Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Không thể buông xuôi vì Dương còn nợ cuộc đời nhiều lắm

Không thể buông xuôi vì Dương còn nợ cuộc đời nhiều lắm

Cập nhật: 16/07/2008 - 07:37 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Mình nợ những người đã sinh ra mình lòng biết ơn, tình yêu thương vô bờ mà những người sinh nặng để đau đã nuôi mình khôn lớn và luôn âm thầm bên cạnh nâng niu mỗi bước mình đi. Mình nợ bản thân một lẽ sống, sự khẳng định mạnh mẽ mà không có người ta mình vẫn sống tốt. (Pham Thi Hue)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: Pham Thi Hue
Sent: Monday, July 14, 2008 12:10 PM
Subject:
Dương thân mến!

Mình đã đọc những dòng tâm sự của Dương và hiểu nỗi đau bạn đang chịu đựng! Hãy cố gắng nên Dương à. Bạn hãy sống vì mình còn nợ cuộc đời này nhiều lắm.

Mình nợ những người đã sinh thành ra mình lòng biết ơn, tình yêu thương vô bờ mà những người sinh nặng để đau đã nuôi mình khôn lớn và luôn âm thầm bên cạnh nâng niu mỗi bước mình đi. Mình nợ chính bản thân mình một lẽ sống, sự khẳng định mạnh mẽ mà không có người ta mình vẫn sống tốt, vẫn bước đi vững chắc trên con đường mình đã chọn. Mình nợ cả cuộc đời này niềm tin, lẽ sống.

Bạn hãy sống không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả những người thân yêu của mình nữa. Hãy sống vì cuộc đời này vẫn còn rất nhiều người cần bạn, còn nhiều niềm vui đang chờ đợi mình phía trước Vì vậy mà bạn đừng bao giờ có ý nghĩa là dứt bỏ cuộc sống này bạn nhé!

Tình yêu không có lỗi, mà chính những người không biết trân trọng giá trị của tình yêu mới có lỗi mà thôi. Sự việc xảy ra không ai mong muốn cả. Anh ta cũng thể hiện là rất yêu bạn, hy sinh mọi thứ vì bạn, mình chắc hẳn tình cảm anh ta dành cho bạn trước đây là chân thành, nhưng sâu thẳm trong anh ta là con người ích kỷ và cơ hội.

Khi anh ta có được bạn và nhìn thấy tương lai phía trước xa vời, anh ta đã nhẫn tâm và sẵn sàng quay lưng với bạn, anh ta thật ích kỷ và hèn mọn bạn à. Bạn đã trao cho anh ta tất cả vì bạn yêu anh ta, anh ta là cuộc sống của bạn lúc đó, là động lực để bạn vượt qua tất cả. Cũng thật sai vì bạn để chuyện đó xảy ra, nhưng lỗi đâu thuộc về bạn, bạn đừng dằn vặt mình về chuyện đó.

Anh ta không xứng đáng với những gì bạn đã dành cho anh ta, không xứng đáng với tình yêu của bạn. Bạn là người giàu lòng tự trọng, là một người con ngoan, có hiếu và là một cô gái thông minh, bạn đừng bao giờ để nỗi đau không đáng có này làm khổ mình Dương nhé!

Hãy để chuyện này như một bài học, như một cái mốc để bạn đạp lên bước tiếp trên đường đời này. Mình còn trẻ, còn cả một sự nghiệp phía trước, còn nhiều người đang trông đợi vào mình, hãy chôn vùi nó trong quá khứ để bước tiếp trên đường mình đã chọn, để cho con người phụ bác kia thấy được bạn mạnh mẽ thế nào, để cho cuộc đời này thấy bạn cần thiết như thế nào?

Hãy cố lên Dương! Rất nhiều người đang cần bạn và ủng hộ bạn.

Thân ái,

Minh Huệ

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không thể buông xuôi vì Dương còn nợ cuộc đời nhiều lắm

bạn,

tình yêu,

mình,

người,

những người,

đôi này,

cuộc đời này,

mình nợ,

nặng để đau đã,

mạnh mẽ mà không

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày