Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Không thể đổ lỗi cho người sáng tạo ra game

Không thể đổ lỗi cho người sáng tạo ra game

Cập nhật: 29/05/2008 - 13:47 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Điều tất yếu khi nhu cầu giải trí của con người tăng lên, khoa học cũng phải tiến bộ để nghiên cứu hay chế tạo ra những thú tiêu khiển mới như game online chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể trách được những nhà phát hành game online. (Nguyen Ngoc Cong)
>Hãy giúp bạn tôi cai nghiện game online

From: Nguyen Ngoc Công
Sent: Thursday, May 29, 2008 10:46 AM
Subject: Tâm su "Hãy giúp ban tôi cai nghien game online"

Chào bạn Quang!

Người ta thường nói khi chúng ta đối mặt với một vấn đề, nó đơn giản hay phức tạp cũng đều tùy vào cách nghĩ của mỗi người. Vấn đề mà người bạn của Quang cũng như nhiều thanh niên ngày nay gặp phải cũng không hề ngoại lệ đâu.

Trước tiên chúng ta cùng xét xem nguyên nhân từ đâu nảy sinh vấn đề đáng lo ngại này! Điều này chắc rằng ai cũng biết, lý do chính là vì xã hội ngày nay đang trên đà phát triển, nhu cầu giải trí của con người cũng trở nên đa dạng phong phú hơn để hợp với thời thế.

Và điều tất yếu khi nhu cầu giải trí của con người tăng lên, khoa học cũng phải tiến bộ để nghiên cứu hay chế tạo ra những thú tiêu khiển mới như game online chẳng hạn. Vậy thì chúng ta hoàn toàn không thể trách được những nhà phát hành game online mặc dù họ chính là nguyên nhân chính của vấn đề mà chúng ta (tôi dùng từ chúng ta vì đây là vấn đề chung của bạn Quang và nhiều bạn trẻ khác) gặp phải!

Vậy nên từ bây giờ chúng ta hãy nghĩ theo một cách đơn giản hơn về vấn đề "nghiện" game online này, đó chính là phải thay đổi bản thân ta, thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen, thay đổi tư tưởng. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không thể thay đổi được xã hội ngày nay!

Thay đổi bản thân:

Các gamer chuyên nghiệp hay còn được gọi là những người sống vì game và chết cũng vì game theo tôi có bề ngoài khá ấn tượng như là quần áo thì xộc xệch lôi thôi, tóc tai bù xù lúc nào cũng dựng ngược, mắt thâm quầng vì "cày" đêm nhiều quá, da dẻ xanh xao, thân thì hốc hác vì ăn uống thiếu dinh dưỡng. (Cái này không phải trường hợp nào cũng đúng, nếu có gì không phải mong các bạn lượng thứ).

Nói chung là để dẹp bỏ được vấn đề "nghiện" game online trước hết là phải thay đổi bề ngoài của mình cho thật chỉn chu cái đã. Chắc sẽ có bạn hỏi vì sao. Tôi sẽ trả lời ngay thôi. Nếu bạn đứng trước gương và thấy mình tiều tụy như một bệnh nhân thì sao bạn còn đủ tự tin để hòa nhập vào cộng đồng thật. Thay vào đó bạn sẽ chọn bước vào thế giới ảo để trở thành anh hùng với bề ngoài oai phong lẫm lẫm.

Bạn cứ nghĩ khi bạn mặt một bộ quần áo đẹp, tóc tai thì gọn gàng thì điều bạn muốn làm là khoe cho mọi người biết trong những buổi đi chơi, sẽ có nhiều cô gái chú ý đến bạn. Vậy thời gian đâu mà bạn chơi game cơ chứ! Cái này cũng đồng nghĩa với việc tôi khuyên bạn nên có bạn gái (nếu bạn chưa có) và hay đi chơi với bạn bè nhiều hơn (không phải chơi game nha).

Thay đổi suy nghĩ:

Suy nghĩ là một điều rất quan trọng, quyết định nhiều điều trong cuộc sống của bạn. Lấy ví dụ thử xem nhé, trong một cuộc thi cầu lông, một người cứ suy nghĩ rằng sẽ có nhiều người giỏi và mình sẽ thua chắc và một người cũng suy nghĩ như vậy sẽ có nhiều người giỏi. Nhưng mình có thể thắng họ. Điều đương nhiên là người thứ hai có lợi thế về tinh thần hơn.

Cũng như vậy đối với gamer, phải thay đổi suy nghĩ đã in sâu vào tiềm thức rằng "nếu hôm nay không chơi game chắc tui chết mất", hoặc "không biết hôm nay mình có bị rớt hạng không nhỉ, phải "cày" đêm bù cấp thôi". Hãy nghĩ rằng "dạo này mình ốm quá, phải ở nhà bồi dưỡng mới được", hoặc "chán quá, phải rủ mấy thằng bạn đi chơi patin thôi". Nói chung là đừng có nghĩ tới game online. Điều này muốn làm được thì khó lắm, phải có người lớn tư vấn tâm lý mới được. Nhưng tôi tin các bậc phụ huynh sẵn sang bỏ thời gian để giúp con em bớt "nghiện" game online chứ!

Thay đổi thói quen:

Thói quen chính là một thời gian biểu mà bạn định sẵn cho đồng hồ sinh học của mình và để thay đổi nó không phải là điều đơn giản! Sáng chơi game, chiều chơi game, tối ăn no rồi đi… chơi game tiếp. Nếu thói quen của bạn là như thế thì bạn sắp tiêu rồi, hãy mau thay đổi đi. Rất khó nhưng không phải là không thể. Nếu bạn còn nhỏ thì cứ tới nói thẳng với ba mẹ rằng muốn ba mẹ kiêng quyết giúp con "cai nghiện" game.

Chẳng hạn như nấu ăn sáng ở nhà không cho mình tiền ăn sáng, cắt Internet trong nhà, nếu cơn ghiền nổi lên thì trói mình lại mà đánh đòn! Điều này có người cho là không phù hợp, nhưng đó chính là cách tốt nhất và nhanh nhất đó. Có thể nó sẽ làm cho bạn khổ như chết đi sống lại khi không được chơi game (cảm giác này tôi cũng từng trải qua), nhưng về sau bạn sẽ cảm ơn ba mẹ rất nhiều đó.

Còn trường hợp bạn đã lớn, nếu ý thức không đủ cũng làm như lúc bạn còn nhỏ (người ta xét độ trưởng thành của con người là ở ý thức chứ không phải ở độ tuổi) nếu bạn nghĩ mình đủ sức đề tự "cai nghiện" thì hãy xin đi làm cho một công ty nào đó (khuyến khích lao động chân tay không tiếp xúc với máy tính), giúp bạn vừa có thu nhập để phục vụ cho việc "thay đổi bản thân" ở trên. Với lại làm mệt mà quên game! Thiết nghĩ không bậc làm cha làm mẹ nào lại từ chối những điều đó với bạn!

Điều cuối cùng, quan trọng nhất, khó khăn nhất là thay đổi tư tưởng.

Tư tưởng chính là thể chủ đạo dẫn dắt suy nghĩ và hành động của bạn. Bởi vậy thay đổi tư tưởng là rất quan trọng. Phải nói là quan trọng nhất trong những cái quan trọng! Bạn đã bao giờ học qua một lớp giáo dục hướng nghiệp chưa nhỉ! Bạn có biết tại sao người ta chỉ dạy học sinh điều này ở bậc THPT không. Là vì đó chính là độ tuổi mà con người ta có thể tiếp thu những điều đó và biến nó thành một tư tưởng định hướng cho tương lai của mình!

Nhưng nếu bạn đã xác định cho mình một tư tưởng là trở thành… một cao thủ trong game thì rất là nguy hiểm. Bởi như thế sẽ làm hỏng cả cuộc đời của bạn. Bạn ơi, vẫn còn chưa trễ đâu, hãy thay đổi lại bản than đi bạn, hãy làm lại cuộc đời đi, vì điều này không ai và không cách nào có thể giúp bạn đâu, chỉ có bản thân bạn mới tự cứu được chính mình mà thôi! Hãy suy nghĩ nhưng lời tôi nói! Chính bạn sẽ là người quyết định cho sự thành công hay thất bại của cả quá trình từ bỏ game online đó.

Chúc bạn may mắn và thành công!
 

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không thể đổ lỗi cho người sáng tạo ra game

bạn,

,

không,

vấn đề,

thay đổi,

game,

chơi game,

suy nghĩ,

chính là,

game online

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
Tin ảnh
Siêu mẫu nóng bỏng Kelly Brook - Kiệt tác của tạo hóa
"Toà lâu đài" của đêm
Nhân tình cũ của Beckham chụp ảnh nude
Người mẫu bikini lăng xê máy quay siêu mỏng Flip Mino
Ngắm "sao" khoả thân trên bìa tạp chí
Dễ thương như Petra Nemcova
Mỹ nhân Hoa ngữ khoe lưng trần gợi cảm
Bộ lịch Người đẹp rửa xe 2009
Gặp lại “người đẹp ngàn cân” trên tạp chí Elle
Han Hye Jin bay bổng với đồ hiệu S/S
Chiêm ngưỡng S.Porto – “chân dài” mong làm người tình của Kaka
Ngô Thanh Vân: “Tôi không còn là người đẹp hát”
Sứ cách điện - 85.000 VNĐ