Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Không thể chồng ăn chả, vợ ăn nem Phương à

Không thể chồng ăn chả, vợ ăn nem Phương à

Cập nhật: 25/07/2008 - 10:57 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi là đàn ông nên tôi cũng hiểu rằng họ không chịu nổi nếu biết vợ mình có người khác. Tâm lý đó đúng là rất ích kỷ, nhưng nó luôn là một cái gì đấy sẵn có trong bản thân người đàn ông mất rồi. Lúc đấy chị không thể nói rằng anh làm thế được tại sao tôi thì không. (Nguyen Duc Manh)
>Trả thù chồng ngoại tình bằng cách đong đưa với kẻ khác

From: Nguyen Duc Manh
Sent: Wednesday, July 23, 2008 11:32 PM
Subject: Hãy xu su that tinh tao

Chị Phương thân mến,

Tôi cũng là môt người hay đọc chuyên muc Tâm sự trên VnExpress. Về câu chuyện của chị viết trên đây tôi cũng xin có đôi lời với chị.

Trước hết, tôi rất hiểu động cơ mà chị làm như vậy và cũng rất may là chưa xảy ra chuyên nghiêm trọng. Chị hành động như vậy một phần do lỗi của chồng và một phần tôi cũng xin được nói là do cá tính của chị (chị nói trong cuộc sống chị là một người mạnh mẽ nên tôi hiểu được khi chị có cách xử sự như vậy).

Nhưng tôi xin nói rằng nếu mọi chuyện tồi tệ xảy ra thì người chịu hậu quả nặng nề nhất chính là những đứa con mà hai anh chị thương yêu. Và việc đó rất có thể sẽ xảy ra nếu như những trò mà chị đang chơi đi quá giới hạn và người chồng của chị biết được điều đó.

Tôi là đàn ông nên tôi cũng hiểu rằng họ không chịu nổi nếu biết vợ mình có người khác. Tâm lý đó đúng là rất ích kỷ, nhưng nó luôn là một cái gì đấy sẵn có trong bản thân người đàn ông mất rồi. Lúc đấy chị không thể nói rằng anh làm thế được tại sao tôi không làm được...

Tôi cũng biết rằng chị làm như vậy chỉ là để cho bõ tức, cho thỏa cái tôi của mình. Nhưng trong thâm tâm chị vẫn biết rằng mình rất yêu chồng, các con và không muốn phá vỡ gia đình mà mình đang có phải không? Tôi nghĩ chị là một người rất có trách nhiệm với gia đình!

Vậy bây giờ nên làm thế nào? Tôi nghĩ trước hết hãy làm cho anh ấy biết rằng anh ấy đang có một gia đình hạnh phúc, đang có một người vợ hết sức yêu chồng, yêu các con. Làm sao để anh ấy luôn hướng tới trách nhiệm gia đình chị ạ. Nhưng làm cụ thể như thế nào khi mà bây giờ chị đang có một khoảng cách khá lớn với anh ấy.

Tôi nghĩ chị có thể làm điều đấy thông qua việc nhờ những người thân trong gia đình nhà chồng, gia đình nhà mình. Đừng nên để mình cô độc trong những tình huống như thế này chị Phương ạ. Đôi khi những người xung quanh thân thiết với anh ta có thể giúp anh ấy nhận ra vấn đề tốt hơn đấy chị à.

Nhưng ngay cả khi nhở những người thân xung quanh thì cũng cần hết sức tế nhị nếu không có thể đem lại sự phản tác dụng, tôi nói thế chắc chị cũng hiểu. Nếu anh ấy là người có trách nhiệm với gia đình và có lương tâm thì tôi nghĩ anh ấy cũng sẽ rất cân nhắc suy nghĩ để sao hạnh phúc gia đình không bị mất đi. Có lẽ đây chỉ là những ham muốn nhất thời của anh ấy thôi, anh sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình của mình đâu chị Phương ạ.

Có điều tôi cũng góp ý mong chị suy nghĩ thêm đó là chị nên dừng trò chơi nguy hiểm mà chị đang chơi, bởi vị hơn ai hết chị cũng rất hiểu nó sẽ không dẫn tới đâu cả, ngoài sự tan nát gia đình phải không? Chị hãy quan tâm tới gia đình hơn là mất thời gian cho những trò chơi không đem lại lợi ích gì ngoài sự khẳng định cái tôi của mình. Hơn nữa làm nhiều người cũng bị cuốn vào những vòng xoáy của chị.

Tôi nghĩ chị có thể làm rất tốt điều đó chị Phương ạ. Đừng nên để những xung đột này leo thang mãi, nó sẽ mang đến hậu quả không mấy tốt đẹp phải không chị? Tôi muốn góp ý với chị điều đó vì theo thư và chị viết thì chị rất yêu gia đình mà mình đang có và không hề muốn nó tan vỡ.

Tôi biết nếu làm như thế có thể làm chị khó chịu, nhưng để con cái không phải chịu khổ, không bị thiệt thòi trong tương lai thì nhịn một chút cũng đáng phải không chị? Chị Phương à, tôi hay nghe người ta nói rằng: con cái là tất cả đối với chúng ta, là "của để dành" trong tương lai của chúng ta. Vậy cớ gì mà ta lại không dành thời gian để quan tâm chăm sóc chúng phải không chị?

Chúc chị sẽ thành công!

Đức Mạnh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không thể chồng ăn chả, vợ ăn nem Phương à

có thể,

,

,

không,

tôi,

gia đình,

chị,

anh ấy,

tôi cũng,

phải không chị

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày