Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Không “nuốt trôi" quả chuông chùa

Không “nuốt trôi" quả chuông chùa

Cập nhật: 11/04/2008 - 13:26 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

"Chôm" chuông đồng của nhà chùa nhưng đám đạo chích không thể nuốt trôi cái vật thiêng "của nhà chùa" ấy.

0h30 ngày 10/4/2008, tổ tuần tra Đại đội 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động CATP làm nhiệm vụ quốc lộ 5, thuộc địa bàn quận Long Biên phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy biển kiểm soát 47H4 - 6929 chở phía sau 1 chiếc chuông đồng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra.

Đối tượng không xuất trình được giấy tờ tuỳ thân, đã khai nhận trộm chuông đồng trên tại chùa Chính Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm. Tổ công tác đã chuyển đối tượng và tang vật cho Công an phường Sài Đồng xử lý.

Đối tượng khai là Đào Văn Thường (20 tuổi, ở Hoàng Thanh, Hiệp Hoà, Bắc Giang) đang trên đường đi tiêu thụ. Tang vật thu chuông đồng đường kính 30 cm, cao 60 cm nặng khoảng 11 kg, trị giá 5 triệu đồng.

Điều tra, khai thác, Công an phường Sài Đồng đã làm rõ: vào hồi 21h ngày 6/4/2008, lợi dụng sơ hở của chùa Chính Trung, Đào Quốc Toàn (26 tuôi, ở Khoái Châu, Hưng Yên) đã lẻn vào trộm cắp, sau đó Toàn Liên hệ với Thường mang đi tiêu thụ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày