Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,853,361
Cập nhật trong ngày: 167
Tổng số tin: 731,918

Không hy vọng tìm được người đàn ông tốt ở Việt Nam

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tôi không dám phí thời gian để tìm kiếm trong xã hội Việt Nam mình một người đàn ông của cuộc đời mình nữa vì tôi cho rằng họ giống như của hiếm ở VN vậy. Ở Pháp, tôi đã tìm thấy cho mình một người đàn ông yêu thương, chia sẻ cuộc sống với tôi.
>Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc

From: va.nguyen82
Sent: Tuesday, January 12, 2010 1:15 AM

Xin chào Ban biên tập và mọi người!

Tôi theo dõi thường xuyên chuyên mục Tâm sự và nói thật rằng không ít lần tôi cảm thấy bức xúc và viết bài gửi tòa soạn.

Tôi sinh ra và lớn lên ở VN trước khi sang Pháp du học và lấy chồng, nói thật chồng tôi cũng muốn thay món, đổi vị, và chúng tôi đã chia tay được gần một năm nay. Tôi đã chứng kiến mẹ tôi, các dì tôi, chị tôi... phải chịu đựng cuộc sống khổ sở vì chồng hành hạ, vì gia đình chồng, vì chồng ngoại tình, vì họ hoài phí cuộc đời không dám đi tìm hạnh phúc. Giờ mẹ tôi đã đứng tuổi vẫn chưa một lần được cảm nhận sự chăm sóc, yêu thương từ một người đàn ông.

Tôi tự nói với mình "người khôn tự sửa mình khi thấy cái sai, khiếm khuyết của người khác". Chính vì thế tôi không thể nhẫn nhục và tha thứ, tôi cũng xác định mình phải độc lập, có bằng cấp, học thức, công việc để tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi đã phẫn uất, xót xa, bực mình thay cho các chị, các cô hoài phí cuộc đời mình chờ đợi chồng thay đổi, xin nhớ rằng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Nếu một người đã có ý xấu trong đầu chắc chắn ý đó sẽ lẩn quất đến khi họ thực hiện được.

Cám dỗ khó lường, giống như ma túy ấy, ta biết rằng nó không tốt, thì tốt hơn là đừng bao giờ đụng đến nó, liệu có bao nhiêu người thoát ra khỏi ma túy một cách an toàn, một vài trường hợp cá biệt mà thôi. Tôi tự nhận mình không đủ mạnh nên thà đừng bao giờ đụng đến vì nó sẽ phá hỏng cuộc sống của mình. Ở đời, điều quan trọng nhất là biết suy nghĩ, cái gì quan trọng hơn. Gia đình, những người yêu thương ta thực sự hay một chút thỏa mãn về thể xác.

Thật dễ dàng để hưởng thụ hạnh phúc một mình, khi mà ta còn trẻ, khỏe. Khi sắc đẹp, tuổi trẻ ra đi, ta ngồi lại một mình trong cô đơn, bệnh tật không người chăm sóc, thăm nom, thật buồn làm sao. Các chị à, các cô à, hãy cho mình một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc, tôi tin rằng đâu đó vẫn còn những người đàn ông xứng đáng với tình yêu của các chị, các cô. Hãy giáo dục con cái của các chị cách suy nghĩ, suy nghĩ cho người khác nữa.

Tôi tin rằng trên đời này không có chuyện 100% đàn ông Việt Nam thích ngoại tình, thích có hơn một người đàn bà, và không phải 100% đàn ông Tây là tốt. Nhưng số lượng người Tây suy nghĩ phóng khoáng không ràng buộc phụ nữ trong cái "công, dung, ngôn, hạnh", trong cái lý thuyết "phụ nữ phải vị tha vì gia đình, con cái, phải biết hy sinh" rất ít. Nhưng cái lý thuyết tự cho mình quyền được hưởng thụ "có hơn một người đàn bà" là không phù hợp với thời đại.

Riêng tôi, tôi không dám phí thời gian để tìm kiếm trong xã hội Việt Nam mình một người đàn ông của cuộc đời mình nữa vì tôi cho rằng họ giống như của hiếm ở VN vậy. Ở Pháp, tôi đã tìm thấy cho mình một người đàn ông yêu thương, chia sẻ cuộc sống với tôi. Anh giúp tôi nấu ăn, dọn nhà, khi tôi ốm đau anh có thể chăm lo, mua thuốc cho tôi. Tôi cũng chẳng phải chịu cảnh khổ mẹ chồng nàng dâu, vì mẹ chồng tôi chăm tôi như con gái. Câu "dâu con, rể khách" vẫn đúng ở đây, nhưng với nghĩa là yêu thương con dâu như con, để con dâu và con trai mình hạnh phúc. Cuộc sống chỉ có thế thôi giản dị mà hạnh phúc.

Tôi từng quen những anh đi học ở nước ngoài về, họ khá là tiến bộ trong cách suy nghĩ so với đàn ông Việt truyền thống, nhưng vẫn còn xa lắm so với những người đàn ông Tây. Có lẽ đàn ông Việt sinh ra và lớn lên ở nước ngoài cách suy nghĩ giống với người Tây hơn. Ít ra, tôi cũng rất vui vì dù ít, nhưng vẫn có một số anh ủng hộ phụ nữ chúng tôi, thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ. Cuộc sống chung đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng của cả hai phía.

Tôi đã đọc bài viết ở đâu đó trên VnExpress.net có nói rằng "cuộc sống chung dưới một mái nhà cần có sự chung vai, nếu chỉ có một người cố gắng, giống như một mình đỡ mái nhà, khi mình mệt mỏi, không đỡ được nữa, nó sẽ sụp xuống". Các chị, các cô không thấy mỏi mệt sao? Đời người ai chẳng sống có một lần. "Hãy sống cho đúng nghĩa của cuộc sống, để khi nhắm mắt xuôi tay ta không tiếc nuối những năm tháng đã phí hoài tuổi trẻ"...

Hạnh phúc giống như quả cầu pha lê, nó vỡ tan khắp nơi, phải tìm mới có thể thấy, có người tìm được mảnh to, có người chỉ tìm được một mảnh rất nhỏ. Nếu các chị, các cô không bắt đầu tìm, thì làm sao có được.

Tôi mong thế hệ trẻ biết cách suy nghĩ, trân trọng giá trị gia đình, các chị sẽ một ngày trở thành mẹ chồng, hãy đối xử tốt với nàng dâu như con để các con chị được hạnh phúc, các anh, các em trai, hãy nghĩ đến mẹ, em gái, con gái sau này để đừng làm điều gì khiến họ đau lòng. Cuộc sống này sẽ tốt hơn biết bao nhiêu nếu mỗi người biết cảm thông, suy nghĩ cho người khác như suy nghĩ cho chính mình.

Tôi luôn tự đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nếu là tôi trong hoàn cảnh này, tôi sẽ cảm thấy thế nào, tôi sẽ hành động thế nào, tôi có đau đớn không? Xin hãy suy nghĩ đến cảm giác, tình cảm của người khác.

Cảm ơn ban biên tập và mọi người.

Theo dòng sự kiện:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không hy vọng tìm được người đàn ông tốt ở Việt Nam

tôi,

người đàn ông,

cuộc sống,

đàn ông,

người đàn,

người,

một người đàn ông,

một người đàn,

suy nghĩ,

các chị các cô

Đàn ông Việt Nam hãy nhìn ra thế giới Không yêu mà vẫn lấy chồng vì thất vọng về đàn ông
Chúc mừng người đàn ông Việt Nam đẹp nhất hành tinh Đố Cầm tìm được người đàn ông khác không mê sex
Hài lòng về đàn ông Việt Nam Không phải đàn ông Việt đều xấu
Nhiều đàn ông Việt không thua kém đàn ông phương Tây Vì được nuông chiều, đàn ông mới hư
Đàn ông Tây không chung thủy như các bạn nghĩ Quá thất vọng vì nhiều người có ý kiến tiêu cực
Thất vọng vì đàn ông, chị quyết làm single mom ở tuổi 32
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>