Thứ năm, ngày 23/05/2013 18:20

Kiến Giang dậy sóng

Thứ ba, 02/09/2008 20:50

Sau cả tháng chuẩn bị, rốt cuộc ngày hội mong chờ của người Lệ Thuỷ đã đến - ngày hội bơi, đua thuyền truyền thống đã gắn bó với người Lệ Thuỷ nói riêng và người Quảng Bình nói chung hàng trăm năm nay.

Kiến Giang dậy sóng
 

(VnMedia) - Sau cả tháng chuẩn bị, rốt cuộc ngày hội mong chờ của người Lệ Thuỷ đã đến - ngày hội bơi, đua thuyền truyền thống đã gắn bó với người Lệ Thuỷ nói riêng và người Quảng Bình nói chung hàng trăm năm nay.

Những ngày tập luyện vất vả, những tháng chuẩn bị công phu của các đội thuyền các làng, các xã giờ đã đến ngày phô diễn. Thanh niên trong làng, ai ai cũng xung phong, muốn mình vinh dự được cầm trầm, cầm chèo để góp sức mang vinh dự về cho làng, xã mình. Ấy nhưng, đâu phải dễ dàng như thế? Cái ý nghĩa tâm linh cùng hòa quyện vào tính tự tôn làng, xã đâu phải ai cũng gánh nổi. Chính vì lẽ ấy, nên các cụ bô lão, những bậc chức sắc trong làng phải lựa chọn thật kỹ càng những tay chèo khỏe mạnh, dẻo dai, những người có tinh thần đồng đội.

Trước ngày hôm nay, đã bao người phải ngậm ngùi vì không đủ “điều kiện” cầm trầm, cầm chèo. Những ai được chính thức “ra sân” hôm nay cũng đã phải trải qua bao cuộc "sàng lọc" đối đầu với những bạn hàng xóm để có vinh dự này.

Giờ khắc mong chờ đã đến, niềm vinh dự đã cận kề, ai cũng mong muốn đóng góp hết sức mình để đem vinh quang về cho làng, cho xã. Từ sáng sớm, rất nhiều người đã cùng các vận động viên tụ tập ở ngã ba sông Mũi Viết hồi hộp mong chờ buổi lễ...

24km đầy gian khó, không phải ai, hễ có sức khỏe là có thể vượt qua được. Tính đồng đội, sức mạnh, sự dẻo dai là một yếu tố để chiến thắng, nhưng nói như ông Lê Đình Tới - Trưởng phòng Văn hóa Thông tin của Lệ Thuỷ thì sức mạnh để các thuyền có thể vượt qua được đoạn đường dài như vậy chính là ở yếu tố tinh thần. Chiến thắng, không chỉ là nhận cúp và giải thưởng, nó chính là niềm tự hào, và hơn hết nó được coi là đã mang về điều may mắn cả năm cho mọi người của cả làng trong cả năm tiếp theo.

Thế nên, ngày hôm nay, gặp ai cũng vậy, bất kể họ ở làng, xã nào, khi được hỏi, họ đều có chung một cảm xúc: Rạo rực, vui, tự hào, lồng ngực họ như muốn nhày ào ra ngoài cùng với những tiếng hò dô rộn rã dưới sông vang vọng lên.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thắp hương làm lễ trước giờ xuất phát


Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Trống hiệu xuất phát

Các đội tập trung chuẩn bị vào cuộc đua


Ảnh minh họa
Hàng vạn khán giả đón xem cuộc đua.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tiếng pháo hiệu một tràng nổi lên tại ngã ba Mũi Viết,
đoàn đua nữ đã tập hợp ở vạch xuất phát tự lúc nào, hơn chục chiếc thuyền lướt nhanh như những mũi thoi, nhẹ nhàng trên mặt vải lụa Kiến Giang. Tiếng mõ nhịp lốp cốp, tiếng hò khoan dìu dặt, những tưởng các chị đang dạo chơi, nhưng chính đó là lúc cuộc đua bắt đầu vào hồi gay cấn.

Hai bên bờ hàng vạn khán giả reo hò dậy đất, như luồng hào khí thổi ào xuống giữa dòng, giúp đẩy những chiếc thuyền kia đi mau hơn. Ai cũng muốn góp một phần vào chiến thắng của "đội nhà". Năm nay có 11 thuyền đua tranh tài. Mỗi đội tự chọn cho mình một sắc áo để cổ động viên nhà có thể dễ dàng nhận ra.

Chẳng những cổ động ở trên bờ, nhiều khán giả còn mang thuyền máy ra chạy theo thuyền đua cổ vũ. Hàng trăm chiếc thuyền treo cờ tổ quốc như những bông hoa phấp phới, bập bềnh trên dòng Kiến Giang xanh ngăn ngắt.

Nửa tiếng trôi qua, những mũi thuyền đã quay lại, lấp ló sau khúc quanh xa tít tắp, mọi người hò reo mừng rỡ. "Lượt về" sẽ dài hơn với điểm đến là làng An Xá thuộc xã Lộc Thuỷ, - chính là quê nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi quay lại ngã ba Mũi Viết. Tiếng ai đó bình phẩm thuyền của Thượng Phong năm nay hay, lại có người bảo thuyền của Đại Phong, Xuân Hồi còn hay hơn nữa. Rồi cùng ào lên cổ vũ cho thuyền "của mình" khi thuyền lướt qua.

Ảnh minh họa  Ảnh minh họa


Ảnh minh họa

Lại một loạt pháo hiệu nữa nổi lên. À, thì ra
đã đến lượt các thuyền bơi nam vào cuộc. Những cánh tay cuồn cuộn, bắp tay xoắn lại như dây thừng, dây chão xiết chặt cán trầm chém mạnh xuống mặt nước. Con thuyền dài có đến cỡ xấp xỉ ba chục mét lao vút đi như tên bắn. Tiếng hò reo của khán giả lại một lần nữa nổi lên dậy sóng. "Cố lên... cố lên..." - tiếng nhịp của các tay bơi vang rền trên sóng nước.

Giờ mới là chính hội! Hàng ngàn người chẳng ai bảo ai cứ thế là nhảy cẫng lên một khi có thuyền lướt qua. Cầu Kiến Giang ken chặt người cổ vũ, ai cũng cố chọn cho mình một chỗ thoải mái để xem đội nhà thi đấu. Trời Lệ Thuỷ hôm nay nắng gắt, nhưng có hề gì bởi đây là ngày hội vui, chẳng ai để ý đến cái nắng nóng rát mặt, rát cổ kia. Nhiều người không chịu đứng yên một chỗ mà lấy xe đạp, xe máy, thậm chí cả ô tô chạy dọc bờ sông cổ vũ. Tiếng hò la, tiếng chiêng trống, mõ vì thế mà kéo dài cả một dải ven sông...

Một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua, mũi thuyền đầu tiên đã xuất hiện, mọi người lại ào ra thành cầu, bờ sông để chào đón người thắng cuộc. Những cánh tay vẫn sải đều như guồng máy xuống mặt nước. Có cảm giác chiếc thuyền về đầu vẫn như giữ nguyên tốc độ lúc ban đầu xuất phát. Tiếng “dô hầy...” vẫn vang rền như sấm, chiếc thuyền như mũi tên xé gió lao nhanh về đích. Tiếng ai đó hét lên lạc đi: Quy Hậu về nhất rồi!!!...

Con thuyền sầm sập lao tới với sức mạnh của hơn ba mươi chàng trai trẻ tuổi, những giọt nước bắn tung lên lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, như hàng ngàn viên kim cương óng ánh trùm lên con thuyền, như thể nó đang trang điểm cho chiến thắng của những người về nhất. Những gương mặt rạng rỡ không hề có chút mệt mỏi sau mấy chục cây số đường đua. Tất cả cùng nâng cao cây trầm lên ngang đầu như thể cùng chia sẻ chiến thắng với khán giả của mình.

Chỉ chốc lát, lần lượt các "chiến thuyền" của các đội Phú Thọ, Lộc Thượng, Xuân Hồi, An Xá,... nối đuôi nhau về đích. Chiến thắng đã giành cho tất cả mọi người. Dù có đôi chút buồn vì không phải ai cũng là người thắng cuộc, nhưng tất cả các vận động viên đều có niềm tự hào vì mình vừa vượt qua được một thử thách không hề dễ dàng...

Ảnh minh họa

Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các vận động viên thi đấu quyết liệt với mong muốn mang vinh dự về cho làng mình. 


Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Ảnh minh họa




Ảnh minh họa

Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Ảnh minh họa 
 
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nỗ lực về đích



 

 

Đội Quy Hậu về nhất hạng A
cùng chiếc cúp "danh giá" nhất cuộc thi


 Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn trao cúp cho đội nhất toàn đoàn. 


 

Lần đầu tiên xã Quy Hậu về nhất trong cuộc đua.

Rước thuyền và cúp chiến thắng về làng


Hãy một lần
đến với ngày hội của người Lệ Thuỷ, để sống với khí thế hừng hực trong ngày lễ hội, để biết một phong tục độc đáo, đậm đà bản sắc của những người dân đất Quảng...


Quang Minh


Tin cùng chuyên mục

Xem thêm