Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Không ngại quá khứ cave, song Đức vẫn rất sợ nếu lấy em

Không ngại quá khứ cave, song Đức vẫn rất sợ nếu lấy em

Cập nhật: 02/07/2008 - 07:27 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi sợ, và rất sợ nếu như cưới em về, em ngây ngô lắm, ngây ngô hơn nhiều so với cái tuổi 22 của em. Em không biết làm việc nội trợ gia đình gì cả, nhận thức xã hội cũng chẳng biết gì, em không biết giao tiếp, gặp ai cũng cứ khép nép, núp vào bờ vai tôi như bông hoa dại trước gió. (Đức)
>Bỏ em thì thương, nhưng vương lại thấy kẹt

From: Đức
Sent: Thursday, June 26, 2008 5:43 PM
Subject: Day dut tâm can (Tiep theo)

Xin chào các bạn,

Tôi là Đức, nhân vật trong bài viết "Bỏ em thì thương, nhưng vương lại thấy kẹt". Trước hết, tôi xin cảm ơn tòa soạn báo điện tử, các bạn đã đọc tâm sự của tôi, và gửi gắm những bài viết rất có ý nghĩa đối với tôi trong tình cảnh này.

Mấy hôm vừa rồi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì chuyện vừa mới xảy ra và cũng chưa có quyết định cuối cùng của tôi trong chuyện này. Xin phép các bạn cho tôi được nói rõ hơn về mọi chuyện và những suy nghĩ của tôi.

Trước đây hai tháng, khi em còn đang học dở, khi đó tôi đã cảm thấy tình cảm trong lòng mình không phải là tình yêu, và tôi cũng chưa từng nói trong bài viết trước rằng tôi yêu em. Trong những lần đi chơi với em, tôi cũng đã rất nhiều lần lên giây cót và khắc sâu trong tâm trí em rằng rất có thể tôi sẽ phải vào Vũng Tàu để làm việc, rằng bất cứ điều gì xảy ra, em cũng không được phụ lòng tin của tôi, và phải sẽ trở thành người có ích cho xã hội, tự nuôi sống bản thân bằng những đồng tiền có ý nghĩa.

Tôi đã không đủ can đảm để nói thật với em, mà chỉ mới là đánh tiếng. Trước những lời nói đó, tôi đều dùng từ: “Nếu anh thế này, thì em sẽ ra sao...”. Nhưng em thật quá ngây thơ, em không hiểu gì hết và đó mới dẫn đến những trăn trở trong lòng tôi. Mọi chuyện sẽ đẹp như một câu chuyện cổ giữa đời thường nếu như tôi yêu em và cưới em về làm vợ. Nhưng mọi người à, tôi lại không phải là một người đơn giản, gia đình tôi thành kiến lắm, và tôi cũng thế.

Trong con mắt mọi người, tôi là một người hội tụ đủ các điều kiện, để trở thành một trụ cột tốt trong gia đình. Hơn nữa tôi lại là người rất tham vọng trong cuộc sống và nghề nghiệp. Tôi vui vẻ và tốt bụng với mọi người và người ta ai cũng coi tôi là một người rất tin cậy và mến mộ. Ngoài những người bạn thân ra, thì gia đình và tất cả những người xung quanh tôi không ai có thể ngờ là tôi lại là người chơi bời như thế này.

Tôi hiểu chính tôi, trong lòng tôi, tôi lại rất khó tính trong việc chọn người yêu và bạn gái. Mọi người thử nghĩ xem, yêu và cưới là hai vấn đề khác nhau, tôi sợ, và rất sợ nếu như cưới em về (loại bỏ những định kiến về quá khứ, vì tôi là người không sống bằng quá khứ), em ngây ngô lắm, ngây ngô hơn nhiều so với cái tuổi 22 của em.

Em không biết làm việc nội trợ gia đình gì cả, nhận thức xã hội cũng chẳng biết gì, em không biết giao tiếp, gặp ai cũng cứ khép nép, núp vào bờ vai tôi như bông hoa dại trước gió. Em chỉ có thể phân biệt được tốt xấu theo bản năng, vì em là một người hiền lành tốt bụng. Tôi biết, hiểu và thông cảm cho em vì em đã phải xa nhà từ bé, không có được sự bao bọc dạy dỗ của cha mẹ, và em là một người dân tộc.

Mọi người ơi, tôi có nên chơi canh bạc trọn đời này? Tôi có nên cưới em về làm vợ không? Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ. Nếu như mình cưới em về, tôi sẽ phải gần như không chỉ đơn giản là chồng em, mà còn là thầy giáo của em ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống về sau này. Tôi không biết mình có làm được những điều mẫu mực ấy không?

Ngược lại, nếu tôi không cưới em thì sao. Có thể em sẽ tự lớn khôn hơn, xã hội này sẽ đào tạo em. Em sẽ lớn lên đúng như bản chất vốn có trong con người em, như một hạt giống nhờ thiên nhiên nuôi dưỡng mà tự lớn mạnh!

Đó là những điều suy nghĩ trong tâm can của tôi, các bạn ơi, hãy giúp tôi, khuyên bảo tôi trong chuyện này nhé! Cảm ơn các bạn.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không ngại quá khứ cave, song Đức vẫn rất sợ nếu lấy em

,

không,

,

tôi,

gia đình,

trong,

người,

là một,

của tôi,

là một người

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày