia tay chắc chắn tôi là người nuôi con. Điều tôi khó nghĩ là, anh vẫn nói không yêu tôi, không quan tâm đến tôi, nhưng thực sự tôi thấy anh vẫn có quan tâm đến tôi, đến công việc của tôi và là một người đàn ông tốt trong gia đình, anh rất chăm chỉ, sẵn sàng làm và luôn làm việc nhà, việc gì anh cũng làm, nếu tôi bảo đi chợ, nấu cháo.... anh đều làm ngay, nếu tôi nói tôi hơi mệt hay buồn ngủ anh liền ra làm để tôi nghỉ.

Ngay cả công việc của tôi (lĩnh vực anh có thể làm) anh cũng đang làm giúp tôi và hoàn toàn rất tự nguyện. Anh chăm con rất tốt, làm hết tất cả các việc cho con như một người phụ nữ có thể làm, và anh rất yêu con. Hiện tại chúng tôi vẫn sống với nhau, vẫn nói chuyện với nhau bình thường như chưa hề có gì xảy ra, không phải là do giả vờ hay gượng ép mà khá là thoải mái. Người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ rằng chúng tôi hạnh phúc.

Khi tôi tâm sự bạn bè tôi người thì cho rằng như vậy là anh còn tình cảm, người cho răng anh có bồ nhưng đều không phải. Hiện tại tôi rất rối bời, tôi không biết phải làm sao, về tình cảm tôi vẫn yêu anh, tôi yêu con tôi và không muốn nó bị thiệt thòi khi ba me chia tay, mặt khác ngày tôi càng đau lòng khi nghĩ sống bên cạnh người khồng yêu mình và thậm trí còn không muốn quan hệ với mình (anh đã nói thẳng với tôi như vậy), như vậy chắc không thể tồn tại lâu được.

Chúng tôi đã thẳng thắn nói chuyện với nhau nhiều lần và anh vẫn nói không quan tâm đến tôi, không còn tình cảm với tôi và muốn chia tay. Bây giờ chũng tôi đang để yên để tập trung vào công việc và những việc gì cần làm sẽ làm khi con lớn, ý anh là chắc chắn anh vẫn ly hôn. Theo các bạn tôi nên làm bây giờ? Làm gì để có hạnh phúc và làm gì để con tôi được hạnh phúc với ba mẹ nó.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Khi tình cảm của chồng đã hết

không,

,

tôi,

tình cảm,

anh,

chúng tôi,

chia tay,

tôi và,

quan tâm đến tôi,

không quan tâm đến

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày