Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Không tin có người đàn ông nào tốt như anh Văn

Không tin có người đàn ông nào tốt như anh Văn

Cập nhật: 28/04/2008 - 10:34 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Thực tình khi mới đọc dòng tâm sự của anh, em không thể nào tin nổi đây là một câu chuyện có thật. Anh đừng giận nhé, em chẳng bao giờ tin là có đàn ông tốt đâu, hoặc tốt cũng theo cách của họ và có thể tốt với mức chấp nhận được mà thôi. (Hai Yen)
>Đã nộp đơn ra tòa, nhưng tôi cứ phân vân

From: Hai Yen
Sent: Monday, April 28, 2008 3:43 AM
Subject: Gui toa soan: Khong phai cuoc ly di nao cung nang ne anh Van a

Em chào anh Văn,

Em vừa đọc hết những dòng tâm sự của anh, đọc từ đầu tới cuối, và cuối cùng em quyết định gửi anh vài dòng tâm sự của mình.

Anh Văn ạ, thực tình khi mới đọc dòng tâm sự của anh, em không thể nào tin nổi đây là một câu chuyện có thật, mà trên đời này lại có một người đàn ông tốt như anh và gia đình anh. Anh đừng giận nhé, em chẳng bao giờ tin là có đàn ông tốt đâu, hoặc tốt cũng theo cách của họ và cũng có thể tốt với mức chấp nhận được mà thôi.

Em sẽ kể cho anh nghe về câu chuyện của bố mẹ em: Bố mẹ em là viên chức nhà nước. Vì một chuyến công tác bố mẹ em đã gặp nhau và rồi lấy nhau. Khi lấy bố em, mẹ em là một người lãnh đạo trên 300 công nhân (gọi là sếp) công tác tại thành phố Thanh Hoá, còn bố em chỉ là một anh chàng công nhân xí nghiệp gỗ Hà Nội.

Sau khi lấy nhau họ có 3 mặt con, em là con thứ hai. Khi mà đứa con thứ hai sinh ra cũng là lúc bố em có bồ, rồi mỗi lần bố em về thăm các con là mỗi lần tìm cách xin tiền và nói dối đủ thứ để mẹ em thương tình cho nhiều thứ. Cứ mỗi lần như thế là bố em lấy hết nào là tem gạo, phiếu gửi tiết kiệm, nào là tiền mặt đem ra Hà Nội hưởng thụ với bồ.

Bố em đã không một chút đoái hoài gì khi các con còn nhỏ dại, một mình mẹ em nuôi dưỡng chăm sóc. Rồi lại lừa tình mẹ em để sinh ra đứa con thừa ba. Không những chỉ nuôi con một mình mà mẹ em còn cung cấp cho ông bà nội em, vì họ ở quê già yếu và thiếu thốn. Rồi mẹ em bước sang 18 năm công tác, rồi ông bà nội em ốm nặng, tất cả mọi người ai cũng nhìn vào tay mẹ em chu cấp.

Rồi bố em một lần quyết định nói với mẹ em là xin nghỉ mất sức, về chăm sóc bố mẹ chồng, mẹ em không đồng ý đã bị bố em dọa là: Nếu cô không về thì tôi và cô sẽ ly dị. Bản chất của mẹ em thương bố mẹ chông lắm, và cũng sợ ly dị thì con cái không có cha mà gọi. Và thế là mẹ em chấp nhận xin nghỉ công tác và chấp nhận mức hưởng mất sức để về chăm sóc bố mẹ chồng.

Ông bà nội em ốm đau liên tục, bà nội gần như liệt hẳn một bên, mẹ em một mình chăm sóc ông bà và nuôi 3 đứa con. Anh có tưởng tượng được một người liệt một bên, cực khổ như thế nào mỗi khi cho ăn và thay quần áo, rồi nào là vệ sinh? Cực khổ đến tột cùng, nhưng không một lời kêu ca, một người đàn bà tròn trĩnh khỏe mạnh và dáng vóc thông minh ngày nào trở thành một người gầy yếu còm cõi, rồi bao nhiêu sự túng quẫn, rồi mẹ em lao đi làm mọi thứ để có đủ ăn cho bố mẹ chồng và 3 đứa con.

Nào là đi buôn cá nào là đi gặt thuê, ai nhờ gì cũng làm tất, miễn có thêm pha với đồng lương ít ỏi để chăm sóc gia đình. Ông bà em có rất nhiều con, nhưng ai cũng ỷ lại cho mẹ em. Hơn nữa là ông bà không hợp với ai ngoài mẹ em, dù họ là những người con ruột. Rồi mọi việc vẫn không dừng ở đấy, bố em có con riêng và mẹ em biết chuyện đã tâm sự là anh đừng từ bỏ đứa con và phải có trách nhiệm. Nhưng phải từ bỏ ý định gần gũi với cô ta, mẹ em con ra tận nơi khuyên ngăn cô ấy thì bị cả hai rất coi thường.

Nhưng mỗi lần bố em về lại bắt đầu lừa dối mẹ em đủ thứ và hứa hẹn sẽ không còn quan hệ với cô ta nữa, và lại tiếp tục mượn phiếu lĩnh tiền tháng, rồi không bao giờ trả cho mẹ em. Cái khổ cái đói cứ chồng chất lên hai vai gầy mòn của mẹ em, và bố em không những không bỏ quan hệ bất chính đó mà lại thêm một đứa con ra đời.

Rồi mẹ em quyết định không còn tình nghĩa gì với bố em nữa, nhưng không ly dị mà ở vậy nuôi 3 con khôn lớn, cho đến khi ông bà nội mất va bọn em trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, rồi mẹ em cũng đỡ khổ nhiều. Đến bây giờ bố mẹ em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau, nhưng tình nghĩa vợ chồng trong mẹ em đã chết lâu rồi.

Nhưng mỗi lần gặp nhau không nhẹ nhàng chút nào, vì bố em lấy lý do là thăm con cái, còn mẹ em thì không muốn. Họ ganh tị nhau về con cái. Thà rằng ngày xưa họ ly dị đi, để rõ ràng phận nuôi con, và thà rằng bố em thuộc về người đàn bà kia đi, để đỡ làm phiền lòng mẹ em bây giờ. Vì bố em bây giờ vẫn nói câu, tôi với bà đã ly dị đâu, và con cái cũng của tôi mà, nên tôi thích đến là đến thôi.

Câu chuyện rất dài, nhưng em chỉ tóm tắt thôi. Đây là một câu chuyện có thật để anh tham khảo. Nếu ly dị anh nên nói rõ về phần mình nuôi con, và hết hoàn toàn trách nhiệm, tình cảm về người đàn bà kia. Sau nay con cái anh sẽ có cách nhìn rõ ràng, và sẽ hiểu về người cha của mình như thế nào.

Câu chuyện của anh ngược lại hoàn toàn với bố em. Anh thay thế vào mẹ em, một người rất tốt có trách nhiệm với gia đình, còn vợ anh thay thế cho bố em. Anh hãy tự tin nhé anh, rõ ràng quan điểm, không thể chần chừ với một người như thế. Một người đàn bà xấu trên mọi phương diện.

Chúc anh luôn là một người cha tuyệt vời của các con và mọi người. Chúc anh may mắn và gặp nhiều điều tốt lành.

Hải Yến

Từ khóa liên quan đến bài viết: Không tin có người đàn ông nào tốt như anh Văn

,

,

con,

anh,

bố,

một,

mẹ,

bố mẹ,

một người,

dòng tâm sự của

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày